Thứ sáu, 9/1/2009, 09:16 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
Khơi thông dòng chảy
Thứ sáu, 15/8/2008, 16:15 GMT+7

Mưa quá to, nước không kịp thoát, anh Minh và anh Sáng phải giở tấm đan lên cho nước rút. Ảnh chụp tại ngã tư Lê Lai - Thống Nhất chiều ngày 4-8.

Trời đang trong xanh bỗng tối sầm lại. Mây đen giăng kín bầu trời. Gió cuồn cuộn nổi lên. Bụi bay mù mịt. Vài phút sau trời đổ mưa như trút nước. Mọi người vội vã tìm chỗ trú, chỉ duy nhất lực lượng phòng chống ngập úng của Công ty Thoát nước đô thị tỉnh là nhanh chóng túa ra mọi nẻo đường.

NGHỀ KHÔNG GIỐNG AI

TP. Vũng Tàu, cơn mưa chiều kèm theo gió lốc khiến người đi đường vội vàng tấp vào lề trú mưa. Vừa chạy tới ngã Năm, rẽ qua đường Trương Công Định, đã thấy một nhóm người mặc áo mưa màu xanh, chân mang ủng, đầu đội mũ bảo hộ đang lui cui vớt rác trên đường. Họ vớt những nhánh cây vừa bị gió giật gẫy, hoặc bịch nilông trôi dạt vào miệng cống thoát nước. Mỗi miệng cống thoát nước có một người đứng trực sẵn. Mưa càng to, rác theo dòng chảy trôi dạt về các miệng cống mỗi lúc một nhiều hơn. Những con người lạ lùng kia lại cúi xuống vớt sạch. Trời vẫn cứ mưa, dường như ông trời có bao nhiêu nước đem trút hết xuống trần gian vậy. Cả con đường Trương Công Định ngập trong nước. Rác không còn tụ lại ở miệng cống nữa, trôi lềnh bềnh. Anh thanh niên từ nãy đến giờ vẫn lo vớt rác vội lấy cây xà beng để trong lề nạy tấm đan đậy miệng cống lên. Nước theo đó ào ào rút xuống cống. Đường bớt ngập. Trời bắt đầu quang hơn, mưa dần tạnh. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ gương mặt người thanh niên ấy. Môi anh tái nhợt, da mặt tím tái vì ngấm nước mưa và lạnh. Đặc biệt là đôi bàn tay trắng hếu vì ngâm nước hàng giờ đồng hồ. Anh giới thiệu tên là Hòa, công nhân Đội phòng chống ngập úng Công ty Thoát nước đô thị tỉnh. Công việc của anh là trực tác nghiệp tại đường Trương Công Định, đây cũng là một trong những điểm nóng về ngập úng ở TP.Vũng Tàu. Khi mưa liên tục, lượng mưa khoảng 10mm trở lên, trong vòng 5 đến 10 phút sau khi mưa, người trực phải có mặt tại vị trí cho đến khi nào trời tạnh mới được về. Công việc của họ lúc này là vớt rác tại các cửa thu để khơi thông dòng chảy. Nếu mưa quá to thì phải lật tấm đan đậy nắp cống lên. Khi lật tấm đan lên rồi thì phải đứng canh chừng, tuyệt đối không rời mắt khỏi vị trí trên vì nếu không chú ý có người đi qua không biết rất dễ bị lọt xuống cống. Đặc biệt là trẻ em, vì khi đó dòng nước chảy xuống cống có lực hút rất mạnh. Anh Hòa tâm sự: “Tôi làm công việc này đã được 3 năm nay. Nhiều hôm đang ngồi ăn cơm với gia đình mưa ập đến thế là phải bỏ dở bữa cơm. Khoác vội chiếc áo mưa là phóng đến điểm trực. Công việc này đòi hỏi mình phải phản ứng nhanh, không thể chần chừ như các việc khác. Nếu mình chậm trễ, rác ứ đọng nơi miệng thu sẽ dẫn đến ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ngày mới vào làm, dầm mưa không quen nên lần nào đi làm về tôi cũng bị cảm và bị bệnh ngoài da. Bây giờ làm lâu nên cơ thể mình cũng quen dần với khắc nhiệt của thời tiết”. Sấm chớp lại ầm ầm nổi lên, trời mưa tiếp, anh Hòa đành bỏ dở câu chuyện, tiếp tục công việc của mình.

LÀM BẠN VỚI MƯA LŨ

Theo lời kể của anh Hòa, tôi nhanh chóng lên xe phóng đến khu vực điểm nóng thứ 2 về ngập úng. Đó là đường Thống Nhất. Đây là con đường nổi tiếng về ngập úng. Vừa tới nơi tôi đã thấy công nhân của Công ty thoát nước đô thị tỉnh đang giở tấm đan đậy nắp cống lên. Người thì ngâm mình dưới nước vớt rác. Trận mưa hôm đó quá lớn nên anh Bình khi ngồi xuống vớt rác đã ngập nửa người. Mọi người chạy qua khu vực này đều phải co chân lên vì nước ngập quá nửa bánh xe. Bất chợt một chiếc xe Wave rú ga phóng vù qua chỗ anh Bình đang làm việc. Nước bắn tung tóe vào mặt anh. Đưa tay vuốt nước trên mặt, anh lại lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Anh Bình kể: “Chuyện này là bình thường, mình đi làm gặp hoài nên thành quen. Nhưng cũng có nhiều người dân tốt bụng lắm, nhiều khi thấy mình dầm mưa lạnh, làm xong họ còn mời mình uống ly trà nóng cho ấm bụng. Nghề nào cũng có buồn vui riêng mà”. Thấy anh vớt rác bằng tay, tôi tỏ ra ái ngại thì được anh giải thích: “Khi đi làm mình được trang bị đầy đủ mọi thứ từ bao tay, ủng, đến áo mưa, bồ cào vớt rác nhưng khi mưa to thì chỉ kịp khoác chiếc áo mưa, mang theo đồ nghề là lên đường, còn bao tay thì ít khi dùng đến lắm vì mình không quen, nhiều khi mưa to vội đi nên lại quên mang theo”.

Cách đây 4 năm, khi Công ty thoát nước đô thị tỉnh ra đời cùng với sự xuất hiện của lực lượng phòng chống ngập úng thì về cơ bản đã giải quyết được một số điểm nóng về ngập úng. Chị Ba, nhà trên đường Thống Nhất, đối diện trường Tiểu học Bàu Sen kể chuyện: “Trước đây khu này ngập dữ lắm. Mưa hơi to một chút là ngập hàng giờ, nước không rút được. Từ ngày có mấy anh này vớt rác và mở nắp tấm đan cho nước chảy thì tình trạng ngập không còn nhiều như trước nữa. Nhiều bữa mưa to, mình đứng trong nhà thấy mấy anh ấy dầm mưa ướt từ đầu tới chân, mình nói vào trú một chút ngớt mưa làm tiếp nhưng mấy anh không chịu. Đợt bão năm 2006, mưa to, gió giật mạnh, cành cây gãy rớt đầy đường, ở trong nhà mình vẫn thấy mấy anh ấy đi thu gom vào một chỗ. Nếu không có mấy anh ấy chắc cả khu này chìm trong nước mưa rồi”. Quả thực, một công việc tuy đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất cao.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn hơn 20 điểm thường xuyên ngập nghiêm trọng với thời gian rút nước khá lâu, từ 1 đến 2 giờ, thậm chí kéo dài nhiều giờ liền khi có mưa lớn, chủ yếu tập trung nhiều nhất ở TP.Vũng Tàu. Để giải quyết tình trạng ngập úng trên, ngoài việc tăng cường nạo vét cống, giải tỏa thông thoáng hệ thống ao hồ, sửa chữa lại cửa thu hố ga… thì việc trực vớt rác tại các miệng cống thoát nước cũng là giải pháp tốt nhất. Ông Hoàng Đức Thảo – Giám đốc Công ty Thoát nước đô thị tỉnh cho biết: “Công việc nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất cao. Một số tuyến đường như đường Trương Công Định, khá thấp, lỗ thu nước hố ga quá nhỏ. Chính vì vậy nên khi mưa lớn, rác tràn về, lấp mất lỗ thu nước, dẫn đến tình trạng ngập nhiều giờ đồng ho,à ảnh hưởng đến giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Buộc phải có lực lượng trực tại các điểm nóng như vậy để dòng chảy không bị tắc nghẽn bởi bất cứ lý do gì”.

Bài, ảnh: Thùy Vân

Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
       
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC