Thứ sáu, 5/12/2008, 12:12 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
PHÓNG SỰ
Em chở mùa hè của em...

Thứ sáu, 6/6/2008, 11:20 GMT+7

Học bơi tại Nhà Thiếu nhi tỉnh là một thú vui của trẻ em trong dịp hè.

Lời hát “Em chở mùa hè của tôi đi đâu?” trong ca khúc Phượng hồng(*) từng bị nhại lại “Ai chở mùa hè của em đi đâu?” để nói đến những ngày hè dài dằng dặc, gò bó trong các lớp học thêm, học ôn của trẻ nhỏ. Mùa hè năm nay, nhiều bạn nhỏ đã vui vẻ cải chính: “Em chở mùa hè của em đi chơi…”. Và trên thực tế, dường như những mong ước về một mùa hè tươi đẹp cho trẻ thơ đã bắt đầu… có dấu hiệu khả thi.

LÀM ĐIỀU MÌNH THÍCH

Phạm Thu Hiền, cô bé lớp 6/9 trường THCS Trần Phú (TP.Vũng Tàu) kể: “Mấy hôm nay em toàn đọc truyện. Truyện dài hẳn hoi nha. Harry Potter, Không gia đình, Kính vạn hoa, mỗi quyển hay mỗi kiểu. Truyện dày, cầm nặng cả tay, nhưng đọc thích lắm”. Cô bạn cùng trường, lớp 7/3, Ngô Hoàng Gia An, cũng khoe: “Nghỉ ở nhà mới gần 1 tuần, em đã đọc một lèo hết quyển truyện gần 700 trang - Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương - dì em vừa tặng. Quyển Lũ trẻ nhà Penderwichs cũng hay lắm. Đó là câu chuyện mùa hè của 4 chị em gái, 1 cậu bé và 2 con thỏ. Những trò chơi dân dã vui nhộn của các nhân vật trong truyện ở khu vườn khổng lồ Arundel khiến em phát thèm. Em còn đọc tập sách Hãy trả lời em tại sao cho em trai em nghe nữa. Trong năm chẳng có thời gian để làm gì mình thích. May mà còn có mùa hè!”.

Trần Văn Quang, lớp 11, trường THPT Đinh Tiên Hoàng thổ lộ: “Lần đầu tiên em nghe mẹ em nói: Con thích làm gì, học gì, con cứ chọn. Mẹ nghĩ con cũng cần vui chơi, nghỉ ngơi ít hôm, sang tháng hãy ôn bài. Con cũng phải ăn uống bồi dưỡng sức khoẻ, chơi thể thao cho chắc người. Vậy là alê, em chạy ra sân bóng rổ chơi với tụi bạn mỗi chiều. Có hôm chơi xong còn đi tắm biển, ăn kem nữa, vui lắm”.

ĐI CHƠI MIỆT VƯỜN

5 tuổi thôi, nhưng Khánh Linh và Quốc Thái đã biết cách thưởng thức đủ các trò vui khi được cùng ba mẹ đi du lịch đến Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài. Đây là tour du lịch được Công ty Dịch vụ Khai thác công trình Dầu khí biển (POS), thuộc Tổng Công ty Dịch vụ Khai thác Dầu khí tổ chức cho con em cán bộ CNVC vui chơi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1 – 6. KDL sinh thái Vườn Xoài cách Ngã ba Vũng Tàu 7km, nằm ở ấp Tân Cang, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hình thái địa lý thật lạ lẫm với rừng, sông suối, ao hồ, đồng ruộng và đậm nét dân tộc các vùng miền Việt Nam mở ra trước mắt các bạn nhỏ một không gian mới, bát ngát màu xanh. Màu xanh của xoài cát men theo con suối tự nhiên nước trong veo, chảy róc rách. Màu xanh của rừng tre, nơi cắm lều trại, treo võng ngả lưng. Màu xanh của cánh đồng cỏ nhấp nhô lượn sóng, nơi diễn ra trò chơi trượt máng cỏ thật vui nhưng cũng thật hồi hộp. “Con không dám ngồi máng cỏ một mình, nên ba bạn Khánh Linh đã chở con, chạy khắp các đồi cỏ nhấp nhô, thiệt là vui” – Quốc Thái kể.

