Thứ bảy, 10/1/2009, 04:52 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
THỂ THAO
Vòng 9 giải vô địch Tây Ban Nha:
“Bão nổi” tại Mestalla !

Thứ sáu, 2/11/2007, 08:07 GMT+7

Sự thất vọng của cầu thủ Joaquin Sanchez (Valencia). Ảnh: Reuters

Tháng ngày “giông bão” của Valencia vẫn kết thúc sau sự ra đi của HLV Quique Flores thì rạng sáng hôm qua 1-11, cơn bão khác đã ập xuống đầu đội bóng này sau khi họ để thua Real Madrid 1-5 ngay trên sân nhà Mestalla...

Tất cả các tờ báo lớn ở Tây Ban Nha đều dùng chung tựa đề “tàn phá” để nói lên chiến thắng không tưởng 5-1 của Real Madrid trước Valencia. Dù Real Madrid đang có phong độ cực tốt, dù Valencia đang trải qua những tháng ngày tồi tệ ...nhưng những CĐV bi quan nhất của Valencia cũng không hề nghĩ đến một trận thua tệ hại đến thế của đội nhà trước R.M.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Valencia đã thảm bại trong một trận đấu họ đã thua toàn diện. Không ai phủ nhận sự xuất sắc của những cầu thủ bên phía R.M như: Raul Gonzalez, Nistelrooy, Robinho...nhưng phải nói rằng ở trận đấu này Valencia chơi như...một đứa trẻ ! Không động lực, không sức mạnh và chiến thuật cũng không! Xem đội bóng này thi đấu cứ thấy tiếc về cái tên Valencia một thời từng làm điên đảo châu Âu với lối chơi đẹp mắt và hoa mỹ.

Chính từ lối chơi vô hồn này mà ngay từ phút đầu tiên của trận đấu, lưới của đội chủ nhà đã rung lên. Robinho dùng kỹ thuật đột phá qua bốn hậu vệ Valencia, rồi trả nhẹ cho Raul Gonzalez dứt điểm mở tỉ số 1-0 cho đội khách Real Madrid.

Đến phút thứ 24, Ruud van Nistelrooy đối mặt với thủ thành Timo Hildebrand và ...2-0 cho Real Madrid ! Năm phút sau các khán giả trên sân bằt đầu lục đục bỏ về khi hậu vệ Sergio Ramos thực hiện cú sút chìm đầy uy lực đưa bóng xuyên thủng mành lưới Valencia.

Và “điểm dừng định mệnh” chính là phút thứ 37 của trận đấu khi chân sút người Hà Lan, Ruud van Nistelrooy một lần nữa “xé nát” trái tim các CĐV trên sân Mestalla với bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0.

Kết quả này đã biến 45 phút của hiệp hai như một hiệp đấu thủ tục về cả hai đội đều không cùng mục tiêu chiến đấu, dù mỗi bên ghi thêm được một bàn. Để hoàn tất trận đấu thảm họa của Valencia với tỉ số 5-1.

Sau trận đấu ban lãnh đạo Valencia đã tức tốc mời HLV Ronald Koeman về dẫn dắt Valencia, với bảng hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi. Để đến với Valencia, HLV 44 tuổi này cũng mới vừa từ chức HLV PSV Eindhoven. Sở dĩ các CĐV Valencia hy vọng vào HLV người Hà Lan này là do ông đã từng cùng Barca vô địch châu Âu 1992 và bốn lần liên tiếp vô địch Tây Ban Nha trong những năm 1990.

Bảo Ngọc

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Đợt sát hạch cho SEA Games (01/11/2007)
Việt Nam vào thẳng vòng hai (01/11/2007)
Chuyện giấu quân, giấu bài (31/10/2007)
Thể thao Bà Rịa – Vũng Tàu giành 214 huy chương các loại (31/10/2007)
Hai trận cầu đỉnh cao. (31/10/2007)
Họp mặt động viên đội tuyển tham dự giải bóng đá hạng III toàn quốc - 2007 (30/10/2007)
10 đội bóng tham gia giải bóng chuyền nam tỉnh BR-VT – 2007 (30/10/2007)
Chia lửa tại Anfield ! (30/10/2007)
Việt Nam vô địch (29/10/2007)
Chủ nhà từ hòa đến thắng (28/10/2007)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC