|
 |
|
Phan Thanh Nhiên (bìa trái), Bùi Văn Ngợi và Nguyễn Mậu Linh (từ trái qua) trên đỉnh Everest . | Cùng với 2 vận động viên (VĐV) Bùi Văn Ngợi, Nguyễn Mậu Linh, Phan Thanh Nhiên (nhà ở thôn Tân Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức), là chàng trai trẻ tuổi nhất (23 tuổi) trong đoàn leo núi Việt Nam chinh phục đỉnh Everest . Trở về từ “Nóc nhà thế giới”, Phan Thanh Nhiên mang theo nhiều kỷ niệm, cảm xúc khó quên trong chuyến hành trình đầy mạo hiểm đó.
CHINH PHỤC “NÓC NHÀ THẾ GIỚI”
Phan Thanh Nhiên là sinh viên ngành Thể dục dụng cụ Đại học Thể dục - Thể thao Trung ương II. Cuối tháng 9-2007 khi nhận được thông báo về cuộc thi “Chinh phục đỉnh Everest” do Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Lasta tổ chức, Phan Thanh Nhiên đăng ký tham gia chỉ với suy nghĩ “để thử sức mình”. Vượt qua hơn 3.000 thí sinh, Nhiên có tên trong danh sách 12 VĐV đi tập huấn tại Panxipăng (Sapa-Việt Nam), sau đó là các đợt tập huấn dài ngày tại Kinabalu (Malaysia), Kilimanjaro (Tajina-Châu Phi)… Trước lúc chinh phục đỉnh Island Peak (Nepal), Nhiên cùng các VĐV khác cũng đã có một thời gian 2 tuần tham gia trại tập huấn đặc biệt tại Bà Rịa - Vũng Tàu, quê hương của mình. Vượt qua nhiều VĐV khác, Phan Thanh Nhiên lại có tên trong danh sách 4 VĐV cuối cùng tiếp tục chinh phục đỉnh Everest. Biết rằng, đỉnh Everest, là nơi từng chôn vùi hàng trăm VĐV leo núi chuyên nghiệp trong tuyết, nhưng, Phan Thanh Nhiên và các đồng đội của mình vẫn rất dũng cảm đặt những bước chân đầu tiên lên đất Nepal.
Trong đoàn Việt Nam, sau khi Lê Bá Công bỏ cuộc, chỉ có còn lại 6 người (3 VĐV, 2 chuyên gia leo núi và một nhà quay phim độ cao). Trở về bình yên sau hành trình chinh phục đỉnh Everest, Phan Thanh Nhiên đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Gần 2 tháng trên đỉnh Everest, Nhiên và các VĐV dường như không được tắm rửa, ăn uống cũng rất bất thường. Một chai nước chỉ cần đưa ra ngoài một chút là đông thành đá. Máy ảnh, laptop mang theo tất cả dường như tê liệt.
|
Được mệnh danh là “nóc nhà thế giới” với độ cao 8.850m, Everest còn có điều kiện khí hậu và địa hình khắc nghiệt. Với không khí loãng, oxy thiếu, nhiệt độ trung bình-20oC đến -40oC, sức gió 200km/giờ tương đương với siêu bão cấp 12. | Đến trại căn cứ đầu tiên trong chuyến đi Everest là hành trình vất vả nhất bởi cơ thể các VĐV chưa kịp thích nghi với khí hậu ở đó, đầu óc trở nên mụ mẫm. Càng lên cao, khí hậu càng trở nên khắc nghiệt. Ban ngày nhiệt độ lên đến 40oC, nóng đến nỗi mà những chiếc áo đang bận có thể bốc lên mùi khét lẹt. Nhưng ban đêm thì nhiệt độ lại giảm xuống -30oC. Hoặc đang nắng to nhưng trời có thể đổ mưa tuyết bất cứ lúc nào. “Những tảng băng cao hơn nhà lầu nhưng cũng có nơi tuyết tan tạo thành những vực sâu thăm thẳm… chúng tôi phải nối 5 chiếc thang mới qua được khe tuyết. Lúc đó, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống dưới những vực sâu của tuyết trắng”, Nhiên kể. Càng nguy hiểm hơn khi năm nay, hành trình chinh phục đỉnh Everest từ phía Tây Tạng bị đóng cửa nên tất cả các nhà leo núi phải đổ dồn về một con đường duy nhất từ hướng Nepal. Dù các VĐV Việt Nam khởi hành từ trại 4 rất sớm nhưng trong ngày hôm đó cũng có gần 100 nhà leo núi đến từ khoảng 50 quốc gia cùng chinh phục đỉnh, mà đường lên núi chỉ có một sợi dây được thiết lập sẵn nên phải chờ từng người một. Chỉ cần một người dừng lại nghỉ mệt là tất cả đều phải ngưng di chuyển. Lúc đó Nhiên phải tự trấn an mình: “Làm được. Mình còn làm được nhiều hơn thế nữa”. Với những nỗ lực đó, ngày 22-5-2008, Phan Thanh Nhiên, Bùi Văn Ngợi và Nguyễn Mậu Linh đã leo đến đỉnh Everest và cắm cờ Việt Nam trên nóc nhà thế giới.
SẼ GẮN BÓ VỚI BỘ MÔN LEO NÚI
 |
|
Phan Thanh Nhiên, là VĐV trẻ tuổi nhất trong đoàn Việt Nam chinh phục thành công đỉnh Everest huyền thoại. | Chương trình “Chinh phục Everest” vẫn được phát sóng mỗi ngày trên kênh HTV7 – Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh, nên khi ra đường rất nhiều người đã nhận ra Nhiên, đặc biệt là các em nhỏ. Trở về Việt Nam đã gần 1 tháng nhưng gương mặt của Phan Thanh Nhiên vẫn còn ửng đỏ vì bị bỏng tuyết. Trong chặng đường đến đỉnh Everest, Nhiên là người bị bỏng tuyết nặng nhất. Nhiên chia sẻ: “Khi đặt chân lên tới đỉnh Everest, Nhiên và đồng đội đã giương cao cờ Việt Nam và hét lên Tinh thần Việt Nam hoà cùng thế giới. Khác với những lần chinh phục đỉnh Kilimanjaro và Island Peak, lần này Nhiên không khóc. Lòng đầy cảm xúc vui mừng và tự hào vì đã khẳng định được rằng, những gì các nước làm được thì người Việt Nam cũng có thể làm được”.
Không chỉ nâng cao kỹ năng leo núi mà sau chuyến đi Nepal về, khả năng giao tiếp tiếng Anh của Phan Thanh Nhiên cũng tốt hơn hẳn bởi đoàn leo núi Việt Nam đi đến đâu cũng được bạn bè các nước vui mừng chào hỏi. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc trại căn cứ của đoàn cũng chính là điểm dừng chân chụp hình của VĐV các nước khác. Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn kết thân với nhiều đoàn VĐV của các quốc gia như Ấn Độ, Italia…
Để tham gia chương trình “Chinh phục đỉnh Everest”, Phan Thanh Nhiên phải bảo lưu kết quả học tập ở trường Đại học Thể dục – Thể thao một năm. Ngày 22-5, nghe tin Nhiên và các đồng đội đã lên đến đỉnh, ngôi trường mà Nhiên theo học ngày nào cũng xôn xao vì không ai tin rằng sinh viên của trường đã làm được điều kỳ diệu ấy. Mẹ Nhiên ở nhà cũng mừng mừng, tủi tủi. Cả nhà thấp thỏm đợi ngày Nhiên bình yên trở về. Nhắc đến mẹ, Nhiên hài hước: “Lớp 8 Nhiên còn ngủ với mẹ cơ mà. Mẹ cưng Nhiên lắm nên khi Nhiên về xin mẹ đi leo núi, mẹ khóc rất nhiều và không cho Nhiên đi, nên những lần đi tập huấn ở Phaxipăng, Kilimanjaro, Island peak… Nhiên đều lẳng lặng đi mà không dám báo cho mẹ biết”.
 |
|
Phan Thanh Nhiên (giữa) trong đợt tập huấn tại TP. Vũng Tàu. | Là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Cả 5 anh chị em Nhiên đều trong độ tuổi đi học, nhưng bố mẹ chỉ có mấy công rẫy làm cần câu cơm. Cuộc sống gia đình khó khăn nên từ khi còn học phổ thông, một buổi đến trường, một buổi Nhiên phải lên rẫy phụ mẹ. Từ khi còn nhỏ Nhiên đã rất mê các môn thể dục và là “thầy” dạy võ cho các em nhỏ trong xóm. Đậu Đại học Thể dục – Thể thao, Phan Thanh Nhiên một mình khăn gói lên Sài Gòn nhập học và lăn lộn làm thêm đủ thứ nghề: chạy bàn đám cưới, phát tờ rơi, biểu diễn Aerobic… để có tiền trang trải cho cuộc sống và học tập ở chốn thị thành. Chinh phục thành công đỉnh Everest, Nhiên tự nhận thấy rằng mình không chỉ có thể thực hiện được ước mơ có tiền để học tiếp đại học mà hơn thế “Nhiên đã hoàn thành sứ mệnh với đất nước”.
Về thăm nhà mấy hôm sau khi trở về từ Everest, cuối tháng 6, Nhiên đã trở lại TP. Hồ Chí Minh để tham gia chương trình trực tiếp trên VTV9 xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam cho 3 VĐV Phan Thanh Nhiên, Bùi Văn Ngợi và Nguyễn Mậu Linh. Khi hỏi về ước mơ, Nhiên cười rất tươi: “Nhiên mong muốn được gắn bó với bộ môn leo núi. Nhưng trước hết là phải hoàn thành chương trình đại học đã. Đầu năm học 2008-2009, Nhiên sẽ nhập học lại”.
Bài: Minh Tâm (Ảnh: Thanh Nhiên cung cấp )
|