Đến Vườn Xoài các em còn tắm hồ bơi, chơi lâu đài hơi, thú nhún, chơi trò chèo thuyền độc mộc trên hồ thật thú vị. Nhưng vẫn không bằng trò câu cá sấu. Chúng được nuôi ở các hồ của khu vực đầm lầy với gần 2.000 con. Nghe tiếng táp mồi, nhìn hàm răng sắc nhọn của chúng thực sự là một sự nếm trải cảm giác châu Úc hoang dã. Các em được ngồi xe ngựa xuyên qua cánh đồng cỏ, đến tận nơi những chú gấu ngựa đang được nuôi dưỡng, coi công múa, nhận biết con nhím. Trang trại Vườn Xoài là nơi đầu tiên ở Việt Nam thành công trong việc nuôi gấu đẻ trong môi trường bán hoang dã. Hiện nay Vườn Xoài có 31 con gấu ngựa màu đen coi thiệt ngộ nghĩnh.

Khám phá cuộc sống của những chú chim đà điểu

Trong chuyến đi lần này, nhiều bạn nhỏ có dịp trải nghiệm cảm giác làm “anh Hugo” bằng cách cưỡi trên lưng đà điểu châu Phi. Trứng đà điểu bán tại quầy đặc sản: 200.000 đồng/quả. Giá 1 quả đã được luộc chín (luộc trong 2 giờ đồng hồ) là 250.000 đồng. Nơi đây còn có những món ăn: bánh xèo trứng đà điểu, gỏi đà điểu, thịt heo rừng nướng mọi… “ăn một lần nhớ một đời” như lời giới thiệu của các chú hướng dẫn viên.

TẬP LÀM NGƯỜI LỚN

Đó là gì? Không phải mặc áo, đi giày kiểu người lớn đâu. Mà là học cách tự bảo vệ mình, học những kỹ năng sống. Năm nay, Trọng Hiếu, nhà ở 98 Hoàng Văn Thụ (TP.Vũng Tàu) được mẹ đưa đến lớp học bơi ở Nhà Thiếu nhi tỉnh. Chị Phạm Thị Nguyên, mẹ Trọng Hiếu nói: “Mình là dân xứ biển, phải xuống nước lên bờ như rái cá mới ngon chứ. Em cho cháu học bơi để mạnh mẽ trong mọi tình huống. Hơn nữa, học bơi cũng là một cách rèn thể lực cho trẻ”.

Thanh Sơn, Hoàng Thông, Minh Quân, trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Châu Đức) cùng tham gia lớp học võ thuật ở Trung tâm văn hoá huyện. Sơn giải thích: “Con trai tụi em đứa nào cũng muốn học võ. Mà học vào mùa hè rãnh rỗi là tốt nhứt. Không phải để đánh nhau đâu, chỉ để tự bảo vệ thôi. Và khi gặp tình huống, tụi em còn có cơ mà bắt chước Lục Vân Tiên thấy chuyện bất bình chẳng tha nữa”.

Nhóm bạn Vũ Tuyết Trinh, lớp 11 trường THPT Châu Thành, Ngọc Trúc và Thanh Nghi, lớp 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TX. Bà Rịa) thì vừa được nhận vào làm tại cơ sở 5 Cháo dinh dưỡng Dinh An (128, Cách mạng tháng Tám, phường Phước Hiệp, TX. Bà Rịa). Công việc của cả nhóm là phát tờ rơi, phát bong bóng cho trẻ, lau hộp đựng cháo. Trúc nói: “Công việc không nặng nhọc, nhưng phải chịu khó và lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ. Em nghĩ được cọ xát trong môi trường thực tế chính là cơ hội để trưởng thành. Tuyết Trinh thì cho rằng: “Nếu cứ đóng khung trong những bài học thuần lý thuyết trong nhà trường thì hiểu biết về cuộc sống sẽ bị bó hẹp. Chúng em muốn thử sức mình với những công việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn, nhiệt tình, óc phán đoán và biết cách giải quyết tình huống. Đó cũng là cách chúng em học cách trở thành người lớn, học sống có ích trong kỳ nghỉ hè năm nay”.

Bài, ảnh: Ngọc Minh

(*Ca khúc Phượng hồng, nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân)

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Tình trạng học sinh huyện Đất Đỏ bỏ học: Lỗi tại ai? (30/05/2008)
Ngày thứ bảy tình nguyện (23/05/2008)
Tất bật phiên chợ sớm (16/05/2008)
Chợ phường 1, TP. Vũng Tàu: Tồn tại hay không tồn tại? (09/05/2008)
Xe đạp điện lên ngôi (02/05/2008)
Khi bé được 4 tháng: Nỗi lo của những bà mẹ trẻ (25/04/2008)
Kỳ 5: Savannakhet – một điểm đến an toàn, thân thiện (18/04/2008)
Ăn uống nơi hè phố: Chưa bệnh, chưa sợ! (19/04/2008)
Kỳ 4: Pakse hiền hòa bên dòng Mê Kông (17/04/2008)
Kỳ 3: Thành quả lớn, niềm tin được khẳng định (16/04/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC