|
 |
|
Bếp ăn tình thương được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh duy trì từ năm 2000 đến nay đã giúp đỡ hàng ngàn bệnh nhân nghèo. Trong ảnh: Ni trưởng Thích nữ Như Từ lấy cháo cho bệnh nhân ở bệnh viện Lê Lợi. Ảnh: An Chung. | Trong những ngày này, các Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, tăng ni đạo Phật và đông đảo đồng bào Phật giáo toàn tỉnh hân hoan chào đón ngày Đại lễ Phật đản Phật lịch 2553. Đây là dịp không chỉ để tăng ni, phật tử tưởng niệm, tôn vinh Đức Phật mà còn là dịp để tăng cường hiểu biết, đoàn kết giữa các giáo giới, giữa các dân tộc nhằm sống “tốt đời đẹp đạo”.
SỐNG “TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO”
Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 500 cơ sở Phật giáo với hơn 3000 tăng ni và hàng ngàn phật tử. Trong thời gian qua, đồng bào Phật giáo và các tăng ni trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng các đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, qua đó hiểu rõ hơn đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong những năm qua luôn phấn đấu thực hiện đúng đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho biết: “Bà Rịa – Vũng Tàu là một tỉnh có số tăng ni, phật tử đông, hội tụ nhiều hệ phái. Vì vậy, việc tổ chức, quy tụ, đoàn kết các hệ phái đạo Phật trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam là nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền trong tỉnh cũng như của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã gắn kết thành một khối, từ đó có nhiều hoạt động Phật sự phục vụ xã hội, nhất là trong công tác vận động tăng ni, phật tử làm từ thiện, nhân đạo; giữ vững an toàn trật tự xã hội, kịp thời ngăn chặn những âm mưu phá hoại nhằm chia rẽ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gây phương hại đến dân tộc”.
Trong những năm qua, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã vận động các tăng ni, phật tử ủng hộ tiền, quà giúp đỡ các hộ nghèo trong và ngoài tỉnh; nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, duy trì các lớp học tình thương, cấp học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, bếp ăn tình thương… Trong 5 năm qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã vận động đồng bào phật tử ủng hộ xây dựng được 174 căn nhà tình nghĩa, tình thương và hơn 54 tỷ đồng. Từ nhiều năm nay, 3 bếp ăn tình thương do các tăng ni, phật tử tham gia đóng góp tại 2 bệnh viện tỉnh và Trung tâm y tế huyện Châu Đức đã và đang duy trì phục vụ hàng trăm suất cơm, cháo mỗi ngày cho bệnh nhân nghèo.
NÁO NỨC ĐÓN MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Từ những ngày trước lễ Phật đản, khắp các Ban đại diện Phật giáo, chùa, tịnh thất, tự viện trong tỉnh đã khẩn trương hoàn tất việc trang trí chuẩn bị đón Đại lễ Phật đản 2553 một cách trọn vẹn. Tại các chùa chính như Từ Quang, Đại Tòng Lâm… không khí rất rộn ràng, náo nức. Các tăng ni, phật tử chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đón mừng Đại lễ; tổ chức đoàn xe đưa rước đức Phật diễu hành qua các tuyến đường; tái hiện sự ra đời và xuất gia tìm con đường cứu khổ, phổ độ chúng sinh và đắc đạo thành Phật của Đức Phật Thích ca Mâu Ni. Bà Nguyễn Thị Lan, một phật tử cư trú đường Nguyễn An Ninh, phường 9, TP. Vũng Tàu cho biết, đây là hoạt động văn hóa tinh thần không chỉ nhằm giáo dục lòng từ bi, hỉ xả, tinh thần dân tộc cho các tăng ni, phật tử trong tỉnh mà còn là dịp để các phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2553, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc mừng các tổ chức, chức sắc Phật giáo trên địa bàn tỉnh; đồng thời biểu dương những cố gắng của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các tăng, ni, phật tử trong việc đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và những đóng góp vào các hoạt động từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đón mừng Đại lễ Phật đản năm nay, các chức sắc phật giáo cũng đã bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Phật giáo và khẳng định tăng ni, phật tử luôn gắn bó, đoàn kết đúng với phương châm “Đạo pháp – dân tộc – chủ nghĩa xã hội”.
Lam Giang
|