|
 |
|
Nhiều người hiếu kỳ tụ tập xem một vụ tai nạn giao thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Vũng Tàu, gây ách tắc giao thông. | Tai nạn giao thông xảy ra thường gây ra thiệt hại cho cả hai bên: người phạm lỗi và người bị nạn. Để tai nạn ấy bớt gây ra thiệt hại, rất cần thái độ ứng xử có văn hóa giữa hai bên.
GIẢI QUYẾT BẰNG VŨ LỰC
Một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa hai xe môtô trên đường Nguyễn Thái Học, TP.Vũng Tàu, làm hai cô gái đi trên một chiếc mô tô ngã sóng soài ra đường, mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn. Người thanh niên đi chiếc xe môtô còn lại cũng té ngã làm quần rách bươm ở đầu gối, rỉ máu nhưng đã kịp đứng dậy và quát ngay: “Hai con này, đi đứng kiểu gì thế, mắt để đi đâu, không thấy đèn xi nhan à?”. Sau khi “xổ” một tràng về luật, người thanh niên chỉ loay hoay xem lại “con” SH màu mận của mình bị trầy xước như thế nào mà không hề quan tâm hay biết gì về việc hai cô gái đã được mọi người đưa đi bệnh việc cấp cứu. Một thanh niên đi đường thấy vậy bất bình lên tiếng: “Này anh kia, chiếc xe của anh quý hơn hai mạng người không?”. Người thanh niên đốp chát: “Đây không phải chuyện của anh!”. Anh thanh niên đi đường nghe vậy, dừng xe và lao đến vung nắm đấm nhưng mọi người xung quanh cản được nên người thanh niên đi chiếc xe SH không hề hấn gì. Vụ việc chỉ được giải quyết ổn thỏa khi lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư đường 3-2 và Trần Bình Trọng, TP. Vũng Tàu cũng có một kết cục tương tự. Chiếc xe ôtô 52X-0345 từ Đài Liệt sĩ TP. Vũng Tàu hướng về TP. Hồ Chí Minh đến địa điểm trên đã đâm vào xe môtô 37S-9327 khiến cho người điều khiển và chiếc xe môtô này văng xa hơn 20 mét, làm xe gãy đôi. Người đi đường gọi xe taxi đưa người điều khiển môtô đi bệnh viện cấp cứu (sau đó bị tử vong). Dường như đoán biết tình hình trở nên trầm trọng nên tài xế xe 52X-0345 mở cửa xe chạy trốn, để lại trên xe một thanh niên. Người thanh niên này vừa bước ra khỏi xe phân trần thì lãnh đủ hai quả đấm vào mặt của một người xem chừng là người nhà của người bị nạn. Tiếp đó, một số thanh niên đi đường cũng xông vào định hành hung người thanh niên đi trên chiếc xe ôtô kia, nhưng may mắn công an và dân phòng đến kịp thời nên trật tự của vụ tai nạn mới được vãn hồi.
Ở một vụ tai nạn khác xảy ra trên đường nội bộ khu Chí Linh, TP.Vũng Tàu giữa hai xe môtô 72K3-2176 và 72H7-5468, tình cảnh ứng xử giữ người phạm lỗi và gia đình người bị nạn cũng có vần đề. Đôi nam nữ đi trên xe môtô 72K3-2176 được người nhà ở gần đó đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong khi chưa biết vụ việc đúng sai thế nào, mấy thanh niên có vẻ là bạn của đôi nam nữ kia đã đuổi đánh tới tấp vào người đàn ông đi xe 72H7-5468 làm cho người đàn ông này mặt mày sưng vù, thâm tím. Ngay cả khi có công an phường và cảnh sát giao thông đến hiện trường nhưng một thanh niên vẫn hung dữ chỉ vào mặt người đàn ông lớn bằng tuổi cha mình dọa: “Xong việc, tao dần cho mày một trận…”.
CHIA SẺ VÀ CỨU NẠN
Đối nghịch với những cách xử sự thiếu văn hóa khi gặp tai nạn giao thông kể trên là sự chia sẻ và cùng ra tay cứu giúp người bị nạn, như vụ tai nạn xảy ra trước số nhà 89 Trần Phú, TP. Vũng Tàu, làm một người chết tại chỗ. Tạihiện trường ngay sau vụ tai nạn đã có một bát nhang, khói bay nghi ngút. Một chị phụ nữ nói: “Hai xe môtô đâm nhau, anh thanh niên này ngã xuống đường chết. Chúng tôi lấy chiếu phủ và thắp cho anh nén nhang. Tội nghiệp thật, anh ta còn trẻ quá…” Trong khi đó, mọi người gọi taxi đưa hai người thanh niên khác bị thương đi bệnh viện cấp cứu và gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát giao thông đến xử lý vụ tai nạn. Còn vụ tai nạn trên đường Võ Thị Sáu làm hai người điều khiển xe môtô nằm bất động. Dù trời đang mưa, nhưng mọi người vẫn nhanh chóng gọi taxi đưa họ đi cấp cứu và báo cho cảnh sát giao thông đến xử lý.
Ở một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra trên quốc lộ 51 vào ngày 13-5-2008 làm 3 người chết và 4 người bị thương nặng khi xe ôtô tải thùng 66S-0920 do tài xế Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1975, tại Đồng Tháp) điều khiển hướng từ TP. Vũng Tàu đi TP. Hồ Chí Minh, đến ngã ba đường Láng Cát-Long Sơn đã leo lên dải phân cách cứng và đâm vào xe ôtô du lịch 60V-0332 làm xe này bẹp dí, cũng nhận được 75 ứng xử có văn hóa của nhiều người. Những người có mặt tại hiện trường đã kịp thời dùng cưa sắt cưa thành xe đưa tài xế và các nạn nhân đi cấp cứu, thu dọn hành lý, không để bị kẻ xấu lấy cắp. Trung tá Trịnh Xuân Lừng, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: “Tài sản trên xe du lịch không bị mất mát gì, hơn 100 triệu đồng và nhiều đồ dùng, trang sức khác vẫn còn nguyên vẹn, đã được trả lại cho gia đình người bị nạn”.
Tai nạn giao thông xảy ra, ngoài việc các cơ quan chức năng có mặt kịp thời để xử lý thì rất cần người dân có mặt tại hiện trường cứu hộ người bị nạn, giữ nguyên hiện trường, thông báo cho cơ quan công an và xử sự với nhau có văn hóa.
Bài, ảnh: Kiến Giang
|