|
Bị Myanma dẫn trước 1-0, nhưng các cô gái VN đã rất “chì” khi thi đấu quật khởi để bắt kịp đầu hiệp hai, và qua mặt luôn ở hiệp phụ vào hôm qua 10-12. Sau trận đấu, chủ tịch VFF-ông Nguyễn trọng Hỷ đã nói: “Các cầu thủû nam phải học tập như tinh thần các nữ cầu thủ”…
Phút 40, dội nữ Myanmar mở được tỷ số do công của số 8 San Yu Naing. Đây là kết quả của một pha phối hợp tấn công bài bản và Naing đã dứt điểm đầy quyết đoán khiến thủ môn Kiều Trinh không có cơ hội cản phá.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội tuyển nữ Việt Nam đã san bằng được tỷ số. Văn Thị Thanh nỗ lực thoát xuống bên cánh trái rồi tạt bóng vào phía trong trước khi thủ môn Myanmar kịp can thiệp. Trái bóng tìm đúng tới vị trí của Kim Chi và cô đã kết thúc khéo léo trong một tư thế khó để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu, hai đội phải thi đấu hai hiệp phụ. Ngay phút 11 của hiệp phụ thứ nhất, lưới của Myanmar đã rung lên. Minh Nguyệt đi bóng quyết tâm thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương và hạ gục thủ môn Myanmar sau 2 pha dứt điểm liên tiếp.
Như vậy là VN giành quyền vào chung kết với Thái Lan, đội đã đè bẹp Lào 8-0 ở bán kết cũng diễn ra vào hôm qua.
Sau trận đấu, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ không giấu sự hào hứng: Tôi rất tự hào và giờ vẫn còn thấy sung sướng vì chiến thắng này. Một trận đấu quá tuyệt vời, cảm ơn các cầu thủ. Họ đã mang đến một chiến thắng đầy cảm xúc. Nếu đá như thế này, không chỉ tôi mà toàn thể người hâm mộ Việt Nam đều thấy tự hào. Tôi hy vọng tinh thần của chiến thắng này sẽ là liều thuốc kích thích, khiến U-23 VN bừng tỉnh trong trận bán kết chiều nay 11-12, U-23 VN phải học tập như tinh thần các nữ cầu thủ…
Thảo Nguyên
|