|
 |
|
Ca sĩ người Anh Gary Glitter bị công an BR-VT bắt giữ vào năm 2005 vì xâm hại tình dục trẻ em. | Cuộc sống khó khăn của nhiều gia đình đã làm cho không ít trẻ em sớm phải từ bỏ mái trường, bạn bè để tìm việc làm và tự nuôi sống bản thân. Mặt khác, hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ, cha mẹ ly dị cũng là một trong những nguyên nhân đẩy nhiều trẻ em vào con đường phạm tội, sống lang thang, rày đây mai đó. Trẻ em, nhất là trẻ em gái không được quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và buông lỏng việc quản lý giáo dục đã trở thành nạn nhân của việc xâm hại tình dục…
NHỮNG NỖI ĐAU
Không thể ngờ rằng, trước mắt tôi là một cháu gái hơn 14 tuổi nhưng đã là mẹ của đứa con trai vừa tròn hai tháng tuổi. Đó là Phạm T.T (trú tại TP. Vũng Tàu). Năm 13 tuổi, Phạm T.T đã bị Trần Xuân Phương (SN 1988, ngụ ở đường 30-4, TP. Vũng Tàu) hiếp dâm. Do phát hiện Phạm T.T có thai quá trễ nên gia đình chấp nhận để cháu mang bầu và tố cáo với công an về hành vi đồi bại của Trần Xuân Phương. Trần Xuân Phương trốn lên TP. Hồ Chí Minh nhưng đã bị bắt vào ngày 23-6 vừa qua theo Quyết định truy nã của Công an Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại cơ quan điều tra, Trần Xuân Phương thừa nhận đã nhiều lần dụ dỗ quan hệ tình dục với Phạm T.T.
Cũng giống như Phạm T.T, Nguyễn B.T (SN 1993, trú tại huyện Châu Đức) đã bị Mai Nên (SN 1931, trú tại xã Kim Long, huyện Châu Đức), người đáng bằng tuổi ông, thường cho kẹo, bánh và dụ dỗ làm trò đồi bại khi cháu mới 13 tuổi. Thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình đưa đi khám thì phát hiện Nguyễn B.T đã có thai 25 tuần tuổi nên buộc lòng phải cho B.T làm mẹ khi cháu vừa tròn 14 tuổi. Khác với Phạm T.T và Nguyễn B.T, Bùi T.L (SN 1993, trú tại TP. Vũng Tàu) đã bị chính người cha ruột của mình cưỡng bức suốt từ khi 12 tuổi cho đến năm lên 14 tuổi. Mẹ của T.L đau đớn kể trong nước mắt: Khi phát hiện chồng làm chuyện đồi bại, tôi muốn chết cho khỏi bị nhục nhã, khỏi phải bị người đời chê cười. Nhưng nghĩ cháu còn quá nhỏ nên tôi cố gắng vượt qua tủi hổ mà sống hết phần đời còn lại để chăm sóc con…
TRÁCH NHIỆM CỦA GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của từng gia đình và toàn xã hội. Hành vi xâm hại tình dục, giao cấu hoặc hiếp dâm trẻ em là một hành động cần bị lên án và trừng trị thích đáng trước pháp luật. Tuy nhiên, để xảy ra tình trạng trên cũng một phần do lỗi của những bậc cha mẹ khi không quan tâm, chăm sóc và buông lỏng việc quản lý giáo dục đối với con cái.
Vụ án “Giao cấu với trẻ em” xảy ra cách nay chưa lâu gây xôn xao dư luận không chỉ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và trong cả nước mà còn cả với quốc tế. Đó là trường hợp vụ ca sĩ người Anh Gary Glitter giao cấu với cháu Nguyễn T.T.D (13 tuổi, ngụ ở phường 4, TP. Vũng Tàu) và cháu Trần T.H.T (12 tuổi, ngụ tại TP. Cần Thơ). Nếu như cháu Nguyễn T.T.D sớm phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà nội và đã “đi bụi” rồi dễ dàng sập bẫy thì Trần T.H.T lại bị chính người cô ruột đẩy vào cạm bẫy.
Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định: Việc phòng chống tội phạm xâm hại tình dục, giao cấu hoặc hiếp dâm trẻ em, không thể phó mặc cho lực lượng công an mà gia đình và xã hội phải có trách nhiệm quan tâm, động viên, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục các em không ngừng tiến bộ trong học tập, rèn luyện đạo đức và nhân cách, từ đó giúp các em tự bảo vệ mình trước những cám dỗ, thói hư tật xấu của đời thường.
Mặt khác, gia đình và trong từng khu dân cư cần tạo cho các em những sân chơi bổ ích thông qua các hoạt động Đoàn, Đội để thu hút các em tham gia vui chơi lành mạnh. Đồng thời, gia đình và cộng đồng khu dân cư cũng cần đề cao cảnh giác, nhanh chóng phát hiện và mạnh dạn tố giác tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nhằm giúp cơ quan công an kịp thời điều tra làm rõ, sớm đưa những kẻ phạm tội ra trừng trị thích đáng trước pháp luật.
Bài, ảnh: Kiến Giang
|