|
 |
|
Yêu cầu của chương trình giáo dục mới khiến công việc của giáo viên tiểu học vất vả hơn trước nhưng thu nhập vẫn không đủ sống. Trong ảnh: Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Long Hương (TX. Bà Rịa) | Với yêu cầu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, công việc của giáo viên tiểu học vất vả hơn trước. Thế nhưng, thu nhập của họ lại rất thấp khiến cuộc sống lúc nào cũng căng như dây đàn với vô số áp lực.
“TRĂM DÂU ĐỔ ĐẦU TẰM”
Ông Nguyễn Hữu Du, Trưởng Phòng giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT) cho biết, để thích ứng với chương trình, phương pháp mới, giáo viên tiểu học phải đầu tư nhiều hơn về thời gian và công sức. Ngoài nhiệm vụ phải soạn giáo án cho 9 môn học, các giáo viên còn phải đảm đương công tác chủ nhiệm, bao gồm cả hoạt động ngoài giờ, giáo dục đạo đức cho học sinh và kèm cặp phụ đạo cho học sinh yếu, kém. Ngoài ra, mỗi giáo viên phải nghiên cứu soạn kế hoạch dạy học từng tháng, từng năm, sinh hoạt hoạt chuyên môn với giáo viên trong khối, tham gia bồi dưỡng tập huấn…
Đó là công việc chung bắt buộc mỗi giáo viên phải làm. Bên cạnh đó còn vô số những công việc khác đòi hỏi các giáo viên phải gánh vác. Sự vất vả của giáo viên tập trung nhất ở khâu làm dụng cụ giảng dạy. Cô nguyễn Thị Kim Cúc, giáo viên Trường Tiểu học Long Hương (TX. Bà Rịa) dẫn chứng: “Ở tiết dạy Toán, để tạo hứng thú cho học sinh, giáo viên phải tìm kiếm những hình ảnh như con bướm, bông hoa và tự tay cắt dán để diễn tả bài toán sinh động, cụ thể. Học cụ đơn giản nhưng phải mất cả buổi mới xong, còn những học cụ phức tạp có khi phải mất mấy ngày”. Chủ trương của Bộ GD-ĐT là khuyến khích giáo viên tự làm đạo cụ, ngặt nỗi không phải giáo viên nào cũng khéo tay.
Đó là chưa kể một áp lực khác mà khi nhắc đến giáo viên tiểu học thường “toát mồ hôi”. Một giáo viên tiểu học tâm sự: “Mỗi lần thanh tra dự giờ, tham dự giáo viên giỏi… tôi thường phải tranh thủ ở lại trường để chuẩn bị cho tiết học. Có khi phải thức cả đêm, không dám ngủ nữa. Mỗi năm có hàng chục buổi dự giờ đột xuất, dự giờ trao đổi kinh nghiệm, hội giảng cấp trường, cấp thành phố… Thêm nữa, các cuộc thi, phong trào cũng diễn ra thường xuyên trong suốt năm học”. Thậm chí, giáo viên tiểu học còn phải làm luôn cả công việc hỗ trợ công tác điều tra phổ cập.
THU NHẬP KHÔNG ĐỦ SỐNG
Rõ ràng, giáo viên tiểu học đang bị sức ép quá lớn từ thực tế công việc. Thế nhưng thu nhập hiện nay của họ lại quá thấp. Cô Mai Tố Nguyên, giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (huyện Long Điền) đã đi dạy được 3 năm nhưng vẫn phải sống nhờ gia đình bởi đồng lương hơn 1 triệu đồng/tháng chỉ đủ tiền xăng và tiền ăn trưa… “Nhà ở TP.Vũng Tàu nhưng tôi phải đi dạy ở tận huyện Long Điền. Tuy chỉ dạy 1 buổi nhưng nhiều hôm phải ở lại buổi thứ hai để họp hành, chuẩn bị dự giờ, hội giảng, kèm cặp học sinh yếu, kém… rất vất vả” - cô Nguyên thổ lộ. Cô Trần Thị Thu Hương, giáo viên Trường Tiểu học Chu Hải (huyện Tân Thành) thì: “Với giá cả hiện nay, đồng lương của tôi chỉ đủ đi chợ hàng ngày cho hai vợ chồng và một đứa con nhỏ. Tất cả mọi chi phí khác đều trông cậy vào thu nhập của chồng”.
Hiện nay, hơn 50% trường tiểu học học 2 buổi/ngày nhưng chế độ lương buổi thứ 2 lại hầu như không có. Cô Lê Thị Hoà, giáo viên trường Tiểu học Bàu Sen (TP. Vũng Tàu) tâm sự: “Mỗi buổi sáng chúng tôi phải có mặt từ 6 giờ 45, đến 10 giờ 30; Buổi chiều từ 13 giờ 45 đến 16 giờ 30. Thế nhưng lương của tôi cũng chưa tới 2 triệu đồng/tháng. Năm ngoái tôi còn được phụ cấp buổi chiều thêm 800 ngàn đồng/tháng nhưng từ đầu năm học 2007-2008 không còn khoản này nữa, chúng tôi lại hưởng lương như dạy 1 buổi/ngày mà vẫn lên lớp 2 buổi”. Cô Lê Thị Thảo, giáo viên Trường Tiểu học Bàu Sen (TP. Vũng Tàu) có thâm niên 28 năm dạy học nhưng mức lương chỉ hơn 2 triệu đồng, cộng với tiền dạy buổi chiều cũng được gần 3 triệu đồng/tháng. Với số lương đó, cô phải nuôi cả gia đình (2 con đi học và người chồng là thương binh mất sức). Gánh nặng trên vai cô càng nặng thêm khi mất đi khoản phụ cấp dạy buổi chiều mà những năm trước dạy 2 buổi/ngày cô vẫn được trả.
Với những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, do đồng lương quá thấp, các cô phải nhận kèm cặp thêm vài học sinh để có thêm thu nhập. Cô N.T tâm sự : “Chồng bệnh nặng lại phải nuôi 3 đứa con đang ăn học, tôi đành nhận dạy thêm vài học sinh để kiếm thêm thu nhập, dù biết hiện nay quy định cấm dạy thêm đối với cấp tiểu học là khá chặt chẽ”.
Bài, ảnh: Minh Thiên
|