|
 |
|
Castillo (giữa) trong vòng vây hậu vệ Brazil. | ĐKVĐ Brazil đã gục ngã ngay trận ra quân trước vị khách mời quen thuộc Mexico và người đã mở màn cho “cơn ác mộng” của các vũ công samba là tiểu tướng Nery Castillo
Việc thiếu vắng những chân sút chủ lực như Cuauhtemoc Blanco và Jared Borgetti (bị thay vào giờ chót vì chấn thương) đã tạo cơ hội cho Nery Castillo được HLV Hugo Sanchez tung ra trong đội hình xuất phát. Và tay săn bàn 23 tuổi này đã không phụ lòng người hâm mộ Mexico.
Brazil là đội hoàn toàn áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Argentina Pezzotta. Phút thứ 7, tiền vệ Diego đã đưa được bóng vào lưới Mexico những may mắn là trọng tài biên đã phất cờ việt vị. Pha chiếu chậm cho thấy người mắc lỗi chính là...vị trọng tài biên.
Sau đó là hàng loạt các cơ hội bị hoang phí bởi Robinho, Love rồi cả Diego và Brazil đã phải trả giá bằng bàn thắng tuyệt đẹp của “tiểu tướng” Nery Castillo. Phút 24, trong một đợt tấn công gần như duy nhất của Mexico, Torrado chuyền bóng cho Castillo lao xuống thực hiện 2 pha tâng bóng liên tiếp để loại hậu vệ Juan và cả thủ môn Doni đưa bóng vào lưới mở tỉ số cho Mexico.
Năm phút sau, Brazil như bị tạt thêm một gáo nước lạnh khi thủ môn Doni đứng chôn chân nhìn Ramon Morales đưa bóng vào lưới bằng cú đá phạt thần sầu ở khoảng cách gần 25m nâng tỉ số lên 2-0 cho Mexico.
Trong suốt thời gian còn lại cuả trận đấu, Brazil vùng lên mạnh mẽ như một con hổ bị thương nhưng sự hoang phí của các tiền đạo đã khiến họ không tìm nổi 1 bàn danh dự. Suýt nữa nhà ĐKVĐ đã phải nhận bàn thua thứ 3 khi ở phút 90+3, Castillo đã một mình dẫn bóng từ giữa sân, vượt qua cả thủ môn Doni nhưng lại sút chệch cột khi khung thành đã hoàn toàn bỏ trống.
Trước đó, Chile đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và giành thắng lợi chung cuộc 3-2 trước đội thủ khó chịu Ecuador. Với kết quả này, Mexico tạm dẫn đầu bảng B sau lượt đấu đầu tiên. Tiếp theo là Chile, Ecuador và Brazil.
Hoàng Yến
|