|
 |
|
Một pha hãm thành của tuyển Nhật Bản | Trong khi các đội đoạt chức vô địch World Cup và Euro đều phải tham dự vòng đấu loại ở giải đấu kế tiếp theo luật mới mà FIFA và UEFA ban hành và đã thực hiện thì châu Á đi ngược lại.
Theo luật mới của AFC thì không chỉ có đội vô địch tại Asian Cup được miễn đá vòng loại tại giải kế tiếp mà cả đội thứ nhì và thứ ba cũng được hưởng quyền lợi đó. Đội thứ tư không có đặc quyền này.
Chính vì vậy, trận tranh giải ba giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đối thủ vốn là kình địch của nhau từ rất lâu, lại có thêm một cuộc ăn thua nữa, khác hẳn với các trận tranh giải ba ở các giải đấu khác, nơi những đội bóng thất vọng gặp nhau.
Tuy có ăn thua như vậy nhưng không vì thế mà trận đấu hấp dẫn ngay từ tiếng còi khai cuộc vì hai đội bóng này quá hiểu nhau. Trong lịch sử, họ đã đấu với nhau đến 64 trận. Hàn Quốc thắng 36, hoà 16 và thua 12 trận.
Sự thiếu sung sức của các cầu thủ hai đội cũng khiến cho trận đấu thiếu phần hứng khởi. Hàn Quốc phải trải qua 120 phút ở cả vòng tứ kết lẫn bán kết. Trong khi Nhật Bản, sau 5 trận đấu liền ở Hà Nội đã phải nếm mùi cực nhọc khi di chuyển.
Tuyển Nhật Bản chỉ có mặt ở thành phố Palembang (Indonesia), sau khi chuyển máy bay ở Kuala Lumpur và Jakarta, vào đêm thứ Sáu 27-7, nghĩa là chưa đầy 24 giờ trước khi trận đấu diễn ra.
Nhật Bản khởi đầu trận đấu tốt hơn. Bằng kỹ thuật và kinh nghiệm hơn Hàn Quốc, họ đã dồn ép đối thủ về phần sân phía bên kia. Song trước sự lăn xả của các cầu thủ Hàn Quốc và đôi tay chắc chắn của thủ môn Lee Woon-jae, Nhật Bản bất lực trong việc bẻ gãy ý chí của Hàn Quốc.
Phút 43, Lee đã rất xuất sắc khi cứu cho Hàn Quốc khỏi một bàn thua trước cú sút ở khoảng cách chưa đầy 2m của trung vệ Nakazawa trong một pha lộn xộn trước khung thành Hàn Quốc.
Phút 56, Al Badwawi (người UAE) rút thẻ vàng thứ hai trục xuất trung vệ Kang Min-soon khỏi sân. Trước mặt chủ tịch FIFA Sepp Blatter và phó chủ tịch Chung Moon-jun, ông trọng tài này đã xử lý tồi. Pha phạm lỗi của Kang-Min-soon không đáng thẻ vàng thứ hai.
Ban huấn luyện Hàn Quốc phản đối gay gắt quyết định này đến mức cả HLV Pim Verbeek, trợ lý Hong Myung-bo và một trợ lý người Hà Lan khác của ông Verbeek bị đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo.
Tưởng chừng đó là bước ngoặt của trận đấu. Song cũng như trận gặp Úc ở tứ kết, Nhật Bản chơi sáng tạo ở giữa sân nhưng thiếu đột biến ở những đường chuyền quyết định, họ không có những cú đánh sát thủ. Những đoạn tăng tốc cuối cùng sau mỗi pha tấn công của họ đều thiếu một sức rướn cần thiết.
Cõ lẽ, việc thiếu chuẩn bị của Nhật Bản trước giải đã khiến họ rơi vào tình trạng đó. HLV Osim chỉ tập trung các cầu thủ của mình lại có 3 ngày trước khi sang Hà Nội dự vòng đấu bảng bởi trong thời gian này, giải VĐQG Nhật Bản vẫn đang diễn ra.
Sự xuất sắc của thủ môn Lee Woon-jae cũng khiến các chân sút Nhật Bản nhụt chí. Trong hiệp hai và hai hiệp phụ anh đã chặn 3 cú sút chắc ăn ở cự li rất gần của Hanyu, Takahara, Sato.
Phải thấy rằng gương mặt của HLV Verbeek rạng rỡ thế nào khi Hàn Quốc giữ hoà được trong 120 phút để bước vào loạt đấu luân lưu vì theo thường lệ, đội gặp lợi thế hơn trong giờ thi đấu chính thức đều yếu về tâm lý trong loạt đấu súng.
Đúng như vậy, Lee Woon-jae hoàn tất một đêm tuyệt vời của anh bằng việc chặn cú sút phạt đền thứ 6 của Hanyu giúp Hàn Quốc giành HCĐ. Hàn Quốc là đội bóng kỳ lạ nhất giải. Trong 6 trận đấu, họ chỉ ghi được có 3 bàn và họ phải thi sút luân lưu ở cả 3 trận knock-out nhưng điều đó không cản họ bước lên ngôi vị thứ ba của châu lục.
Theo HNMĐT
|