Thứ ba, 7/9/2010, 18:22 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Gia đình - Nơi sáng mãi ngọn lửa yêu thương

Chủ nhật, 28/6/2009, 07:51 GMT+7

Anh Lê Anh Quỳnh hạnh phúc bên vợ con và đồng nghiệp trong ngày sinh nhật. Ảnh: Đ.H

Cuộc sống hiện đại như dòng sông cuốn mọi người vào dòng chảy bất tận của bận rộn, lo toan. Ai cũng hối hả với bao bộn bề công việc. Tuy vậy, sâu thẳm trong trái tim mỗi người, gia đình vẫn luôn giữ vị trí quan trọng, là mái ấm bình yên để đi về sau những bươn chải, lo toan…

Dù cuộc sống nhiều bận rộn, hối hả, nhưng trong mỗi người hai tiếng gia đình vẫn hết sức thiêng liêng, “không gian” này cần được dành thời gian để nâng niu, chăm sóc. Gia đình là điểm tựa quan trọng, bởi nơi đó luôn tràn ngập lòng yêu thương, sự chở che, đùm bọc và là động lực để mỗi người đứng lên sau những thất bại, khó khăn. Gia đình cũng là nơi để những giá trị văn hóa truyền thống, tình yêu thương giữa ông bà, cha mẹ, con cái tỏa sáng dù cuộc sống êm ả, bình lặng hay sóng gió ba đào.

Anh Lê Anh Quỳnh, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh tâm sự: “Tôi làm công tác Đoàn nên khá bận rộn với các phong trào. Vợ tôi là giáo viên mầm non cũng bận bịu công việc của trường từ sáng đến tối, vì vậy thời gian vợ chồng, con cái ở bên nhau không nhiều, thường gia đình tôi chỉ quây quần vào buổi tối. Dẫu vậy, hai vợ chồng tôi vẫn luôn “o bế” cái tổ ấm của mình. Đó luôn là nơi chốn bình yên để chúng tôi đi về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Trở về nhà, được nghe tiếng bi bô cười nói của con, được cùng vợ chuẩn bị bữa cơm gia đình tôi thấy bao mệt mỏi tan biến”.

Chị Thanh, nhà ở đường Nguyễn An Ninh, phường 6, TP. Vũng Tàu chia sẻ: “Với tôi, gia đình luôn là điểm tựa, là động lực để tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chồng tôi làm công nhân ở Công ty PTSC M & C, còn tôi hiện ở nhà làm nội trợ, nuôi con. Cuộc sống gia đình tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với tôi đó là nơi ấm áp và hạnh phúc nhất, vì ở đó tôi luôn nhận được lời động viên, chia sẻ của chồng, tiếng cười nói bi bô của cậu con trai 2 tuổi. Đó là niềm vui, là động lực để tôi luôn cố gắng làm tốt vai trò người vợ, người mẹ của mình”.

Hiện nay nhiều bạn trẻ không còn thích lối sống “tứ đại đồng đường” mà có xu hướng ra ở riêng sau khi lập gia đình. Nhiều người cho rằng, do mưu sinh nên không thể cùng lúc làm tròn trách nhiệm chăm sóc gia đình; có người lại cho rằng ông bà, cha mẹ sinh ra, sống và làm việc trong môi trường khác thế hệ trẻ ngày nay, vì vậy cách nghĩ, cách sống cũng có nhiều điểm khác biệt. Đôi khi ông bà, cha mẹ không thông cảm cho con, cháu, và con cháu cũng có lúc cho rằng ông bà quá khắt khe với mình. Tuy vậy, hiện nay không phải là không còn những gia đình mà ở đó có nhiều thế hệ cùng chung sống. Trong những gia đình này, những đôi vợ chồng trẻ đều cho rằng ông bà, cha mẹ có vai trò quan trọng, là chiếc cầu nối để dung hòa mối quan hệ giữa ông bà và các cháu. Các thành viên trong gia đình luôn có sự tôn trọng nhau. Mỗi người có một khoảng không gian riêng để sinh hoạt thoải mái, nhưng cũng có một không gian chung để cả nhà cùng quây quần, trò chuyện và chia sẻ quan điểm về cuộc sống, công việc học hành. Không chỉ tạo sự thoải mái và dung hòa trong nếp nghĩ, điều kiện sinh hoạt, nhiều gia đình còn giúp cho các mối quan hệ giữa các thế hệ, nhất là mối quan hệ giữa ông bà và con cháu xích lại gần nhau bằng những cuộc họp mặt gia đình thân mật, những chuyến dã ngoại. Những dịp như vậy, các thành viên trong gia đình cùng về tụ họp, vui chơi, tổ chức nấu ăn và nghe mỗi người nói về công việc, cuộc sống của mình.

Cuộc sống luôn có những biến thiên, những xáo động, đôi khi khiến con người mệt mỏi, bế tắc và những lúc như vậy, gia đình là nơi sáng lên ngọn lửa yêu thương để các thành viên sưởi ấm tâm hồn, lấy lại sự tự tin, phấn chấn bước tiếp trên đường đời.

Thụy Minh

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Tuyển sinh lớp 10 năm học 2009-2010: “Đường đua” đã đến rất gần (27/06/2009)
Sức trẻ ở Đảng bộ DK1 (27/06/2009)
An ninh trật tự tại các khu công nghiệp ở huyện Tân Thành: Đã dần đi vào ổn định (27/06/2009)
Giữ ấm "ngọn lửa" gia đình (27/06/2009)
Bữa cơm gia đình (28/06/2009)
Chia sẻ cán bộ chuyên môn cao về cơ sở (26/06/2009)
Đảm đang những người vợ lính DK1 (26/06/2009)
Công nhân các khu công nghiệp: Đã với tay lên các kệ sách (25/06/2009)
Chiếc phao bè huyền thoại (25/06/2009)
Lê Công Định câu kết với các thế lực thù địch chống phá Nhà nước Việt Nam (25/06/2009)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC