|
 |
|
Khán đài sân Mỹ Đình (tối 24-6) vắng vẻ | Tuyển VN đã có một chiến thắng đậm đà trước Jamaica trong một trận giao hữu vào tối 24-6 nhằm làm hành trang tinh thần chuẩn bị Asian cup 2007. Tuy nhiên, đẳng sau kết quả vui này, sân Mỹ Đình chứng kiến hai chuyện buồn...
VẮNG NHƯ CHÙA BÀ ĐANH
Trận Việt Nam - Jamaica đã lập một kỷ lục buồn về số lượng khán giả. Chưa đầy 5 ngàn người có mặt trên SVĐQG Mỹ Đình. Thật đáng buồn khi thấy những khoảng trống mênh mông quanh 4 khán đài.
Có lẽ được nghe quảng cáo rất nhiều về tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam khi đến Hà Nội, lại được chơi trên “một SVĐ đẹp vào loại nhất nhì châu Á” nên sau trận đấu, HLV Bora Milutinovic khi khen hết lời chiến thắng của ĐTVN đã không quên phép xã giao tối thiểu, ngợi ca cái sân đẹp và “bầu không khí cổ vũ tuyệt vời của khán giả”.
HLV của Jamaica cười vui vẻ khen ngợi nhưng ông chẳng nhận được sự đồng tình của những người có mặt trong phòng họp báo mà chỉ thấy những cái mỉm cười chua chát. Chưa có trận đấu nào, Mỹ Đình lại “lạnh” đến thế, kể cả khi ĐTVN thắng những 3 bàn.
Đúng là một kỷ lục buồn. Không hiểu ông Riedl cảm giác gì khi đứng giữa những khán đài trắng như thế còn hỏi chuyện cầu thủ sau trận, thấy ai cũng buồn bã và cảm thấy “thắng nhưng chẳng thấy vui”.
ÔNG RIEDL VÔ CỚ NỔI NÓNG
HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl đã khiến không chỉ phóng viên Việt Nam mà cả các phóng viên nước ngoài có mặt trong phòng họp báo sau trận VN - Jamaica chưng hửng bởi cách hành xử rất kỳ quặc.
Sau phần nhận xét về trận đấu và trả lời báo chí, HLV Bora Milutinovic quay sang tạm biệt ông Riedl cũng như các phóng viên và khi tất cả đang chờ phần tham dự buổi họp báo của HLV ĐTVN thì nhân vật chính Riedl đột ngột lên tiếng: “Nếu các bạn không có câu hỏi cho tôi thì kết thúc tại đây”.
Nói xong, ông đứng bật dậy, xách túi đồ bước đi luôn. Hành động của HLV trưởng ĐTVN khác hoàn toàn với phong cách lịch sự thường thấy, khiến các phóng viên có mặt, cả Việt Nam lẫn quốc tế, đều thấy rất khó hiểu.
Điều đó trái ngược hoàn toàn với người thất bại Bora Milutinovic, dù thua 0-3 vẫn cố gắng mỉm cười và tạo bầu không khí thân thiện.
Hoàng Hà
|