|
Ý định của BTC xếp đội chủ nhà chơi trận cuối với đội vô địch Rahat để có cơ hội giành thêm điểm đã bị phá sản ngay từ đầu, khi đội bóng của Kazakhstan quá mạnh. Các cô gái chân dài của chúng ta dù cố gắng cũng chỉ đủ sức thắng một set.
Đội Rahat chỉ mới thua một set duy nhất với Thái Lan trước khi đấu trận cuối với chủ nhà Việt Nam, tại Nhà thi đấu Vĩnh Phúc tối qua.
Đội khách đã tận dụng tối đa lợi thế chiều cao để thực hiện những cú đập vượt tầm chắn và thắng “phủ đầu” 25-12, tỷ số thua đậm nhất của Việt Nam từ đầu giải. Trước một đối thủ quá mạnh như vậy, tưởng như đội chủ nhà sẽ nhanh chóng “buông súng”, thì đội lại bất ngờ chơi một set đầy ngẫu hứng. Libero Vũ Thị Liễu chơi xuất thần như một vị khổng lồ bao quát phía sau, bắt tốt bước một cả phát bóng lẫn những cú đập trên lưới đưa bóng qua cầu nối chuyền hai Vũ Thị Hoa đến đồng đội nào thuận lợi nhất dứt điểm.
Đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ lớn từ đầu giải nên không chỉ tung ra những cú đánh sở trường mà còn học được rất nhiều từ các đội trong những pha lên lưới. Thắng 25-16 set thứ hai, đội chủ nhà gỡ hòa 1-1. Nhưng sự hưng phấn không thể kéo dài khi đối thủ đến từ Kazakhstan đã chứng tỏ được họ thật sự xứng đáng với ngôi vô địch. Thua hai set cuối 20-25, 13-25, đội tuyển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ vào tốp 5.
Hoàng Hà
|