|
 |
|
Thả những tràng hoa, cánh hoa xuống biển để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại vùng biển ở đảo Len Đao, quần đảo Trường Sa. | Hàng trăm liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Trường Sa, dải đất thiêng liêng của tổ quốc. 34 năm qua, dù ở bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, người lính Trường Sa vẫn chắc tay súng, nâng cao cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu.
Cùng với cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước, vào những ngày tháng 4 hào hùng năm ấy, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã giải phóng quần đảo Trường Sa. Lực lượng của ta đã tranh thủ thời cơ, mưu trí, thần tốc, táo bạo và bất ngờ phối hợp cùng lực lượng Quân khu 5 tiến công giải phóng các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa, góp phần vào chiến thắng trọn vẹn và vĩ đại của dân tộc.
Đến với Trường Sa thân yêu trong những ngày tháng 4 lịch sử này, chúng tôi rất xúc động trước những tấm gương đã hi sinh, xả thân mình để giữ vững chủ quyền của Tổ quốc. Đó là cán bộ, chiến sĩ tàu HQ505, HQ604, HQ605 thuộc Lữ đoàn 125; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146; Trung đoàn Công binh 83 Hải quân. Họ là những tập thể kiên cường đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách chiến đấu bảo vệ từng tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là Anh hùng liệt sĩ - Thiếu úy Trần Văn Phương - người đã hiên ngang trước kẻ thù, quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình và động viên đồng đội: “Không được lùi bước. Phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng Hải Quân”.
Ngoài quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thềm lục địa phía Nam cũng là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Những cán bộ, chiến sĩ công tác trên các nhà dàn thuộc thềm lục địa phía Nam cũng phải đối mặt với sóng gió, bão tố, sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Và từ trong khó khăn đã có nhiều tấm gương anh dũng hy sinh vì đồng đội, vì nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng. Đó là tấm gương của Liệt sĩ - Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng, Phó Chính trị Nhà dàn DK1/3 Phúc Tần. Khi nhà giàn bị đổ, anh đã cùng đồng đội bơi nhiều ngày trên biển, trong lúc sóng to, gió lớn, anh đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng cho người chiến sĩ yếu nhất và thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng.
 |
|
Đoàn đại biểu của Bộ Tư lệnh Hải quân và các tỉnh, thành thắp hương viếng các liệt sĩ tại đảo Trường Sa Đông ngày 18-4-2009. | Đó còn là hành động cao đẹp của Liệt sĩ - Đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng Nhà dàn 2A/DK1/6 Phúc Nguyên. Trước sự hung dữ và tàn khốc của cơn bão số 8 năm 1999, anh đã bình tĩnh chỉ huy bộ đội rời Trạm xuống tàu để trở về đất liền an toàn. Còn mình và đảng viên Nguyễn Văn An có nhiệm vụ thu tài liệu và rời Nhà dàn cuối cùng. Nhưng gió bão đã cướp đi tính mạng của các anh. Và còn rất nhiều tấm gương cao đẹp khác đã hy sinh, đó là Liệt sĩ - Chuẩn úy Lê Đức Hồng; Thượng úy Phạm Tảo, Đại úy Nguyễn Văn Tư, Trung úy Lê Tiến Cường và các đồng chí: Thượng úy Ngô Sỹ Nga - Máy trưởng, chiến sỹ Hoàng Văn Cúc, Nguyễn Đức Hanh... đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh, trực chốt kiên cường, dũng cảm cứu vớt đồng đội và đã anh dũng hy sinh.
Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để hôm nay trên Quần đảo Trường Sa thân yêu, có nhiều dự án dân sinh được triển khai thực hiện và đã đưa vào sử dụng, như: Dự án ánh sáng Trường Sa; Năng lượng sạch; Trạm tìm kiếm cứu nạn; Xây dựng âu tàu; Nuôi trồng thủy sản; Mở các dịch vụ, sản xuất nhằm mở rộng không gian kinh tế ra ngoài đảo xa, xứng đáng là điểm tựa tiền tiêu của Tổ quốc.
Trong những ngày tháng 4-2009, thật xúc động biết bao khi Đoàn đại biểu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cùng dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên Biển Đông. Những tràng hoa và những cánh hoa thả nhè nhẹ xuống lòng biển khơi để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sự hy sinh, mất mát của họ để cho chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc được bình yên…
Bài, ảnh: Đình Thìn
|