|
Thái Lan vào tứ kết
Thái Lan là đội chơi tốt hơn trong hiệp đầu tiên, trong khi người xem không còn nhận ra một Oman từng gây bao khó khăn cho Australia ít ngày trước. Tuy nhiên, số cơ hội được đội chủ nhà tạo ra cũng không nhiều và không thực sự rõ ràng.
Tốc độ của trận đấu duy trì khá thấp, Thái Lan thường sử dụng những đường chuyền dài lên tuyến trên nhưng cặp tiền đạo Sutee và Kiatisuk không thể phối hợp được với nhau trước sự đeo bám của các hậu vệ Oman cao lớn.
Tình huống duy nhất mà bộ đôi này tạo ra là pha bóng rối loạn trước khung thành thủ môn Al Habsi ở phút 25, Sutee căng ngang nhưng Kiatisuk không kịp băng vào đá bồi. Gần sát giờ giải lao, Chaiman có pha đột nhập xuống cánh phải vòng cấm nhưng anh vội vàng dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng đi vào cạnh lưới.
Bước sang hiệp hai, trong hoàn cảnh hàng tiền đạo đội Thái Lan thi đấu bế tắc, HLV Chanvit đã có quyết định sáng suốt là rút Chaiman và lão tướng Kiatisuk ra sân, bổ sung cặp tiền đạo Pipat và Teerathep. Gần như lập tức, bộ đôi này đã tạo nên sự khác biệt khi phối hợp cùng nhau đem lại cả hai bàn thắng cho đội bóng áo xanh.
Phút 70, một đường chuyền rất nhanh dọc cánh phải được Teerathep căng ngang tuyệt đẹp vào trước cửa gôn. Pipat chọn chỗ nhạy cảm, dễ dàng đệm bóng vào lưới trong tư thế không bị ai theo kèm.
Bàn thua buộc Oman phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Song Thái Lan đã tận dụng rất tốt những khoảng trống phía sau lưng đối thủ để tung cú đấm knock-out đối thủ.
Phút 78, lại từ một đường chuyền bổng lên tuyến trên được Teerathep đánh đầu chuyền cho Pipat. Cầu thủ này chạy len vào giữa vị trí giữa hai hậu vệ, khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú sút chân trái lạnh lùng không cho thủ môn Al Habsi một cơ hội cản phá. Đây thực sự là pha làm bàn rất đẹp của Thái Lan.
Trong những phút cuối cùng, mọi nỗ lực của đội bóng Tây Á đều không đem lại hiệu quả trước hàng thủ vững vàng của người Thái. Kết quả chung cuộc, chủ nhà Thái Lan giành chiến thắng 2-0, qua đó có 4 điểm sau hai lượt trận, mở toang cánh cửa vào tứ kết.
H.H
|