Thứ năm, 20/11/2008, 15:13 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Học tập và làm theo tấm gương đạo Đức Hồ Chí Minh
Thay đổi cách nhìn - thay đổi cách sống

Thứ hai, 8/9/2008, 07:37 GMT+7

Ông Nguyễn Quang Trung trong Hội thi kể chuyện Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh.

Gần 2 năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong mỗi cá nhân và cộng đồng xã hội. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức đã có ý thức tự giác trong rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập và có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

SỐNG MỖI NGÀY TỐT HƠN

Năm nay đã 73 tuổi, nhưng ông Nguyễn Quang Trung, ở xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành vẫn nhớ như in về những ngày còn là một chiến sĩ công an vũ trang bảo vệ giới tuyến, bởi đó là quãng thời gian ông may mắn được gặp Bác Hồ trong lần được đi dự Đại hội thi đua toàn quốc. Ông kể: “Mặc dù chưa được trực tiếp nói chuyện với Bác nhưng tôi xúc động lắm. Đó là năm 1960, chúng tôi được dự Đại hội thi đua. Trong đại hội bất ngờ Bác đến thăm. Chúng tôi ùa đến vây quanh Bác. Mặc dù chỉ ít phút ngắn ngủi nhưng sự kiện đó tác động rất mạnh đến tư tưởng, suy nghĩ của tôi. Đến bây giờ tôi đã nghỉ hưu, làm công tác tuyên giáo ở địa phương, tôi vẫn thường kể chuyện này cho hàng ngàn học sinh, cán bộ, nhân dân ở xã nghe. Đọc bài báo nào nói về Bác Hồ, có hình ảnh Bác Hồ tôi đều sưu tầm và cất giữ lại”. Giờ đây, trong nhà của ông Trung có hơn 100 bức ảnh về Bác Hồ được ông cắt ra từ các báo, tạp chí và cất giữ cẩn thận. Hàng trăm bài báo nói về Bác cũng được ông sưu tầm và giữ gìn.

Với chị Lê Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca, TP. Vũng Tàu thì những mẩu chuyện mà chị đọc được về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ đã làm thay đổi cách nhìn, cách sống của chị. Chị kể: “Là con út nên hồi nhỏ, tôi được cả nhà cưng chiều. Cũng vì thế mà tôi thường hay nhõng nhẽo, tranh giành với anh chị trong nhà. Thế rồi, một hôm anh trai cả của tôi mang về cuốn sách “Bác Hồ kính yêu”, đưa cho tôi đọc. Trong cuốn sách đó anh tôi đánh dấu vào câu chuyện “Ai ngoan sẽ được thưởng” rồi bảo: “Em hãy đọc thật kỹ câu chuyện này”. Lúc đầu, tôi cũng miễn cưỡng nhưng càng đọc càng thấy thích thú. Rồi đọc một lúc hết cả cuốn sách. Riêng câu chuyện “Ai ngoan sẽ được thưởng” được tôi đọc đi đọc lại hàng chục lần. Từ đó, tính cách tôi thay đổi hẳn. Tôi không còn tranh giành đồ chơi và các thứ khác với anh chị nữa. Bây giờ, là một giáo viên mầm non, tôi càng thấy câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc. Tôi hiểu rằng mình không chỉ dạy trẻ biết yêu thương, có lòng vị tha, nhân hậu bằng lời nói suông. Điều quan trọng hơn, phải bằng chính việc làm và cách sống của chính bản thân”.

NHIỀU VIỆC LÀM THIẾT THỰC

Với hơn 200 trang tài liệu “Những mẫu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ”, Đoàn phường Phước Trung, TX. Bà Rịa đã tập hợp được rất nhiều tư liệu quý về những bài học đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, có nhiều tư liệu về những lời dạy của Bác Hồ đối với công tác thanh niên. Đỗ Thị Thủy, Chi Đoàn trường Tiểu học Lê Thành Duy, TX. Bà Rịa cho rằng: “Sinh thời, Bác Hồ thường căn dặn thanh niên cần phải làm đầu tàu, gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước, phải thực hiện khẩu hiệu “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Thanh niên phải là nòng cốt trong công tác thiếu niên nhi đồng. Thanh niên cần phải đi sâu, đi sát điều tra nghiên cứu, phổ biến những sáng kiến hay, những kinh nghiệm tốt, cần đi sâu tìm hiểu tâm lý các tầng lớp thanh niên. Chính vì vậy, những lời dạy của Bác Hồ là kim chỉ nam, là cẩm nang cho mỗi cán bộ Đoàn chúng tôi”.

Bác Hồ thường căn dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm, tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiền bạc; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang phí, không phô trương, hình thức. Bác đã sống cả cuộc đời thanh bạch từ ăn, ở đến phương tiện sử dụng phục vụ công việc hằng ngày. Không chỉ là lời nói suông mà hãy bằng những việc làm thiết thực – đó là phương châm của các bạn trẻ ở Đoàn cơ sở Công ty Cao su Bà Rịa rút ra từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. “Ở đơn vị chúng tôi, việc làm có ý nghĩa nhất mà chúng tôi thực hiện được đó là nhận phụng dưỡng những người già neo đơn, không nơi nương tựa để chia sẻ những khó khăn trong đời sống hàng ngày của các cụ. Hàng tuần, chúng tôi thay nhau đến thăm hỏi, động viên các cụ. Trong công việc cụ thể hàng ngày, chúng tôi luôn thực hiện tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, nước, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc nhiều hơn, tiết kiệm được thời gian, sức người sức của không chỉ cho đơn vị mà còn cho chính bản thân mình” - Lê Thị Hoàng Trang, đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty Cao su Bà Rịa tâm sự.

Bài, ảnh: Thảo Phương

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Lao động “nhảy” chỗ làm: Nhiều doanh nghiệp đau đầu (06/09/2008)
Tồn đọng khiếu nại, tố cáo: Nguyên nhân và giải pháp! (06/09/2008)
Quà tặng từ trái tim (07/09/2008)
Tổng kết kinh nghiệm vụ cứu hộ tàu chở dầu Đức Trí bị chìm: Bài học lớn về tính chuyên nghiệp (05/09/2008)
Bảo hiểm thất nghiệp thực hiện như thế nào ? (05/09/2008)
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Chuyển biến tích cực ở xã Phước Tỉnh (05/09/2008)
Vợ chồng già và người cháu bị bại não (04/09/2008)
Tâm sự của một người anh hùng (01/09/2008)
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn (01/09/2008)
Tháng 9-2008: Tháng hành động vì an toàn giao thông (01/09/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC