|
63 năm đã trôi qua kể từ khi Cách mạng tháng 8-1945 thành công, nhưng không khí cách mạng sục sôi của thế hệ cha anh một thời vẫn còn vang vọng. Trong khí thế hào hùng của những ngày tháng Tám, phóng viên Vũng Tàu Chủ nhật có cuộc trò chuyện với những người một thời đã góp phần làm nên chiến công lẫy lừng ấy trên quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ông Phạm Văn Hy, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu:
“Thế hệ trẻ cần kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc”
Trước những năm 1945, cùng với cả nước, đại bộ phận nhân dân Bà Rịa – Vũng Tàu sống trong đói nghèo do chịu nhiều ách áp bức bóc lột của phong kiến, tư bản Pháp bằng các hình thức sưu cao thuế nặng. Trước sự bóc lột đó, nhiều cuộc đấu tranh tự phát, nhỏ lẻ của nông dân chống sưu cao thuế nặng, chống đánh đập công nhân cao su… nổ ra. Những cuộc đấu tranh chống lại tô thuế là điều kiện tốt để Đảng và những người cộng sản có điều kiện bám vào dân để giáo dục, phát động ý thức độc lập dân tộc chống lại sự bóc lột của thuế khoá giải thoát cuộc sống một cách có tổ chức, lãnh đạo theo đường lối động viên toàn dân giải phóng chống bóc lột giành quyền làm chủ. Thời gian đó, tôi cùng đồng đội giác ngộ cách mạng và thành lập chi bộ cộng sản tại các xã và phát triển ra các đồn điền cao su Lộ 2, Láng Lớn, Bình Ba và được nhân dân ủng hộ.
Đến khi điều kiện chín muồi, cùng với cuộc khởi nghĩa của cả nước, ngày 25-8-1945 cuộc khởi nghĩa tại Nhà Tròn (thị xã Bà Rịa) nổ ra. Ngày 28-8-1945, nhân dân Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn đón mừng ngày độc lập. Ngày đó đến với cách mạng, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ có cơ hội trừng trị bọn phong kiến, tư bản áp bức bóc lột nhân dân. Đến nay đã 63 năm, càng theo cách mạng, chúng tôi càng thấm thía tư tưởng của Bác Hồ là lãnh đạo cách mạng để dân không còn đói khổ lầm than, để dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Tuổi trẻ ngày nay rất năng động, có tri thức, có trình độ, góp phần rất lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. Thế hệ trẻ ngày nay không được quên đi truyền thống hào hùng của cha anh. Ngoài những kiến thức, còn cần trau dồi đạo đức, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Điều đáng nói là hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh niên chưa nhận thức đúng và đầy đủ về yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống trong thời đại mới để góp phần đưa đất nước đi lên. Thanh niên là lực lượng xung kích, vì vậy cần phải nhìn thẳng vào những vấn đề của họ để phát hiện và tạo cơ hội cho những mặt tốt phát triển; đồng thời giúp đỡ họ có nhận thức đúng nhằm góp phần xây dựng đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng phát triển đi lên.
Bà Tần Hạnh Ngươn, Nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ phường Châu Thành cũ:
“Cách mạng Tháng Tám đã thay đổi thân phận người phụ nữ”
Là con gái, sinh ra trong thời đại phong kiến, tôi chỉ biết nội trợ, may vá, đúng phận nữ nhi “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”. Cách mạng Tháng Tám diễn ra, khắp nơi trong tỉnh, ngàn người tham gia biểu tình. Không khí sục sôi. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc sở chánh tham biện. Không còn quân Pháp, quân Nhật nữa. Sau bao nhiêu năm sống kiếp nô lệ, chịu cảnh áp bức, bóc lột, sưu cao, thuế nặng, người dân đã được giải thoát, thành người tự do. Đi đâu, tôi cũng thấy những nụ cười, những gương mặt phấn khởi. Cả gia đình tôi cũng đổi thay, ai nấy lòng vui như mở hội. Dù không lâu sau đó, Pháp quay trở lại chiếm đóng, đàn áp, nhưng ngọn lửa độc lập, tự do đã cháy trong tim đồng bào. Tôi trốn nhà, tham gia phong trào Phụ nữ tiền phong rồi Phụ nữ cứu quốc, hăng hái đi vận động bà con, quyên góp quần áo, lương thực, tiền của nuôi quân. Các anh em của tôi cũng tạm gác việc học, vào chiến khu, tham gia chiến đấu. Trong chiến tranh, tôi đã tham gia chiến đấu, trong hòa bình, tôi cũng tự hào vì được làm công tác xã hội. Chỉ có nhờ cách mạng, người phụ nữ mới được giải phóng thân phận như vậy”.
Vân Anh - Hải Ánh (lược ghi)
|