Thứ năm, 20/11/2008, 19:32 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
GIÁO DỤC
Cắt điện trong mùa thi cử: Các trường lo sụt giảm chất lượng

Thứ ba, 6/5/2008, 08:20 GMT+7

Trong những ngày cúp điện, học sinh trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP. Vũng Tàu phải học trong điều kiện nóng bức, thiếu sáng.

Để thực hiện tiết kiệm điện, ngành điện lực đã tiến hành cắt điện luân phiên. Chịu chung nỗi khổ với các ngành sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, ngành giáo dục cũng đang khổ sở vì cúp điện khi thầy trò đang vào mùa thi cử.

MẤT ĐIỆN PHẢI “HỌC CHAY”

Mấy ngày nay, trường mầm non 19-5 (TP. Vũng Tàu) bị cúp điện luân phiên. Không để cho trẻ ăn, ngủ, học trong điều kiện nóng bức, tối tăm nên nhà trường đã mua máy nổ phục vụ các cháu. Tuy nhiên chạy máy nổ rất tốn xăng. “Một ngày cúp điện chạy máy nổ phải ngốn hết 17 đến 18 lít xăng. Mà 1 tuần như vậy cúp 3 lần tính ra mỗi tháng chúng tôi phải chi hết 3 triệu đồng tiền xăng chạy máy nổ. Nhưng phải chịu thôi chứ cúp điện hoài thế này biết làm sao được. Chúng tôi sẽ đề nghị thu mỗi phụ huynh thêm 15.000 đồng, nếu phụ huynh không nhất trí thì chúng tôi đành phải cắt sử dụng máy nổ”, cô Trần Thị Ngọc Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết. Thế nhưng, máy phát điện công suất 5KW cũng chỉ đủ để mấy cái bóng đèn, 2 ba cái quạt, còn tủ đông, tủ lạnh, máy xay thì không đủ công suất để hoạt động. Cô Trần Thị Ngọc Hạnh than thở: “Mấy ngày cúp điện không trữ được thức ăn rất bất tiện cho chế biến bữa ăn cho trẻ. Có hôm xem thông báo thấy không cúp điện nên tôi an tâm kêu người đến xay thịt nhưng đang định xay thì mất điện, thế là các cô giáo đành phải bằm thịt bằng tay”.

Ở trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP. Vũng Tàu ông Thái Hưng, Hiệu trưởng trường cho biết: “Vào những ngày mưa mà cúp điện là các phòng học bị tối. Học trong điều kiện thiếu ánh sáng như vậy rất ảnh hưởng đến thị lực của các em. Còn các phòng máy học vi tính của trường cũng đành đóng cửa vì cúp điện. Thầy và trò đành lên lớp học “chay”. Hôm nào có điện thì trường bố trí cho các em thực hành bù”ø.

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cơ sở vật chất còn hạn chế nên khi cúp điện giáo viên và học sinh đã khổ càng khổ hơn. Học sinh trường tiểu học Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc vào ngày cúp điện phải chịu cảnh nóng bức vào buổi trưa còn vào buổi chiều thì phòng bị tối. Những nội dung giảng dạy không thể thực hiện trong ngày cúp điện, đành gác lại vào ngày có điện thì phải tăng tốc, học vội.

THIỆT THÒI CHO HỌC SINH CUỐI CẤP THPT

Đây đang là thời điểm ôn thi cuối năm nên không khí nóng bức, sự xáo trộn về thời khóa biểu đã đẩy độ căng thẳng, áp lực học tập của các em lên cao hơn, nhất là với các em học sinh lớp 12 vì phải cùng lúc ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Thầy Vũ Xuân Bùng, giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn lo ngại: “Các em đang tập trung cho ôn thi mà cúp điện liên tục ảnh hưởng không nhỏ đến việc học hành ôn tập, sức khỏe của các em”. Thêm vào đó, thời gian cúp điện trong ngày rất sớm, lại kéo dài, có ngày từ 5 giờ 30 sáng đến tận 21, 22 giờ đêm nên học ở trường đã mệt, học ở nhà cũng chẳng được bao nhiêu, bài vở mỗi ngày ứ lại, dồn dập khiến việc học của học sinh càng căng thẳng. Em Bùi Thị Thủy, học sinh lớp 12A14 trường THPT Trần Nguyên Hãn tâm sự: “Chỗ nhà em cứ 2 ngày cúp điện 1 lần mà lần nào cũng cúp đến gần 9 giờ tối mới có điện lại. Em cảm thấy uể oải và buồn ngủ chẳng còn tỉnh táo để học bài nữa”.

Thời điểm này các trường THPT đang tất bật với công việc tổng hợp điểm thi, làm đề trắc nghiệm, nhập dữ liệu thi tốt nghiệp cho học sinh. Mất điện, mấy cái máy tính nằm “trùm mền”, hàng núi công việc trên bị dồn lại. Ông Phạm Ngọc Tấn, Phó hiệu trưởng trường THPT Trần Nguyên Hãn lo lắng: “Đến ngày 12-5 là hạn chúng tôi phải nộp thông tin tốt nghiệp của học sinh về sở để kịp gửi lên bộ, như vậy bộ phận nhập dữ liệu vào máy phải làm xong trước 2 ngày sau đó dán lên bảng cho học sinh dò lại. Cứ cúp điện liên tục thế này chúng tôi phải đến trường làm việc cả buổi tối thì mới kịp”.

Cúp điện luân phiên trong tình trạng cả nước thiếu điện trầm trọng là chuyện chẳng thể tránh khỏi. Thế nhưng, điều mà các trường học nói riêng, ngành Giáo dục nói chung bức xúc là việc cúp điện không được báo trước cụ thể, chính xác, lịch báo một đằng, cúp một nẻo. Nhiều trường, mỗi ngày cũng chỉ đoán chừng sẽ tiếp tục có điện, hay lại cúp điện, và càng không biết cúp điện đến bao giờ, cúp luân phiên như thế nào mà sắp xếp thời khóa biểu giảng dạy-học tập một cách phù hợp. Vì thế, nỗi lo lớn không riêng của ngành giáo dục đó là chất lượng học tập đang có nguy cơ giảm sút, giảm sút đúng vào thời điểm thi cử cuối năm.

Bài, ảnh: Minh Thiên

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Tháng 6-2008: Khởi công mở rộng trường trung cấp nghề tỉnh BR-VT (06/05/2008)
Năm học 2008-2009: Trường phổ thông dân tộc nội trú mở thêm bậc THCS (06/05/2008)
Tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho các Trung tâm giáo dục thường xuyên (05/05/2008)
Học bổng cho học sinh, sinh viên diện chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu (05/05/2008)
Hủy kết quả thi hộ tốt nghiệp THPT và tuyển sinh (05/05/2008)
Chủ động nắm bắt nhu cầu (03/05/2008)
Khai giảng khoá trung cấp Tài chính – Ngân hàng đầu tiên (03/05/2008)
Đầu tư nhiều hơn cho giáo dục mầm non (02/05/2008)
Năm 2015: Sẽ cấp chứng chỉ nghề quốc gia cho 150 nghề (02/05/2008)
Năm học 2008-2009: Đưa vào sử dụng 541 phòng học mới (29/04/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC