Thứ sáu, 3/9/2010, 20:59 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
PHÓNG SỰ
Nổi trôi phận đò

Thứ sáu, 3/9/2010, 10:06 GMT+7

Bất cứ hàng gì họ cũng chở, từ khách ra tàu, khách tham quan đến hàng hóa, máy móc, dầu, nước cho ngư dân đem ra tàu đi biển. Giá cả cũng tùy loại hàng hóa, thấp nhất 5.000 đồng/lượt. Một chuyến đò đưa khách đi tham quan có giá tối thiểu 50.000 đồng tùy thuộc vào số người và độ dài đoạn đường.
Hành trình qua xứ sở Bò Tót:
Bài 2: Toledo- phố cổ bên sông

Thứ sáu, 3/9/2010, 09:56 GMT+7

Cố đô Toledo cách Madrid 100 km, dân số 78.000 người. Đây là nơi mà trong quá khứ, người Hồi giáo đã chung sống hòa bình với người Do Thái và người Thiên Chúa giáo suốt 700 năm. Trên vùng đất này hiện vẫn tồn tại ba khu dân cư riêng biệt theo ba tôn giáo Thiên Chúa, Do Thái và Hồi giáo. Để đến với thành phố di sản văn hóa thế giới này, du khách phải đi qua vùng đồi Andaluciá- nơi có những cánh rừng ô-liu bạt ngàn xanh mướt. Trên đường đi, thỉnh thoảng du khách lại bắt gặp một tấm panô lớn in hình chú bò mộng đen tuyền.
Rong chơi Sa Đéc

Thứ sáu, 27/8/2010, 10:35 GMT+7

Sa Đéc là một thị xã của tỉnh Đồng Tháp, không phải là một điểm du lịch, nhưng nếu có dịp đi thăm người thân, hoặc đi công tác tại đây, khách có thể tận dụng đi thăm những cảnh đẹp, thưởng thức những món lạ.
Hành trình qua xứ sở bò tót:
Bài 1: Madrid, dọc đường góp nhặt…

Thứ sáu, 27/8/2010, 10:35 GMT+7

Nói đến Tây Ban Nha là nói đến xứ sở của vũ điệu Flamenco nồng cháy và tiếng đàn guitar đầm ấm, trữ tình; quê hương của những chú bò tót và của những cánh rừng ô liu bạt ngàn.Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày được đặt chân đến xứ sở này. Thế mà vừa qua, duyên may đã khiến tôi có mặt ở đây và điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình đầy thi vị này là Madrid, thành phố nằm trên bán đảo Iberian của con sông Manzanares thơ mộng.
Du lịch Phú Quốc bằng… xe ôm

Thứ sáu, 20/8/2010, 11:03 GMT+7

Buổi sáng, theo hướng dẫn của anh Nguyễn Hữu Nhơn, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh du lịch Sài Gòn-Phú Quốc, tôi ra phía trước khách sạn của Khu nghỉ Sài Gòn - Phú Quốc đón xe ôm đi khám phá hòn đảo ngọc. Lần trước ra Phú Quốc chỉ có một ngày, trong đó hết một buổi mải mê với chuyện rượu chè ở khu du lịch Bãi Sao nên với vùng đất này tôi cũng như người “cỡi ngựa xem hoa”. Lần này, tôi quyết tâm dành 3 ngày để “trên rừng dưới biển”, thăm thú hết những cảnh đẹp ở đây.
Chinh phục Lang Biang

Thứ sáu, 13/8/2010, 19:06 GMT+7

Nghe đến chinh phục Lang Biang, cứ ngỡ là phải bò lên ngọn núi cao 2.167 mét. Nhưng không, nhà thám hiểm leo lên “Nóc nhà Lâm Đồng” chỉ cần sức khoẻ trung bình và có trong túi chút đỉnh tiền là có thể toại nguyện.
Theo chân “cò” đất

Thứ sáu, 6/8/2010, 15:02 GMT+7

Sau nhiều ngày đọc báo, lên internet, vợ chồng tôi vẫn chưa tìm được miếng đất (hoặc căn nhà) phù hợp với túi tiền, chúng tôi tìm đến dịch vụ môi giới bất động sản nhờ giúp đỡ. Gần một tháng lân la cùng những người môi giới bất động sản (dân gian quen gọi là “cò” đất), tôi đã có khái niệm khá cơ bản về những người làm nghề này.
Những người gác luồng biển

Thứ sáu, 30/7/2010, 10:05 GMT+7

Họ sống giữa bốn bề sông nước nhưng lại thiếu từng ca nước ngọt, điện sinh hoạt chạy bằng máy phát nên phải tiết kiệm tối đa, không cách đất liền bao xa nhưng muốn về thăm nhà cũng khó, tất cả sinh hoạt đều gắn với biển cả mênh mông… Đó là một phần cuộc sống của những người công nhân ở Trạm quản lý luồng tàu biển (thuộc Xí nghiệp Bảo đảm An toàn Hàng hải 202).
Lễ hội văn hóa ẩm thực thế giới 2010:
Bữa tiệc đa sắc màu

Thứ sáu, 23/7/2010, 15:13 GMT+7

Lễ hội Văn hóa ẩm thực thế giới 2010 đang diễn ra với nhiều hoạt động, thể hiện đậm sắc màu văn hóa của các quốc gia, vùng lãnh thổ, các vùng miền... đặc biệt là nhiều món ăn ngon được mang đến từ 31 quốc gia và 31 tỉnh, thành trong cả nước.
“Làng thất học” ven đê

Thứ sáu, 16/7/2010, 11:27 GMT+7

Nằm ven đê ngăn mặn thuộc thôn Phước Long, xã Phước Hòa (huyện Tân Thành), hơn 200 hộ dân ở đây đều rơi vào cảnh nghèo khó, bởi quanh năm họ chỉ biết bám biển, hết con nước lại lên bờ làm mướn, thu nhập bấp bênh. Đã nghèo lại đông con cho nên cả làng, mà phần đông là trẻ em đều thất học là điều dễ hiểu.
Paris dấu xưa, xe ngựa…

Thứ sáu, 16/7/2010, 11:11 GMT+7

Ở khu vực tháp Eiffel, Khải Hoàn môn và một số nơi cổ kính khác của Paris, thỉnh thoảng du khách lại bắt gặp hình ảnh những thanh niên to cao trong sắc phục cảnh sát ngồi xe song mã hoặc cưỡi ngựa đi tuần tra. Giữa lòng thành phố Paris hiện đại và hoa lệ với hàng hàng lớp lớp xe hơi ngược xuôi, tiếng vó ngựa gõ lóc cóc trên đường phố khiến du khách bâng khuâng nhớ về một Paris thời dấu xưa, xe ngựa...
Thăm Văn miếu Trấn Biên

Thứ sáu, 9/7/2010, 15:21 GMT+7

Văn miếu Trấn Biên (Đồng Nai) tuy được xây dựng muộn hơn Văn miếu Quốc Tử Giám ở Thăng Long - Hà Nội 700 năm, nhưng đây là văn miếu đầu tiên được xây dựng ở miền Nam, biểu trưng cho tinh thần hiếu học, hào khí và văn hóa của vùng đất phương Nam.
Qua miền La Défense

Thứ sáu, 9/7/2010, 15:20 GMT+7

Cách khách sạn Residhome trên đường Arche, Courbevoie- nơi chúng tôi ở trong những ngày lưu lại Paris khoảng chừng một km, có một quảng trường lớn mang tên Thời đại. Sáng nào cũng vậy, khi mọi người còn say ngủ, chúng tôi trở dậy tập thể dục bằng cách thả bộ một vòng từ khách sạn ra tới quảng trường này. Đây chính là “trái tim” của La Défense, một đô thị hiện đại nằm ở ngoại ô thành phố Paris.
Đời công nhân cầu đường

Thứ sáu, 2/7/2010, 10:26 GMT+7

Liên tục di chuyển chỗ ở theo công trình, luôn phải đối mặt với rủi ro từ công việc, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, mỗi năm chỉ được về thăm nhà 1-2 lần là cảnh thường thấy của công nhân cầu đường. Nhiều người ví nghề này như đi bộ đội thời chiến.
Tản mạn Paris

Thứ sáu, 2/7/2010, 10:20 GMT+7

Đặt chân xuống Sân bay quốc tế Charles de Gaulle, tôi nghêu ngao mấy câu hát trong bài “Paris có gì lạ không em” của Nguyên Sa và Ngô Thụy Miên. Và rồi, ngay trong ngày đầu tiên rong ruổi giữa lòng thành phố Paris, tôi đã tự trả lời mình, rằng “sự lạ” ở thành phố hoa lệ này chính là rác vương vãi ở khắp nơi. Rác dưới chân tháp Eiffel, rác dưới chân Khải Hoàn môn, rác trong bảo tàng Louvre, rác trong cung điện Versailles, rác dọc hai bờ sông Seine... Không khó để nhận ra vì sao “kinh đô ánh sáng” của nước Pháp có nhiều rác đến vậy.
 
CÁC TIN KHÁC
Lãng du Nam Tây Nguyên (25/06/2010)
Tác nghiệp ở Trường Sa (18/06/2010)
“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” (11/06/2010)
Một ngày ở Bãi Sau (04/06/2010)
Những người vượt lên số phận (28/05/2010)
Gian nan đời thợ đá (21/05/2010)
Nối tóc… cho dài (14/05/2010)
Những người gác rừng (07/05/2010)
Beppu - Xứ sở của suối nước nóng (23/04/2010)
Đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào (17/04/2010)


Các tin đã đưa ngày

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC