|
 |
|
Sinh viên Nhật Bản hào hứng trong điệu múa truyền thống. | Với sự tham gia của hơn 200 học sinh, sinh viên (HS, SV) đến từ 15 quốc gia trên thế giới với những điệu nhảy, những nụ cười tại Lễ hội giao lưu văn hoá quốc tế - Hồ Tràm Global Village đã xóa nhòa ranh giới địa lý và ngôn ngữ khắc sâu thêm sự thân thiện và niềm vui của tuổi trẻ…
Mỗi nước tham dự lễ hội có một gian hàng trưng bày. Trong gian phòng nhỏ ấm cúng, những gian hàng của SV các nước được trưng bày khá đơn giản nhưng bắt mắt. Chỉ là những chiếc bàn nhỏ kê sát lại với nhau nhưng mỗi gian hàng đều có một sức hút riêng khi trưng bày các sản phẩm đặc trưng cho nền văn hóa của nước mình. Đó là những bộ trang phục truyền thống, chiếc nón lá và tà áo dài Việt Nam, Hanbox của Hàn Quốc, Kimono của Nhật; các món ăn truyền thống: đường thốt nốt của Campuchia; rượu vang, thịt cừu của Úc; rượu shochu của Hàn Quốc; gỏi cuốn, khô bò, rượu cần, mận, dừa, là rượu cần (một loại rượu được ủ từ gạo, bắp với men trong hũ/ ché/ghè không qua chưng cất của người dân tộc thiểu số) Việt Nam.
Khởi đầu từ điệu nhảy sôi động của 2 nhóm SV Campuchia và Indonesia. Widy Dinarti, SV người Indonesia tận tình hướng dẫn vũ điệu độc đáo của đất nước mình: “Các bạn đi theo mình nhé, một, hai, ba và quay sang trái, tiếp tục bước một, hai, ba và quay. Bây giờ mình kết hợp với tay nhé, chúng ta bắt đầu. Cứ thế các bạn có thể nhảy theo 4 hướng”. Không khí tại hội trường nóng lên. Ai cũng muốn được vui chơi hết mình, được hòa nhập với mọi người.
Nhóm SV đến từ đất nước mặt trời mọc – Nhật Bản lại gây bất ngờ tại đêm giao lưu bằng một điệu múa truyền thống người Nhật gần giống như điệu hò kéo lưới Việt Nam. Xen lẫn trong những động tác nhảy mạnh mẽ là tiếng hô khỏe khắn, như tiếng “hò dô” giữa biển cả mênh mông. Mỗi nước thể hiện nét văn hóa khác nhau một cách sống động. Riêng nhóm SV Việt Nam đã chinh phục bạn bè các nước bằng điệu múa nón lá cùng tà áo dài dịu dàng trên nền nhạc phẩm “Áo dài ơi”.
Ở một góc khác của hội trường là không gian của hoạt động trình diễn và giới thiệu trang phục, ý nghĩa và vẻ đẹp của các bộ trang phục truyền thống các nước đang được giới trẻ ưa thích. Sunkyung Joo, một SV Hàn Quốc nói: “Tham dự lễ hội, tôi và các bạn của mình muốn giới thiệu đến các nước hình ảnh chiếc áo Hanbox truyền thống của dân tộc. Chiếc áo này có nhiều màu sắc sặc sỡ đặc trưng, áo của nữ gồm một chiếc váy dài che kín chân, phía trên là một chiếc áo khoác ngoài ngắn với hai dải vải dài được buộc chặt vào nhau để tạo thành nơ trước ngực, đi tất trắng và đi giày hình thuyền; còn trang phục Hanbox của đàn ông là áo khoác ngoài, quần dài, và áo choàng cùng với mũ, dây lưng và giày”.
 |
|
Một SV người New Zealand đội nón lá Việt trong suốt đêm giao lưu | Trần Thị Thanh Hà, HS lớp 10TA1, trường THPT Vũng Tàu vui vẻ nói: “Đây là lần đầu tiên em tham gia lễ hội. Em cảm thấy mình hiểu biết thêm về nền văn hóa của các nước qua trang phục và các món ăn truyền thống của nhiều nước. Tham dự lễ hội, em còn học được cách giao tiếp trước đám đông”.
Ông David Subotic, Tổng Giám đốc Công ty TNHH dự án Hồ Tràm đơn vị tổ chức lễ hội cho biết: “Có 3 lý do để chúng tôi tổ chức sự kiện lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế – Global Village. Thứ nhất, chúng tôi muốn tạo cơ hội để SV các nước và SV Việt Nam nói chung, HS-SV Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, thắt chặt mối quan hệ, đồng thời biết thêm về nền văn hóa đa dạng, độc đáo khác trên thế giới. Thứ hai, Công ty dự án Hồ Tràm là Công ty Canada đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đội ngũ nhân viên của công ty đến từ 6 quốc gia khác nhau vì vậy ngay trong công ty chúng tôi nhận thấy đó cũng là nơi giao lưu văn hóa. Và điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là chúng tôi yêu quý đất nước Việt Nam, thích làm việc tại đây và muốn trở thành một phần của đất nước Việt Nam. Vì vậy chúng tôi rất vui khi có cơ hội kết nối các nền văn hóa và các quốc gia khác nhau, giúp họ hiểu biết thêm về Việt Nam dù chỉ trong vài ngày”.
Chương trình lễ hội khép lại bằng những điệu múa tập thể sôi động và những nụ cười rạng rỡ. Những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt không muốn rời đã khiến những người trẻ xích lại gần nhau hơn, xóa nhòa đi khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ, chỉ còn lại là tình bạn, sự thân thiện…
Bài, ảnh: Đông Hiếu
|