Thứ bảy, 10/1/2009, 06:42 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
THỂ THAO
Henry gửi thư chia tay Arsenal

Thứ hai, 25/6/2007, 07:42 GMT+7

Như vậy, không có gì phải bàn cãi nhiều nữa. Henry đã chắc chắn sẽ chia tay Arsenal và đầu quân tới Barcelona trong mùa giải mới. Tiền đạo này đã gửi một bức thư chia tay với toàn bộ đội bóng và các CĐV Arsenal, những người rất yêu mến anh. Sau đây là nội dung bức thư:

Đây có lẽ là bức thư khó khăn nhất mà tôi từng viết. Phải nói lời chia tay với đội bóng tôi thực sự yêu quý là một điều đau khổ biết bao nhiêu. Tôi đã trải qua 8 năm tuyệt diệu ở Arsenal và tận hưởng từng giây phút tuyệt vời ở đây. Vào cuối mùa giải 2005-2006, tôi đã đứng trước một bước ngoặt lớn của sự nghiệp khi phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Tôi yêu Arsenal, tôi mang ơn các CĐV, ban lãnh đạo và thành phố này. Trên tất cả, là 2 con người ngồi bên cạnh tôi trong buổi họp báo hồi đó: Arsene Wenger bên trái và David Dein bên phải.

Hai ngày sau trận chung kết Champions League, tôi có mặt ở buổi họp báo và đã nói rằng chính 2 con người đó (Wenger, Dein) là những nguyên do chủ yếu, không thể phủ nhận cho việc tại sao tôi lại quyết định sẽ gắn bó với Arsenal đến khi kết thúc sự nghiệp.

Chỉ một năm sau, tình hình đã hoàn toàn thay đổi. David Dein đã không còn ở đây và rõ ràng sự việc này đã gây mất ổn định nội bộ của Arsenal và nhất là tác động tới HLV. Arsene luôn là một phần trong cuộc đời của tôi. Ông ấy đã huấn luyện tôi ở Monaco và mang tôi về Arsenal. Arsene Wenger có tầm ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi. Tôi luôn mong muốn những màn trình diễn trên sân cỏ của mình sẽ đền đáp lại phần nào niềm tin ông ấy đã dành cho.

Thật không may mắn nhưng cũng dễ hiểu, Arsene đã nói vào thời điểm này ông ấy không cam kết việc có tiếp tục gắn bó với Arsenal sau khi bản hợp đồng hiện tại kết thúc vào cuối mùa giải sau. Tôi tôn trọng quyết định và sự thành thật của ông ấy. Nhưng sang năm, tôi sẽ 31 tuổi và không thể chịu đựng cảnh ở lại Arsenal mà không có David Dein và Arsene Wenger. Vì thế tôi cần đưa ra quyết định về tương lai: Bây giờ hoặc không bao giờ và đáng buồn câu trả lời là: “Bây giờ”.

Đây hoàn toàn là quyết định mang tính cá nhân, không ai bắt ép. Tôi cảm giác có điều gì đó khiến tôi phải làm điều này. Barcelona là một CLB tuyệt vời, giàu truyền thống và chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc. Tôi tin chắc mình sẽ rất hạnh phúc ở đó...

Thảo Nguyên

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Riedl muốn "đọ tài" với Bora (23/06/2007)
Samsung tài trợ cho tuyển VN 10 ngàn USD (23/06/2007)
Sevilla sẽ đăng quang ? (23/06/2007)
Chính thức trả giá mua CLB bóng đá Manchester City (Anh) (22/06/2007)
Thể Công dư sức lên hạng ! (22/06/2007)
Riquelme đem Cúp thứ 6 về cho Boca (22/06/2007)
Để dành Minh Phương, Văn Biển và Tài Em cho ASEAN Cup (22/06/2007)
Hoành tráng và hấp dẫn (20/06/2007)
Việt Nam nộp đơn đăng cai AFF CUP 2009 (20/06/2007)
Việt Nam chuẩn bị cho Indoor Games và SEA Games (20/06/2007)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC