|
|
 |
| Về thăm đất tổ Hùng Vương |
 |
Đền Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, cao 175m so với mặt biển, ở thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Người xưa ví núi Nghĩa Lĩnh là chiếc đầu rồng hướng về phía nam, mình uốn khúc thành núi Trọc, núi Vặn, núi Pheo ở phía sau. |
| Bên suối Lênin - Pắc Bó |
 |
Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang … là 3 trong số 6 tỉnh vùng Việt Bắc nằm trong cụm tuyến “Năm du lịch quốc gia về nguồn – thủ đô gió ngàn, chiến khu Việt Bắc”. Cao Bằng có nhiều danh thắng nổi tiếng, nhiều khu du lịch sinh thái đậm dấu ấn thiên nhiên – hoang sơ. Nơi đây có nhiều cụm di tích lịch sử quốc gia, nhiều đặc sản vùng núi rừng chiến khu xưa quyến rũ lòng người. |
| Du lịch sinh thái Hồ Ba Bể |
 |
Từ thủ đô Hà Nội, du khách theo quốc lộ số 3, ngược lên 240 km qua thành phố Thái Nguyên, Bắc Kạn đến Phủ Thông, rẽ qua đường đi chợ Rã là đến hồ Ba Bể – một thắng cảnh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẹp đến mê hồn. Sau Tết Đinh Hợi, đoàn nhà báo chúng tôi không đi từ hướng Hà Nội lên mà đi ô tô từ thị xã Cao Bằng qua Nguyên Bình tới chợ Rã - chưa đến nửa ngày đường, đã tới được hồ Ba Bể. |
| Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ |
 |
Xin chớ ai quên “Thủ đô gió ngàn”, chớ ai quên một thời gian khó, hy sinh, một thời đã phải đổi biết bao xương máu để có độc lập tự do hôm nay. Xin hãy về với chiến khu Việt Bắc, với “thủ đô gió ngàn”! Năm 2006, trong một dịp về thăm Thái Nguyên, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bồi hồi xúc động, nêu vấn đề với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các địa phương khu vực Việt Bắc cùng ngành du lịch ý tưởng tổ chức năm du lịch quốc gia năm 2007 – năm du lịch về nguồn – Thủ đô gió ngàn. | Về miền lễ hội |
 |
Sau Tết Đinh Hợïi, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ hội về miền lễ hội, được đài truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp, phục vụ đồng bào, đồng chí cả nước. Về miền lễ hội, như khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Kim Hải là sự khởi đầu cho mùa du lịch về nguồn – tưởng nhớ công ơn các vua Hùng, mà đỉnh cao là lễ hội Giỗ Tổ vào ngày mồng 10 tháng ba âm lịch sắp tới. |
|
|
|
 |
 |
| PHÓNG
SỰ |
|
|
|
“Ở trọ” trên… sông
|
|
Cuộc sống ở nơi “chôn nhau, cắt rốn” quá khó khăn khiến họ phải bỏ quê, tha phương kiếm sống. Phiêu bạt qua nhiều vùng miền, cuối cùng họ dừng chân trên vùng sông nước Vũng Tàu lập nghiệp. Mưu sinh nhờ con nước, vì thế cuộc đời của những người “ở trọ” trên… sông cũng phập phồng, chìm nổi.
|
|
|
|
|
|