Thứ sáu, 9/1/2009, 21:19 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
PHÓNG SỰ
Nhịp cầu Hash House Harriers

Thứ sáu, 29/2/2008, 12:02 GMT+7

Ông Raymond Hareron, Chủ tịch hội Hash Vũng Tàu trao số tiền 9 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Mẫn

3 giờ chiều thứ bảy, tại quán bar Tommy số 94 Hạ Long, TP. Vũng Tàu chị Nguyễn Thị Mẫn ngồi trên chiếc xe lăn chị mới được tặng với nét mặt hân hoan. Giờ này, lẽ ra chị Mẫn còn đang rong ruổi ở khắp nơi với tập vé số - vật bất ly thân trên con đường mưu sinh của chị. Sinh ra không được may mắn như bao người khác, cơ thể nhỏ xíu như một đứa trẻ lên 2 khiến cho cuộc sống của người phụ nữ 33 tuổi này khá vất vả. Hàng ngày, đôi chân tật nguyền của chị phải đi cả một chặng đường hàng chục cây số để bán vé số kiếm sống. Đã từ lâu, chị ao ước có một chiếc xe lăn cho riêng mình để có thể đi lại dễ dàng và thuận tiện hơn. Nhưng con số 9 triệu đồng quả là một thử thách đối với người phụ nữ bé nhỏ này để có thể biến ước mơ thành hiện thực. Hôm nay thì khác, thay vì đi bán vé số, chị Mẫn lại ngồi thảnh thơi trò chuyện cùng bạn bè mình - những người bạn trong câu lạc bộ Hash House Harriers – nơi chị mới tham gia sinh hoạt được gần 1 tháng.

Hash House Harriers là một câu lạc bộ những người yêu thích thể thao, cùng chuộng bộ môn chạy khám phá thiên nhiên, vui chơi hết mình. Bắt nguồn từ Malaysia vào những năm 30 của thế kỷ trước, đến nay trên thế giới đã có khoảng 150 nước có mô hình Hash House Harriers. Hiện nay, Việt Nam có 5 tỉnh thành phố đã thành lập Câu lạc bộ Hash: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Vũng Tàu. Và người ta thường gọi tắt là Hash Vũng Tàu để phân biệt với Hash Hà Nội, Hash Cần Thơ…

Cách đây 15 năm, Hash Vũng Tàu được thành lập bởi những người nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại thành phố biển xinh đẹp này. Ông Raymond Haveron (người Anh). Grand Master của hội CLB Hash Vũng Tàu cho biết: “Hash là một tổ chức được chúng tôi thành lập để tập hợp mọi người sau giờ làm việc, như một hình thức liên kết người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu như cộng đồng người Úc, người Đức, người Anh, người Nga để cùng vui chơi với người dân địa phương. Qua đó chúng tôi muốn thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị với nhau. Cũng qua tổ chức Hash này, chúng tôi thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện như thể hiện tinh thần trách nhiệm của chúng tôi với người dân ở đây”.

Muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ Hash Vũng Tàu không khó. Cứ 2 tuần/lần vào chiều thứ 7, các thành viên của Hash lại tập hợp, cùng nhau tham gia dã ngoại. Và bạn chỉ việc tới đăng ký, không phân biệt già trẻ, gái trai, quốc tịch…miễn là bạn có đồng sở thích cùng họ. Phần lớn thành viên của Hash là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Trong số đó, người Nga chiếm tới 70-80%. Điểm hẹn của câu lạc bộ là Bar Tommy. Thời gian cố định là vậy, nhưng nội dung và hình thức sinh hoạt thì mỗi lần một khác, và luôn luôn gắn liền với thiên nhiên, vì theo họ, thiên nhiên sẽ mang lại tất cả những gì mà con người cần. Khi thì Hash tổ chức leo núi Minh Đạm, lúc thì sang Long Sơn khám phá, có đợt lại đi thăm bãi biển Long Hải nên thơ và lãng mạn. Tính đến hôm chị Mẫn tham gia sinh hoạt, Hash Vũng Tàu đã tổ chức được 400 lần hoạt động dã ngoại rồi. Điều khá thú vị là tất cả những thành viên tham gia đều lấy biệt danh riêng. Vì theo quan niệm của nhóm, những thành viên một khi đã tham gia đều bình đẳng, không phân biệt vị trí xã hội. Chị Mẫn được mọi người âu yếm gọi là “Chim cánh cụt”.

Buổi dã ngoại lần thứ 400 này có hơn 100 người tham gia, trong đó có khoảng 20 người Việt Nam. Các thành viên chạy bộ từ Bãi Trước đến khu du lịch Biển Đông ở Bãi Sau. Vừa chạy, họ vừa tham gia trò chơi “tìm dấu đường đi” - giống như những trò chơi tập thể mà các bạn trẻ Việt Nam hay tổ chức vậy. Ông Kevin Colins người Úc, một phụ trách nhóm cho biết: “Thông thường chúng tôi tổ chức 2 tuần/lần vào chiều thứ bảy. Chúng tôi sẽ khám phá và vạch lộ trình trước. Khi chạy thì chúng tôi sử dụng những tờ giấy hoặc phấn để đánh dấu trên đoạn đường đi để mọi người có thể tìm tới đích. Người nào sức khỏe hạn chế thì cứ chạy dọc theo bờ biển, còn ai khỏe và muốn khám phá Núi Nhỏ thì có thể leo theo đường lên tượng Chúa Giêsu để đến nơi.

