Thứ sáu, 5/12/2008, 12:10 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
PHÓNG SỰ
Ngày thứ bảy tình nguyện

Thứ sáu, 23/5/2008, 15:18 GMT+7

Hào hứng, trẻ trung trong cuộc đua xe đạp đôi tại Khu du lịch Biển Đông.

Ngày 17-5, Công ty cổ phần Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng và đội môtô quận 5 (TP. Hồ Chí Minh) đã đến khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bệnh nhân nghèo huyện Đất Đỏ. Lòng nhiệt tình, lời động viên, chia sẻ của người thầy thuốc đã làm ấm lòng bệnh nhân...

HẾT LÒNG VỚI BỆNH NHÂN

Cơn mưa chiều đột ngột trút xuống, khiến cho chuyến đi của đoàn bác sĩ Bệnh biện, Trung tâm y tế, đội mô tô quận 5 (TP. Hồ Chí Minh) và Công ty cổ phần Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu về với bà con nghèo huyện Đất Đỏ khó khăn hơn. Thế nhưng lòng nhiệt tình và y đức người thầy thuốc đã tiếp sức đưa họ về với bà con quê hương chị Võ Thị Sáu anh hùng… Vượt chặng đường dài, 13 giờ 45 phút đoàn có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ. Tại nơi đến, bà con đã có mặt rất đông, nhưng không ai chen lấn mà đều ngồi chờ đến lượt mình. Nhanh chóng sắp xếp thuốc men và các dụng cụ y khoa, đoàn y, bác sĩ bắt đầu công việc của mình mặc cho ngoài trời cơn mưa vẫn chưa dứt. Vừa gọi số thứ tự các anh trong đội môtô quận 5 vừa giúp đỡ những cụ già đi lại khó khăn. Cụ Nguyễn Thị Thâu, 88 tuổi, ở tại khu phố Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ cho biết: “Nghe tin có đoàn bác sĩ về khám bệnh tôi và bà con đến đây từ rất sớm. Cách đây 6 tháng tôi té bị đau thắt lưng, uống nhiều thuốc nhưng không đỡ, lần này có bác sĩ về tôi đến để các bác sĩ khám và chữa cho. Các bác sĩ tốt và nhiệt tình lắm. Thấy tôi đi lại khó khăn các anh trong đoàn còn lại dìu chúng tôi đến tận bàn khám bệnh cũng như khi đi lấy thuốc”.

Mặc dù lượng người đến khám khá đông, gần 500 người nhưng bệnh nhân nào cũng đều được các bác sĩ khám và hỏi thăm bệnh tình một cách kỹ lưỡng. Tại phòng khám nội, ngoại, da liễu 6 bàn khám của các bác sĩ không lúc nào ngớt bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Trưởng khoa răng Bệnh viện quận 5, thành viên trong đoàn nói: Chúng tôi đi khám chữa bệnh tình nguyện cho người dân nghèo rất nhiều, tuy nhiên lần này đến với bà con huyện Đất Đỏ cảm xúc thật khác lạ. Chúng tôi xúc động và không thể quên những tình cảm mà bà con dành cho mình. Nhiều người mắc các bệnh về răng phải nhổ một lúc 4-5 cái răng. Lúc đầu họ rất sợ, nhưng sau khi nhổ xong đi ra lấy thuốc, nhiều bà con quay lại phòng khám chỉ để cảm ơn bác sĩ”.

30 người là y, bác sĩ và anh em trong đội mô tô có người đây là lần đi khám tình nguyện đầu tiên, có người công việc này đã trở thành công việc thường xuyên ngoài công việc chuyên môn ở bệnh viện. Mỗi người có cảm xúc khác nhau nhưng ở họ đều có chung tấm lòng nhiệt tình, hết lòng với bệnh nhân. Anh Võ Văn Lớn, đội viên đội môtô quận 5 tâm sự: “Tôi là tài xế lái xe nhưng niềm đam mê lớn nhất của tôi là xe môtô. Trước đây tôi tham gia đội môtô quận Tân Bình và mới chuyển sang đội môtô quận 5 được 3 năm. Đó cũng là khoảng thời gian tôi và anh em trong đội cùng Bệnh viện quận 5 đến khám tình nguyện cho người nghèo. Mỗi chuyến đi, trong đó có chuyến đi đến với bà con huyện Đất Đỏ lần này, tôi thấy thật xúc động trước tình cảm của bà con nơi đây. Tôi thấy mình đóng góp một chút công sức giúp bà con chăm sóc sức khỏe tốt hơn”.

Bác sĩ Lâm Sanh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận 5 thì bộc bạch: “Đây là công tác thường xuyên và cũng là cách để chúng tôi rèn luyện y đức. Nhận được lời mời của Công ty cổ phần Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, chúng tôi sẵn sàng đến khám chữa bệnh tình nguyện cho bà con huyện Đất Đỏ. Đến đây chúng tôi không chỉ khám chữa bệnh cho bà con mà còn nhận lại được tình người của bà con quê hương chị Võ Thị Sáu anh hùng”.

6 giờ tối, đoàn mới rời được Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ để trở lại Vũng Tàu. Rời huyện Đất Đỏ khi trời đã chìm dần vào bóng tối, doàn còn nghe những tiếng chào vọng lại: “Lần sau các bác sĩ lại đến khám bệnh cho bà con chúng tôi nữa nhé”.

TRÀN ĐẦY SỨC TRẺ

Bác sĩ Dương Triệu Mỹ khám bệnh cho bệnh nhân nghèo huyện Đất Đỏ.

Mới hôm qua, đoàn y, bác sĩ còn tận tình khám chữa bệnh cho người dân nghèo huyện Đất Đỏ, hôm nay họ thật trẻ trung trong những bộ quần áo thể thao dù có người đầu tóc đã lấm tấm điểm hoa râm. Họ thấy mình như trẻ lại thời còn tuổi đôi mươi khi tham gia cuộc đua xe đạp đôi do Công ty cổ phần Du lịch tỉnh tổ chức sáng 18-5. Ngày thường, bận bịu với bao công việc chuyên môn, thời gian dành để nghỉ ngơi, thư giãn đối với những bác sĩ dường như là thứ xa xỉ. Thế nhưng trong cuộc đua này, gác lại công việc chuyên môn ai cũng hào hứng, vui vẻ được tham gia cuộc thi. Trên đường đua, những đôi chân ngày thường chỉ quen đi lại nhẹ nhàng giờ đang guồng lên đạp những vòng quay mạnh mẽ vượt qua chặng đường dài 5km.

Bác sĩ Vương Triệu Mỹ cho biết: “Lần này đến Vũng Tàu chúng tôi rất vui và xúc động trước những tình cảm mà người dân dành cho đoàn. Đây là chuyến đi chúng tôi không bao giờ quên, nhất là được tham gia vào cuộc đua xe đạp dôi đầy thú vị này. Mặc dù hơi mệt nhưng tôi thấy rất vui. Tôi và đồng đội đạt giải ba đó”.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt vui vẻ nói: “Ở nội dung đôi nam y, bác sĩ mặc dù tôi không theo được hết vòng thi do đồng đội không tiếp tục tham gia nhưng tôi thấy rất vui. Đó là cách để những bác sĩ như chúng tôi có cơ hội rèn luyện thể lực, để làm tốt hơn công việc chuyên môn của mình là chữa bệnh cứu người”.

Ông Trần Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch tỉnh cho biết: “Đối với những người làm kinh doanh như chúng tôi, ngoài lợi nhuận công tác xã hội là công việc thường xuyên chúng tôi thực hiện nhằm chia sẻ trách nhiệm trước những khó khăn của cộng đồng. Năm nay, chúng tôi phối hợp với bệnh viện, Trung tâm Y tế và đội môtô quận 5, TP. Hồ Chí Minh chọn huyện Đất Đỏ là điểm đến vì người dân nơi đây ít có điều kiện tiếp xúc với các dịch vụ y tế. Những đợt khám chữa bệnh như vậy giúp bà con được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Nếu không có gì thay đổi, ngày 27-7 tới chúng tôi sẽ phối hợp với các tổ chức y tế tổ chức đợt khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cuộc đua xe đạp đôi lần này nhằm tạo điều kiện cho các bác sĩ được nghỉ ngơi, vui chơi ngoài công việc chuyên môn của họ.

Bài, ảnh: Quỳnh Như

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Tất bật phiên chợ sớm (16/05/2008)
Chợ phường 1, TP. Vũng Tàu: Tồn tại hay không tồn tại? (09/05/2008)
Xe đạp điện lên ngôi (02/05/2008)
Khi bé được 4 tháng: Nỗi lo của những bà mẹ trẻ (25/04/2008)
Kỳ 5: Savannakhet – một điểm đến an toàn, thân thiện (18/04/2008)
Ăn uống nơi hè phố: Chưa bệnh, chưa sợ! (19/04/2008)
Kỳ 4: Pakse hiền hòa bên dòng Mê Kông (17/04/2008)
Kỳ 3: Thành quả lớn, niềm tin được khẳng định (16/04/2008)
Kỳ 2: Cao su Champasak và những ngày đầu gian khó (15/04/2008)
Kỳ 1: Từ cửa khẩu Bờ Y đến Pakse - tỉnh lỵ Champasak (14/04/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC