|
Vừa là học sinh giỏi vừa là những hạt nhân trong các chương trình sinh hoạt giao lưu - đó là nét nổi bật của Lê Khánh Hoàng, học sinh lớp 12 chuyên Hóa trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP. Vũng Tàu) và Phạm Thị Ân, học sinh lớp 12A1 trường THPT Trần Văn Quan (huyện Long Điền). Hoàng và Ân là 2 trong 4 gương mặt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009.
PHẠM THỊ ÂN: CÔ MC DUYÊN DÁNG
Ân là con út trong gia đình 6 anh chị em. Ba làm nghề nông, mẹ buôn bán nhỏ nhưng vẫn nuôi Ân và 5 anh chị của Ân học hành đến nơi đến chốn. Thấu hiểu sự vất vả của ba mẹ, ngay từ nhỏ Ân đã tự rèn ý thức học tập và không ngừng phấn đấu vươn lên. Nhiều năm liền Ân là học sinh giỏi và là cây “đinh” học tập xuất sắc của trường. Lần này Ân đạt được danh hiệu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009 với số điểm 56, trong đó 3 môn điểm 10 tuyệt đối (Lý, Toán, Anh) môn Sinh 9.5 điểm, môn Văn và môn Địa 8.5 điểm.
Trong trường, Phạm Thị Ân được bạn bè biết đến trong vai trò là người dẫn các chương trình sinh hoạt giao lưu, văn nghệ duyên dáng với khuôn mặt xinh xắn, giọng nói ngọt ngào. Với vai trò MC, Ân luôn có mặt trong hầu hết các hoạt động ngoại khoá của nhà trường. Tuy nhiên, Ân vẫn luôn sắp xếp thời gian hợp lý để học tốt tất cả các môn. Ân chia sẻ: “Mỗi bài học em đều cố gắng tiếp thu kiến thức ngay trên lớp, chỗ nào không hiểu em hỏi lại ngay. Về nhà em ôn lại ngay bài học và rèn luyện thường xuyên các bài tập với phương châm học đến đâu chắc đến đó. Vì vậy, khi ôn tập lại kiến thức cũ để thi tốt nghiệp em học rất nhanh và nhớ được lâu”.
Học giỏi đều tất cả các môn nên ở kỳ thi đại học năm nay Ân chọn thi vào ngành Công nghệ Thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và khoa Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.
LÊ KHÁNH HOÀNG: CHÀNG THỦ KHOA NHIỀU TÀI LẺ
Biết tin đậu thủ khoa, Lê Khánh Hoàng rất bất ngờ vì khi thi xong Hoàng vẫn rất tiếc bài làm môn Văn không được tốt lắm. 3 môn Lý, Toán, Anh, đạt điểm 10 tuyệt đối, môn Sinh 9.5 điểm, môn Địa 9 điểm đã bù lại cho môn Văn chỉ có 7.5 điểm, giúp Hoàng giành được danh hiệu thủ khoa của kỳ thi.
Là học sinh chuyên Hoá, mạnh về các môn tự nhiên nhưng Hoàng vẫn yêu thích các môn Lịch sử, Địa lý. Hoàng giải thích: “Những môn học này giúp em hiểu về thế giới, về đất nước mình với không ít những điều lý thú mà càng khám phá càng thấy thú vị, hấp dẫn. Nếu chỉ học gói gọn ở bài ghi, trên sách vở trong chương trình học rất nhàm chán. Em thường đọc thêm báo chí và xem các chương trình truyền hình về lịch sử, địa lý như chương trình theo dòng lịch sử trên VTV2, hay chương trình giới thiệu về các di sản văn hoá Việt Nam phát sóng trên VTV4”.
Nhìn điểm học tập “cao ngất ngưỡng” của Hoàng, có vẻ như mọi người đều nghĩ Hoàng chỉ có biết học. Hoàn toàn ngược lại, không chỉ học giỏi, Hoàng còn có lắm tài lẻ như ca hát, vẽ tranh và luôn là thành viên sôi nổi trong các hoạt động ngoại khoá của nhà trường. Hoàng tâm sự: “Ngoài thời gian học em thích được hát hò, vẽ tranh và tham gia các chương trình ngoại khoá của trường như một cách để thư giãn, xả stress trong những ngày học tập căng thẳng, mệt mỏi”.
Gia đình Hoàng chỉ có 2 anh em trai. Anh trai của Hoàng đi học xa nhà. Ba và mẹ Hoàng làm nghề y nên khá bận rộn. Bà Lê Thị Trang Dung, mẹ Hoàng, rất tự hào khi nói về em: “Thằng bé tháo vát lắm, con trai cũng chịu khó phụ mẹ lau nhà, rửa chén, nấu cơm”.
Kỳ thi đại học sắp tới, Hoàng chọn thi vào ngành Tài chính doanh nghiệp, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và ngành Bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh. Nếu đậu cả hai trường, ước mơ của Hoàng vẫn là trở thành bác sĩ để nối nghiệp ba mẹ.
Bài, ảnh: Minh Thiên
|