|
 |
|
Các cầu thủ Iraq vui mừng với chiến thắng | Lọt vào đến trận chung kết ASIAN cup 2007, khi mà sau lưng là những đội bóng thuộc đẳng cấp thế giới như Australia, Hàn Quốc đã là một kỳ tích khó tin của bóng đá Iraq. Đêm qua 29-7, trong trận chung kết với Saudi Arabi, “những chú sư tử Lưỡng Hà” (Assood Al Rafidain - biệt danh của Iraq) đã lật đổ đội bóng đã 3 lần đoạt ASIAN cup, để lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch châu Á.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Helio, đội Iraq với một tập thể đồng đều, lối chơi kỹ thuật cùng kỷ luật cao, Assood Al Rafidain đã thể hiện một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, sắc sảo trong các pha tấn công và nhiều lần đe dọa khung thành thủ môn đội Saudi Arabia.
Hiệp một, hai đội thi đấu ngang ngửa và không ghi được bàn thắng nào. Vào đầu hiệp hai, đội Iraq tấn công và giữ bóng nhiều hơn, gây nhiều sóng gió trước khung thành của đội Saudi Arabi. Tuy vậy, phải qua hơn nửa hiệp hai, “Những chú sư tử Lưỡng Hà” mới làm được điều kỳ diệu, đưa được bóng vào lưới của đội Saudi Arabi; sau một pha dàn xếp đá phạt góc và đội trưởng của đội Iraq (số 10) đã đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa Iraq lần đầu tiên đăng quang ASIAN cup 2007.
Anh Tuấn
|