Thứ sáu, 9/1/2009, 08:36 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
Một lần đến Sentosa
Thứ sáu, 22/8/2008, 10:12 GMT+7

Một góc Singapore nhìn từ Carlsbesg Sky Tower

Với du khách Việt Nam, Sentosa là một cái tên quen thuộc. Đơn giản là, khi du lịch đến Singapore, du khách Việt thường được đưa đến Sentosa trước tiên và tại hòn đảo xinh đẹp này, nhiều người đã bị lôi cuốn bởi những thú vui, những cuộc tham quan hấp dẫn kỳ thú như xem phim 4 chiều ở Nhà hát nghệ thuật Sentosa 4D Magix, thưởng thức màn nhạc nước, thăm Bảo tàng hình ảnh Singapore, khám phá dịch vụ massage cá…

Tại Sentosa có một cái tháp cao 131 mét mang tên Carlsberg Sky Tower. Đây là nơi mà hầu như du khách nào cũng muốn được đặt chân lên bởi từ trên độ cao đó, họ có thể nhìn ngắm toàn cảnh Singapore và các đảo xung quanh. Cabin của Carlsberg Sky Tower có thể chở 72 người và mỗi chuyến đi mất khoảng 7 phút. Điểm độc đáo của nó là nó xoay dần dần theo trục tròn, từ từ đưa khách lên cao. Một địa điểm khác cũng có thể ngắm được toàn cảnh Singapore là tượng Merlion hay còn gọi là “Ngư Sư” có hình đầu sư tử, mình cá - biểu tượng của ngành du lịch Singapore. Tờ bướm được phát miễn phí tại đây cho biết, tượng Merlion được thiết kế vào năm 1964 bởi ông Fraser Brunner, thành viên của ủy ban lưu niệm và là người quản lý bể cá Van Kleef.Tượng cao 37 mét, có 12 tầng, bên trong có thang máy đưa khách lên tầng thượng. Từ những độ cao đó, du khách có thể nhìn ngắm, quan sát Singapore ở các góc độ khác nhau, cảm nhận được nét đẹp hài hoà của những toà nhà cao tầng hiện đại lẫn giữa những khu rừng nhỏ bạt ngàn cây xanh mà trong đó chiếm phần lớn là những “cây mưa” (raintree).

Đứng trong tháp Carlsberg và tượng Merlion, tôi chợt nghĩ về công trình cáp treo đang thi công trên đỉnh núi Lớn. Rồi đây, khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, đây sẽ là lợi thế để thu hút du khách đến với thành phố biển Vũng Tàu. Ngồi trong cabin, khách được đưa từ nhà ga chính ở đường Trần Phú lên đỉnh núi Lớn, tha hồ thả tầm mắt ngắm nhà cửa, tàu bè sống động ở bên dưới, hẳn sẽ hấp dẫn hơn đứng trên tháp Carlsberg và tượng Merlion này nhiều. Nhưng, bao giờ…?

Tượng Merlim ở Sentosa về đêm

Cách tháp Carlsberg không xa là Bảo tàng hình ảnh Singapore. Hơn nửa giờ la cà trong khu bảo tàng sáp này, ít nhiều tôi đã có cái nhìn bao quát về lịch sử Singapore, từ khi còn là một làng chài nghèo khó cho đến khi trở thành một đảo quốc giàu có hiện nay. Lịch sử của Singapore được tái hiện sống động bằng hình thức mô phỏng nguyên thể con người với chất liệu sáp: cảnh áp bức đô hộ của người Anh, cảnh chiếm đóng và mức độ tàn bạo của phát xít Nhật, lao động của công nhân cảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20… Nền văn hóa đa sắc tộc của Singapore thông qua các lễ hội, phong tục cưới hỏi của các dân tộc Hoa, Malaya, Ấn Độ và Peranakan cũng được tái hiện sinh động tại đây bằng công nghệ hiện đại về bối cảnh, âm thanh, màu sắc khiến tôi có cảm giác như thật. Chính vì vậy mà trong khi nhiều người xem qua loa theo kiểu cởi ngựa xem hoa rồi đi ra, thì tôi lại bị cuốn hút bởi những hình ảnh thể hiện sinh hoạt văn hóa truyền thống của gia đình người Hoa; cảnh trang trí, trình bày trong cửa hiệu bán vải của người Ấn Độ... Tại bảo tàng sáp này còn lưu giữ nhiều phiên bản của Báo The Straits Times, tờ báo tiếng Anh lớn nhất Singapore, như lưu giữ kỷ niệm về sự ra đời của một phương tiện thông tin đại chúng sớm nhất trên đảo quốc sư tử.

Tôi vốn không ghiền phim nhưng vì đi theo đoàn, nên vẫn buộc phải đi xem phim 4 chiều tại rạp chiếu phim 4D Magix trong khu Imbiah Lookout. Miễn cưỡng đi mà hoá ra lại hay. Khi vào trong rạp, được phát một cặp kính đặc biệt và chìm đắm vào không gian sống động của bộ phim La Pirates (Những tên cướp biển), tôi mới thấy rằng nếu không xem thì rất phí. Đúng là phim 4 chiều có khác, nó cho ta cái cảm giác như đang là người trong cuộc: co rúm người sợ hãi khi một con rắn lao thẳng vào mặt; toàn thân bị ướt sũng do nước biển bắn tung toé vào người, còn ghế ngồi thì liên tục bị rung lắc, chao đảo do ảnh hưởng của bom nổ, đạn bay. Tôi đã không nhịn được cười khi một bà du khách Mỹ ngồi bên cạnh hét toáng lên khi bị một con cua bò lên chân, bà cũng né người về phía tôi khi những con dơi đâm sầm vào mặt... “Sở dĩ khán giả có cảm giác y như thật là vì được ngồi trên các ghế ngồi đặc biệt, có loa riêng gắn chìm bên trong, hệ thống rung động trên đệm ngồi và dưới chân, thêm thiết bị phun nước nhằm mang lại cho khán giả cảm giác chân thật và sống động nhất khi xem phim”. Hướng dẫn viên của đoàn giải thích.

Biểu diễn nhạc nước ở Sentosa

Cuộc vui ở Sentosa chưa chấm dứt. Trước khi kết thúc một ngày rong chơi đầy thú vị trên đảo, chúng tôi còn được đưa đi thưởng thức màn nhạc nước hấp dẫn Songs of the Sea. Nơi diễn ra màn nhạc nước này là một bãi biển. Thật kỳ lạ, nó rất giống với Bãi Trước, Vũng Tàu. Khi thủy triều rút xuống sâu, để lộ ra một bãi cát vàng rộng và người ta đã biến nó thành một sân khấu để tổ chức màn kết hợp tinh xảo giữa ánh sáng, hiệu ứng laser, lửa, những cột nước và diễn xuất của diễn viên, đủ sức cuốn hút cả ngàn khán giả đến với nó hàng đêm. Và tôi lại ao ước, một ngày nào đó tại Bãi Trước, cũng sẽ có một khu âm nhạc nước, huyền ảo hơn, hiện đại hơn khu Musical Fountain này của Sentosa. Tại sao không ?

Sentosa tiếng Mã Lai có nghĩa là “yên tĩnh và thanh bình”. Khu du lịch này đúng là một nơi chốn yên tĩnh và thanh bình. Nhưng, nó cũng là nơi tràn đầy sức sống và những điều thú vị, vì vậy nó luôn gợi nhớ cho những người đã một lần đặt chân đến đây, nhất là những du khách trẻ, nếu có dịp nhất định sẽ quay trở lại.

Bài và ảnh: Hải Lăng

Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
       
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC