Thứ ba, 2/12/2008, 15:27 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
THỂ THAO
Brazil lần thứ 8 vô địch Copa America

Thứ hai, 16/7/2007, 10:39 GMT+7

Lên ngôi xứng đáng. Ảnh: AFP

Như vậy, đây là lần thứ hai liên tiếp Brazil đánh bại Argentina trong trận chung kết bóng đá khu vực. 3 năm trước tại Peru, Argentina cũng là "nạn nhân" của các cầu thủ trẻ Brazil trên chấm phạt đền trong trận đấu cuối cùng.

Và sáng nay, Argentina với nhiều cầu thủ kinh nghiệm lại tiếp tục thất bại trước một Brazil trẻ trung sức mạnh, kỷ luật và đầy tham vọng tại thành phố Maracaibo, ở đất nước hoa hậu Venezuela.

Trở lại với trận đấu, tham vọng tạo nên kỷ lục 15 lần đăng quang của các cầu thủ Argentina sớm bị dội gáo nước lạnh sau pha ghi bàn đẹp mắt của tiền đạo Julio Baptista bên phía Brazil.

Nhận đường chuyền lật cánh từ bên phải của đồng đội, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid đảo người qua một hậu vệ Argentina, trước khi tung cú sút đưa bóng đưa bóng cắm vào góc cao bên phải trong sự bất lực của thủ môn Roberto Abbondanzieri, tỷ số là 1-0 cho Brazil.

Trong lịch sử thì Brazil luôn nổi tiếng với lối chơi ngẫu hứng, đậm chất kỹ thuật. Còn Argentina luôn phảng phất lối chơi kỹ chiến thuật từ châu Âu do trong đội hình có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại cựu lục địa.

Tuy nhiên, trong trận đấu cuối cùng của giải năm nay, chính Brazil đã hy sinh lối chơi như các vũ công của mình, để chấp nhận chơi phòng thủ. Mọi con đường dẫn vào khung thành thủ môn Doni đều bị bịt kín với lối chơi lăn xả của các hậu vệ Brazil.

Trong thế trận đó, Brazil vẫn có được bàn thắng thứ hai trước khi hiệp một kết thúc. Lần này, bàn thắng có phần may mắn khi pha tạt bóng vào vòng cấm của một cầu thủ áo vàng đã buộc trung vệ lão luyện Roberto Ayala xoạc bóng về lưới nhà, giúp Brazil dẫn trước 2-0 ở phút 40.

Chiến thắng của Brazil được ấn định bằng bàn thắng thứ ba của cầu thủ vào thay người Daniel Alves ở phút 69. Cũng là một cú sút bóng chéo góc đưa bóng đi chìm sang bên trái làm bó tay thủ môn Roberto Abbondanzieri lần thứ ba trong trận.

Bàn thắng này chấm dứt hy vọng mong manh của HLV Alfio Basile, người đã từng đưa Argentina đăng quang trong hai lần liên tiếp 1991 và1993 ở lần đầu tiên dẫn dắt các vũ công Tango.

Đáng ngạc nhiên thay, trung vệ Roberto Ayala lại được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải sau sai lầm tệ hại như vậy. Có thể, đây là phần thưởng mang hơi hướng cảm thông của BTC dành cho cầu thủ có 115 lần khoác áo đội tuyển Argentina này mà thôi.

Tiền đạo Robinho với 6 bàn thắng giành danh hiệu vua phá lưới. Không những thế, ngôi vô địch lần thứ 8 khi thiếu vắng hai ngôi sao lớn nhất Kaka và Ronaldinho, là một lời khẳng định tài năng của HLV trẻ Dunga khi ông chịu khá nhiều chỉ trích trong thời gian qua.

Tiền Phong online

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
30% tấn công, 70% phòng thủ (16/07/2007)
Tân binh Suối Nghệ giành chức vô địch (16/07/2007)
Nhật sẽ chơi thứ bóng đá khiến tuyển Việt Nam khó chịu (16/07/2007)
ĐTVN: Thoải mái, lạc quan trước trận đánh lớn! (15/07/2007)
UAE hứa giúp Việt Nam, còn Nhật Bản thì không (15/07/2007)
Người Nhật mổ xẻ tuyển Việt Nam (14/07/2007)
Giải thưởng kỷ lục tại U.S Open 2007: 19,6 triệu USD (14/07/2007)
Như Thành bị dập cơ đùi (14/07/2007)
Tuyển Việt Nam có cơ hội đi tiếp (13/07/2007)
Cầu thủ dự bị Pipat giành 3 điểm cho người Thái (13/07/2007)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC