Thứ bảy, 10/1/2009, 08:29 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
THỂ THAO
Olympic Việt Nam-Arabia Saudi 1-1:
Phung phí cơ hội, đành chấp nhận chia điểm

Thứ năm, 13/9/2007, 07:59 GMT+7

Công Vinh (9) tác giả bàn mở tỷ số cho VN, đang tranh bóng với một hậu vệ Arabia Saudi

Tối qua 12-9, trên sân Mỹ Đình, bỏ lỡ đến 3-4 cơ hội ngon ăn, Olympic VN đành ngậm ngùi chấp nhận trận hòa 1-1 trước Olympic Arabia Saudi. Như thường lệ, Vũ Phong chơi rất hay nhưng đã bị Công Vinh và Anh Đức “phụ lòng”.

10 phút đầu tiên, đội khách Saudi Arabia chủ động chơi nhanh, áp sát để làm chủ thế trận, đẩy đội nhà VN về phần sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á cũng chưa tạo được cơ hội nào rõ nét.

10 phút tiếp theo, các học trò ông Riedl lấy lại được thế trận, sở hữu bóng nhiều hơn song cũng chưa có được tình huống đáng kể nào.

10 phút tiếp theo, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ nhanh song các pha phối hợp cuối cùng trong vòng cấm địa của cả 2 đội đều thiếu chuẩn xác và sắc nét để tạo thành những cơ hội ăn bàn.

Và 15 phút còn lại hai bên chơi khá cân bằng. Khán giả chờ đợi một hiệp hai bùng nổ.

Và quả như thế thật, khi đội khách vào hiệp hai với quyết tâm cao hơn, chiếm được thế thượng phong trên sân. Nhưng, đội chủ nhà mới là đội mở tỷ số trước: Phút 65, từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Vũ Phong, Công Vinh lao người đánh đầu lái bóng vào góc hẹp. Bóng đi không thật sự căng và khó nhưng sự lúng túng của TM Waleed Abdullah Ali (1) và hậu vệ Ibrahim Ali Shrahili (23) đã khiến bóng từ từ đi vào lưới mở tỷ số 1-0 cho Olympic VN.

Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau, trận đấu trở lại giữa sân, khi Hazazi san bằng tỷ số 1-1 bằng quả đánh đầu nối cận thành sau đường đánh đầu chiến thuật của đồng đội xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải.

Thật đáng tiếc cho đội Olympic VN khi ở những phút còn lại đã tạo được nhiều cơ hội rất ngon ăn nhưng đã không biến thành được bàn thắng. Cụ thể, phút 82, Vũ Phong chuyền bóng chuẩn xác cho Công Vinh băng xuống trong tư thế thoải mái nhưng cú sút của tiền đạo xứ Nghệ lại vừa nhẹ vừa đi đúng vào vị trí của thủ thành Saudi Arabia.

Rồi phút 88, Vũ Phong chuyền bóng thông minh cho Công Vinh bắt tốc độ thoát xuống nhưng tiền đạo đội trưởng lại bẻ lòng đưa bóng vọt lên trời từ cự ly 15 mét khi trước mặt chỉ còn là thủ thành của Saudi Arabia.

Và nữa, phút 90+ 1, Vũ Phong tung cú sút xa từ gần 30 mét đưa bóng đi trúng xà ngang.

Hoàng Hà

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Công Vinh, Anh Đức lọt vào danh sách đề cử “cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2007" (13/09/2007)
“Tôi muốn vô địch Olympic” ! (13/09/2007)
Cả hai đều muốn có 3 điểm (12/09/2007)
Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết (12/09/2007)
Anh- Nga: Chỉ có một con đường! (12/09/2007)
Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở bán kết ? (11/09/2007)
Arabia Saudi dè dặt trước Việt Nam! (11/09/2007)
Nam Định gặp Bình Định tại trận chung kết (10/09/2007)
Hơn 380 VĐV tham dự Hội thao Dân tộc tỉnh BR-VT - 2007 (10/09/2007)
Khi “chúa sơn lâm” nổi giận (09/09/2007)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC