|
 |
|
Con được 4 tháng tuổi là các bà mẹ lo không tìm được chỗ gửi trẻ để đi làm | Cu Bi được 4 tháng, là thời điểm tôi phải trở lại cơ quan để làm việc. Đến lúc này, một vấn đề hết sức nan giải mà có lẽ, không chỉ riêng gia đình tôi mà các cặp vợ chồng trẻ khác đều đau đầu tìm cách giải quyết: “Gửi bé ở đâu?”
BẤT AN KHI GỬI NHÓM TRẺ GIA ĐÌNH
Hai vợ chồng là công chức nhà nước, lương “ba cọc ba đồng” nên không thể thuê người giúp việc. Ông bà nội, ngoại đều già cả, lại ở quê nên cũng không thể nhờ trông cháu được. Tranh thủ tuần cuối cùng chưa phải đi làm, tôi chạy một vòng quanh TP. Vũng Tàu tìm chỗ để gửi cu Bi. Trường mầm non công lập không nhận trẻ dưới 18 tháng, thôi gửi con vào trường tư cũng được. Đi đâu cũng thấy trường mầm non tư thục, nhà trẻ mọc lên như… nấm, tôi thấy cũng mừng. Thậm chí, một số trường mầm non tư thục trông rất khang trang, sạch đẹp. Nhưng, trái với niềm mong đợi của tôi, khi nói muốn gửi bé 4 tháng tuổi, ở đâu tôi cũng nhận được những cái lắc đầu: “Không nhận trẻ từ 4 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi chị ơi. Giữ khó lắm..”. Đang đau đầu chưa biết phải làm thế nào thì một giáo viên mách: “Chị thử tìm nhóm trẻ gia đình xem sao. Chỉ có nhóm trẻ gia đình mới nhận trẻ đang ăn bột thôi”. Tôi lại lấy điện thoại ra gọi đám bạn bè, chủ yếu là những người đã có em bé để hỏi thông tin. Theo lời một người bạn, tôi tìm đến nhóm trẻ gia đình của bà Trần Thị Ngân, đường Ngô Quyền, phường Thắng Nhất. Bà Ngân cho biết năm nay bà đã 60 tuổi, nghỉ hưu được 5 năm nên nhận mấy trẻ về trông cho… đỡ buồn. Căn phòng cũ kỹ, chật hẹp, 5 bé đang lăn lóc ngủ giữa nền nhà. Góc phòng đặt một chiếc máy khâu của cô con gái đang làm việc, vải vóc vứt lung tung, bừa bãi, Tôi thấy ngán ngẩm, thầm nghĩ, không thể gửi con ở chỗ như thế này được.
Nhóm trẻ gia đình thứ hai tôi tìm đến là của bà Nguyễn Thị Hạnh, đường Tiền Cảng, phường Thắng Nhất. Được biết, bà là giáo viên mầm non nghỉ hưu nên tôi cũng yên tâm mặc dù nơi đây đã nhận 7 bé từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi. Hơn nữa, phụ việc cùng bà còn có cô con gái vừa tốt nghiệp THPT, thi không đỗ đại học nên ở nhà vừa ôn thi vừa trông trẻ cùng mẹ. Nhưng, cũng phải năn nỉ mãi bà mới chịu nhận. Hàng ngày tôi chuẩn bị nào bình sữa, khăn, quần áo, bỉm… mang cu Bi đến gửi cho bà Hạnh chăm sóc. Ngày đầu tiên đón con về, mắt mũi bé sưng húp, đỏ hoe… Tôi chặc lưỡi: Lần đầu xa mẹ nên khóc nhiều. Cố ít hôm nữa chắc cũng quen thôi. Cuối tuần được về sớm, ghé đón cu Bi, tôi hết hồn nhìn thấy bình sữa pha từ sáng nguội ngắt, bé bú không hết nên chiều uống lại. Bà Hạnh giải thích : “Đổ đi thì tiếc, với lại từ sáng đến giờ, trong ngày có sao đâu”. Tôi biết, mình không thể yên tâm nếu gửi con ở đây thêm một ngày nào nữa.
THAY 3, 4 NGƯỜI GIÚP VIỆC VẪN CHƯA ƯNG Ý
Chị Trần Hoàng Hoa, làm việc tại một công ty liên doanh với nước ngoài, nhà ở đường Lương Thế Vinh, phường 9. Chị Hoa kể: bé 8 tháng, thay 4 người mà vẫn chưa ưng ý. Ban đầu chị nhờ bố mẹ ở quê tìm cho một người giúp việc 50 tuổi vì nghĩ, họ có kinh nghiệm chăm sóc em bé. Tất nhiên là phải mất công huấn luyện nhưng những người ở quê thường thật thà, chất phác. Mất một tuần kèm cặp, hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong gia đình và cách pha bột, tắm rửa cho bé… Tưởng mọi chuyện đã xong nhưng chưa đầy một tháng, bà giúp việc xin về quê ít ngày vì nhớ nhà quá. Gia đình động viên, năn nỉ thế nào cũng không chịu. Cuối cùng chị đành phải mua vé tàu cho bà giúp việc về quê và cũng biết, sẽ không có sự trở lại của họ nữa. Những lần sau này, người thì mê xem phim, em bé khóc cũng không thèm dỗ; người thì lười biếng, lôi thôi lếch thếch… Chị Hoa ngán ngẩm: “Không phải cứ có tiền là kiếm được người giúp việc vừa ý. Tôi chỉ mong tìm được một trường mầm non để gửi bé, nhưng khó quá!”.
 |
|
Trường mầm non kể cả tư thục đều không nhận trẻ từ 4-18 tháng tuổi. Ảnh: Một tiết học của Trường mầm non tư thục Hướng Dương, phường Rạch Dừa | Còn chị Phạm Thị Thanh Hằng, nhà ở đường Phạm Hồng Thái, phường 7 may mắn hơn vì có bà ngoại ở quê vào trông cháu. Nhưng sự yêu thương cháu quá mức của bà cũng khiến chị khổ sở. Bên cạnh đó, sự chăm sóc, nuôi dạy giữa chị và mẹ có sự khác biệt. Mặc dù không đến mức cãi vã nhưng chị nhiều khi vẫn phải ấm ức chịu đựng. Mẹ chị thì nuôi cháu bằng kinh nghiệm, còn chị lại nuôi con bằng khoa học, sách hướng dẫn nuôi dạy con cái bày bán nhan nhản ở các nhà sách. Thấy mẹ nhai cơm mớm cho bé ăn, chị bảo như thế mất vệ sinh. Thậm chí chị còn in tài liệu nói về vấn đề nhai cơm cho bé ăn dễ truyền bệnh từ người lớn sang, đưa cho bà ngoại đọc. Mẹ chị lại dỗi: “Tao nuôi 4 chị em chúng mày khôn lớn đấy, có sao đâu? Mấy đứa cháu ở nhà tao cũng nhai cho nó ăn suốt, đứa nào cũng béo khỏe đấy thôi!”.
GỬI CON Ở ĐÂU BÂY GIỜ?
Theo luật Lao động hiện hành thì người phụ nữ sinh con chỉ được nghỉ thai sản 4 tháng. Sau thời gian nghỉ thai sản 4 tháng, không phải ai cũng có điều kiện thuê người giúp việc, hoặc có người thân để gửi con. Nhất là công nhân tại các khu công nghiệp thường xuyên phải tăng ca. Tùy từng cơ quan khác nhau mà có những quy định nới lỏng đối với phụ nữ có con nhỏ như được đi muộn, về sớm. Chính vì vậy, nhiều người phải chọn giải pháp nghỉ việc 1 năm không lương để trông con. Đợi bé cứng cáp rồi mới gửi nhóm trẻ gia đình dù không mấy yên tâm ở loại hình này.
Một thực tế cho thấy, các trường mầm non công lập là nơi có những cô giáo được đào tạo bài bản về chuyên môn chăm sóc trẻ lại không nhận trẻ từ 4 đến 18 tháng tuổi. Hiệu trưởng một trường mầm non cho biết, do phải tuân thủ quy định chặt chẽ của bậc học mầm non về tỉ lệ giữa cô và trẻ, (trẻ từ 6 đến 12 tháng là 3-4 trẻ/cô giáo; trẻ từ 12 tháng đến 18 tháng 5-6 trẻ/cô giáo) nên cả trường khó kham nổi biên chế. Trong khi đó, trẻ lớn hơn thì tỷ lệ này sẽ ít hơn, mỗi lớp 2 cô có thể chăm sóc từ 25 đến 30 cháu. Biên chế giáo viên của bậc học mầm non rất thấp, phần lớn là giáo viên dạy hợp đồng, hưởng lương từ 70% học phí. Chính vì quỹ lương ít ỏi, mức học phí thấp nên không trường nào nhận trẻ từ 4 đến 18 tháng tuổi. Một số trường tư thục có điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên thì cũng chỉ nhận trẻ từ 12 tháng trở nên, nhưng con số này rất ít.
Trẻ từ 4 đến 18 tháng là quãng thời gian bé hình thành nhiều bước quan trọng trong giai đoạn phát triển đầu đời như tập ăn, tập đi, tập nói, tập làm quen với môi trường tự nhiên xung quanh… Nhưng trong giai đoạn này, bé lại được giao cho những người không được học qua trường lớp sư phạm mầm non, không có kiến thức về chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Mẹ tôi kể, ngày xưa trẻ được 3 tháng được bố mẹ địu trên lưng đi gửi nhà trẻ. Các nhà máy, công xưởng luôn có một nhà trẻ để công nhân gửi con, giữa ca có thể tranh thủ cho bé bú. Chẳng lẽ bây giờ lại ao ước, bao giờ cho đến … ngày xưa để tôi lại được như mẹ, địu con đến nhà trẻ?
Bài, ảnh: Thảo Phương
|