Một điều khá thú vị là, hầu hết các thành viên ban điều hành của Hash Vũng Tàu đều tỏ ra thông thạo đường phố Vũng Tàu, kể cả những con đường núi ngoằn ngoèo, khó đi mà không phải người dân Vũng Tàu nào cũng biết. Ông Gary Cooper người Uùc, người vạch ra lộ trình cho chuyến đi này kể: “Tôi đã sống ở Vũng Tàu 2 năm rồi, chúng tôi rất thích rong ruổi bằng xe máy để ngắm cảnh và khám phá những ngõ ngách của đường phố Vũng Tàu vì vậy biết rất nhiều đường. Trong một lần khám phá thì chúng tôi đã phát hiện ra con đường này và quyết định sử dụng nó để chạy trong lần thi thứ 400 này”.

Người nước ngoài rất ham thích thể thao, và Vũng Tàu là nơi lý tưởng để họ có thể tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời như chạy bộ, leo núi, tắm biển. Với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở đây thì được nghỉ ngơi, thư giãn sau 1 tuần làm việc căng thẳng, được tìm hiểu, khám phá cảnh đẹp ngay tại nơi mình đang lưu trú là một thú vị. Ông Glem Nolan người Úc, cho biết: “Đoạn đường ngày hôm nay không chỉ có đường đi bằng phẳng mà có đoạn phải leo dốc, quanh co, khó chạy, tuy nhiên chúng tôi vẫn tham gia rất nhiệt tình. Tuy mệt nhưng rất vui”.

Jim Gran, người Anh, ngồi cạnh Nolan nói thêm vào: “Tôi đã ở Vũng Tàu 5 năm rồi, và mặc dù bây giờ tôi không còn ở Vũng Tàu nữa, tôi sang Singapore làm việc rồi, nhưng khi có điều kiện tôi vẫn về Vũng Tàu để tham gia các hoạt động của hội Hash. Tôi có ấn tượng rất đẹp về cảnh đẹp của thành phố và tính thân thiện của con người nơi đây”.

Các thành viên Hash Vũng Tàu trên đường chạy Hạ Long (TP. Vũng Tàu) lần thứ 400

Còn với nhiều người Việt Nam, bên cạnh việc nâng cao sức khỏe thì tham gia Hash Vũng Tàu lại là dịp để họ có thể mở rộng giao tiếp với người nước ngoài, nâng cao vốn ngoại ngữ của mình. Ông Phạm Bá Bảng đã 80 tuổi, thành viên lớn tuổi và lâu năm nhất của Hash Vũng Tàu khoe: “Hash House Harriers có ở Vũng Tàu 15 năm thì tôi tham gia được 14 năm rồi. Cứ cách 1 tuần chạy một lần, nên tất cả các nẻo đường đến núi Minh Đạm, Long Sơn, núi Lớn, núi Nhỏ chúng tôi biết hết”.

Còn Bích Trâm, 16 tuổi kể: “Em đã tham gia hội này được 8 lần. Từ khi tham gia hội Hash thì vốn tiếng Anh của em đã khá lên nhiều, và em có thể tự tin trao đổi với các thành viên trong CLB”.

Tuy nhiên, điều khiến Hash Vũng Tàu ngày càng nổi tiếng và thu hút nhiều người tham gia là những hoạt động từ thiện của hội. Không chỉ vui chơi thể thao, dã ngoại, các thành viên còn vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đến thăm và tặng quà các em nhỏ mồ côi, khuyết tật, các cụ già neo đơn, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn...Ông Nguyễn Văn Lâm – thành viên ban điều hành Hash Vũng Tàu cho biết: “Từ năm 2003 đến nay CLB Hash Vũng Tàu được sự tài trợ của Bia San Miguel số tiền 140 triệu đồng, các thành viên của Hash Vũng Tàu đóng góp, tổ chức hoạt động từ thiện 15 lần với tổng số tiền khoảng hơn 90 triệu đồng. Chúng tôi đến Tân Thành, đến trường Khiếm thị giúp cho các em bé mù, trại mồ côi. Chúng tôi đã giúp cho 50 bé mồ côi 4 dàn máy vi tính để các em học vi tính. Tết vừa rồi, chúng tôi cũng đi thăm 110 cụ già neo đơn, tặng mỗi cụ quà trị giá 80 ngàn đồng”.

Và trong lần chạy bộ thứ 400 này, các hội viên đã quyên góp, vận động được 9 triệu đồng để mua xe lăn cho chị Mẫn – thành viên mới của họ. Niềm mong ước của chị Mẫn đã thành hiện thực. Chị xúc động nói: “Từ hồi đó tới giờ, tôi ao ước có một chiếc xe để đi lại. Tôi đi bán vé số đã đỡ vất vả hơn nhờ có chiếc xe này”.

Hòa mình vào thiên nhiên để chơi hết mình, vui hết mình, đó là hình thức xả stress rất hữu hiệu mà Hash House Harriers Vũng Tàu mang lại. Còn gì thú vị hơn khi bạn bắt đầu một tuần làm việc với tinh thần sảng khoái, hưng phấn? Và còn gì tuyệt vời hơn khi không chỉ tự làm mới mình, bạn còn góp phần mang lại niềm vui cho người khác bằng những việc làm từ thiện xã hội đầy tính nhân văn như vậy.

Vân Anh

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Nhân loại chỉ có khoảng… 100 số phận! (22/02/2008)
Tết nhà nông (01/02/2008)
Năm Tý đi ăn thịt chuột (25/01/2008)
Tôi đi vay tiền (18/01/2008)
Gieo nắng ấm đầu xuân (11/01/2008)
Khám phá Vũng Tàu (04/01/2008)
Khảo cổ học BR-VT: Tìm về quá khứ (28/12/2007)
Về Cồn Cỏ thăm lại đảo tiền tiêu (21/12/2007)
“Săn” lan ở Phước Thạnh (14/12/2007)
Nhà tổ chức cạnh tranh, khách hàng được lợi (30/11/2007)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC