Thứ sáu, 5/12/2008, 12:05 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
PHÓNG SỰ
Học kỹ năng

Thứ sáu, 29/8/2008, 13:50 GMT+7

Dựng lều, trại là cách rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm của các thành viên CLB. Ảnh: Chí Văn

“Cuối tuần này, Câu lạc bộ (CLB) của bọn mình sẽ cắm trại tại núi Châu Long (thị trấn Long Hải). Tham gia chương trình lần này, các thành viên của đội sẽ được học và sử dụng tất cả các kỹ năng từ: Dựng lều trại, đi rừng, nấu cơm, thắt nút dây… để ứng dụng vào cuộc sống” - Anh Phạm Quang Hưng, Chủ nhiệm CLB kỹ năng “Sao Bắc Đẩu” Bà Rịa – Vũng Tàu giới thiệu gắn gọn về chuyến đi dã ngoại, huấn luyện thực tế cho thanh niên khi mời chúng tôi cùng góp mặt trong hành trình này.

VUI “BỞ HƠI TAI”!

6 giờ 30 phút sáng thứ bảy, 20 bạn trẻ là thành viên trong CLB đã có mặt tại khu Chung cư 18 tầng Chí Linh (TP. Vũng Tàu) chuẩn bị lên đường. Kiểm tra mọi thứ trước lúc khởi hành, các thành viên CLB đều trang bị cho mình những vật dụng cá nhân cần thiết. Từ những lều bạt, dao rựa, nồi chảo, nước sạch cho đến hộp quẹt, chén đũa ăn cơm… đều được chất lên những “chú ngựa sắt” (xe đạp), phương tiện di chuyển chủ yếu của các bạn trong hành trình này. Với vẻ mặt rạng rỡ, Phạm Thị Thúy Minh, học sinh lớp 10A2 trường THPT Nguyễn Huệ, thành viên nhỏ nhất của nhóm, cho biết: “Em rất háo hức được tham gia vào chuyến hành trình này. Đây là cơ hội cho bọn em có dịp thể hiện những kỹ năng đã học được trong công tác Đoàn, Hội, Đội”.

7 giờ, tất cả mọi người lên xe hướng về núi Châu Long (thị trấn Long Điền), bắt đầu cuộc hành trình hai ngày một đêm. Tâm trạng háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của từng thành viên. Suốt chặng đường dài hơn 30 km, từng chiếc xe nối đuôi nhau chạy dài. Vượt qua những con đường đất đỏ, địa điểm khám phá của cuộc hành trình là núi Châu Long, nơi có 3 ngôi chùa cổ là Châu Long, Châu Viên, Châu An có lịch sử hình thành 128 năm. Và đây cũng là cuộc thử thách thực sự vì để lên chùa vào đất cắm trại, các thành viên của CLB “bở hơi tai” khi phải vận chuyển hành lý vượt qua hơn 2 km leo núi, vượt dốc với địa hình khá hiểm trở. Mỗi người một ba lô, các bạn nữ phải mang thêm nồi, niêu còn các bạn nam lại gồng gánh lều bạt, bao gạo, bình nước dùng trong sinh hoạt của cả nhóm. Đường lên đỉnh “Eo ôi gian nan!” là thế, nhưng suốt quãng đường leo dốc của các bạn lúc nào cũng vang lên tiếng cười sảng khoái bởi tài kể chuyện của Xuân Kiên, thành viên của CLB.

HỌC MÀ CHƠI – CHƠI MÀ HỌC

Đường lên đỉnh “Eo ôi gian nan”! Ảnh: Thùy Vân

Lên đến đỉnh núi thì đã gần trưa. Chương trình huấn luyện kỹ năng của CLB được bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất như: Các bạn trai dựng lều, bạt, kiếm củi, các bạn nữ nấu nướng, dọn dẹp trại của mình... Mỗi người một tay, tất cả cùng chung sức trong mọi công việc. Và trong đêm sinh hoạt lửa trại, từ những lời bộc bạch, thổ lộ về bản thân, giúp các thành viên hiểu nhau và gắn bó hơn. Trong quãng thời gian ngắn, các bạn cũng rèn luyện được nhiều điều. Đó là kỹ năng sơ cấp cứu, lửa trại, dã ngoại, thắt nút dây… để áp dụng vào đời sống hàng ngày.

