|
|
 |
 |
|
|
Tản mạn Paris
|
|
Thứ sáu, 2/7/2010, 10:20 GMT+7
|
 |
|
|
|
 |
|
Đặt chân xuống Sân bay quốc tế Charles de Gaulle, tôi nghêu ngao mấy câu hát trong bài “Paris có gì lạ không em” của Nguyên Sa và Ngô Thụy Miên. Và rồi, ngay trong ngày đầu tiên rong ruổi giữa lòng thành phố Paris, tôi đã tự trả lời mình, rằng “sự lạ” ở thành phố hoa lệ này chính là rác vương vãi ở khắp nơi. Rác dưới chân tháp Eiffel, rác dưới chân Khải Hoàn môn, rác trong bảo tàng Louvre, rác trong cung điện Versailles, rác dọc hai bờ sông Seine... Không khó để nhận ra vì sao “kinh đô ánh sáng” của nước Pháp có nhiều rác đến vậy.
|
 |
 |
|
|
“Đảo là nhà, biển cả là quê hương”
|
|
Thứ sáu, 11/6/2010, 10:08 GMT+7
|
 |
|
|
|
 |
|
Hai tuần công tác tại quần đảo Trường Sa đã để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc và ấn tượng thật khó quên. Trong đó, ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ đang sống, công tác và chiến đấu trên các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Giữa biển Đông đầy phong ba bão táp, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa đã vượt lên mọi khó khăn, thử thách, luôn cầm chắc tay súng để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
|
 |
|
|
 |
|