Chương trình trại rèn luyện kỹ năng được khép lại bằng trò chơi lớn dành cho các thành viên của CLB mang ý nghĩa rèn luyện khả năng tư duy độc lập, đoàn kết trong môi trường tập thể. Từ những kỹ năng đã được học: Ký hiệu câm, morse, semaphore… các thành viên phải hóa trang, tìm và dịch mật thư, hay bình luận những chủ đề được đưa ra. Một trong những chủ đề được các bạn trẻ bình luận sôi nổi nhất là vấn đề “Có nên chăng khi yêu sớm ở tuổi học trò”, hay đó là vấn đề “Sống thử ở giới trẻ hiện nay”. Từ những nhận thức và suy nghĩ của mình đã có nhiều bạn đưa ra những ý kiến thật hay, đúng đắn nhưng cũng rất dí dỏm về những đề tài được đưa ra. Bạn Phạm Quỳnh Mai, thành viên của CLB, tâm sự: “Theo em, cuộc hành trình này thật vui và thực sự bổ ích đối với thanh niên. Ngoài việc được giao lưu cùng bè bạn, điều quan trọng với em là học được kỹ năng cách sống trong tập thể, nâng cao ý thức của mình, người này giúp người kia tự hoàn thiện bản thân mình hơn”. Chia sẻ cảm nghĩ của mình, Đỗ Minh Chính, đoàn viên phường Thắng Nhất, tâm sự: “Đây là lần đầu tiên mình được tham gia một chuyến hành trình hấp dẫn như thế này. Trong các kỹ năng đã học được, mình thích nhất là học các ký hiệu câm. Qua kỹ năng này mình có thể dạy lại cho đứa em của mình bị khuyết tật, giúp anh em mình giao tiếp và hiểu nhau hơn”. Phạm Thị Hoa, Bí thư Đoàn khu phố 1, phường 9, cho biết: “Vượt qua những thử thách, chuyến đi này là dịp cho bọn em rèn luyện và biết thêm kiến thức mới từ những điều tưởng chừng như đơn giản trong cuộc sống mà đem lại nhiều lợi ích không ngờ. Mong rằng các hội trại như thế này sẽ được CLB duy trì thường xuyên hơn”.

Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Quang Hưng, Chủ nhiệm CLB kỹ năng “Sao Bắc Đẩu” Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết: “Với tiêu chí đáp ứng nhu cầu sinh hoạt kỹ năng, tìm hiểu thiên nhiên, tìm hiểu lịch sử, rèn luyện cách làm việc theo nhóm, chúng tôi hy vọng những hoạt động của CLB sẽ là sân chơi cho các bạn thanh niên yêu thích hoạt động kỹ năng, góp phần cùng gia đình, nhà trường tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Các kỹ năng được dạy cho các bạn trẻ thông qua hình thức “Học mà chơi, chơi mà học”, qua đó, các bạn trẻ sẽ có thêm nhiều kiến thức hay, trưởng thành và tự tin hơn trong cuộc sống”.

Chí Văn – Thùy Vân

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Một lần đến Sentosa (22/08/2008)
Khơi thông dòng chảy (15/08/2008)
Đi tìm nét xưa từ âm nhạc (08/08/2008)
Sống trong hòa bình (01/08/2008)
Hai ngày đi cùng “hoa hậu quý bà” (25/07/2008)
Chung cư cao cấp, chưa ở chưa biết… (18/07/2008)
Kỳ 3: Côn Đảo sẽ đẹp hơn trong mắt du khách (11/07/2008)
Kỳ 2: Du lịch sinh thái ở Côn Đảo (04/07/2008)
Phan Thanh Nhiên: Chinh phục "Nóc nhà thế giới" (04/07/2008)
Kỳ I: Gần gũi với thiên nhiên (29/06/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC