|
 |
|
Các cô gái Việt Nam tràn nước mắt trên gương mặt. | Có nhiều cơ hội song không thể tận dụng thành công, ĐTQG nữ chấp nhận thua chủ nhà Thái Lan 0 -2 trong trận chung kết vào chiều hôm qua 13 -12, qua đó ngậm ngùi tan vỡ giấc mơ 4 lần liên tiếp giành HCV SEA Games.
NGẬM NGÙI
Hiệp 1, Thái Lan chủ động tấn công và sở hữu bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ nữ Việt Nam mới là người suýt khiến đội chủ nhà phải ôm hận. Song sự chần chừ của Kim Chi và sự thiếu chính xác của Mai Lan trong pha đánh đầu ở các phút 20 và 30 đã không giúp các cơ hội ngon ăn trở thành bàn thắng.
Trong các phút 63 và 70, thủ thành Kiều Trinh liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng trước các pha dứt điểm của Seesaum và Mairarern (quả penalty gây tranh cãi).
Trong những phút còn lại, ĐTVN nỗ lực dồn ép đối thủ nhưng đã không thể đảo ngược tình thế khi 2 cầu thủ mới được tung vào sân là Tuyết Mai và Minh Nguyệt đều không thể đưa bóng vào lưới đối phương trong những tình huống dứt điểm ở tư thế tương đối thoải mái ở các phút 80 và 83.
Như vậy, sau một thời gian dài “trên cơ” người Thái, đội tuyển nữ VN đã phải rơi vào cảnh lép vế trong các lần đối đầu năm 2007 (thắng 1-0 tại Hà Nội, thua 0-5 tại Bangkok và thua 0-2 tại Nakhon).
THUA VÌ TẬN DỤNG CƠ HỘI KÉM
 |
|
Niềm vui chiến thắng của các nữ cầu thủ Thái Lan. | Sau trận đấu, HLV trưởng tuyển Việt Nam, Trần Vân Phát nhận xét rằng “đội nữ VN thua vì không chớp được cơ hội”.
* Theo ông, thất bại của nữ Việt Nam xuất phát từ nguyên nhân trọng tài hay từ việc Thái Lan quá mạnh?
- Là một HLV chuyên nghiệp, tôi sẽ không chỉ trích trọng tài trong những trường hợp như thế này. Còn diễn biến trận đấu khó khăn thì đã nằm trong tiên liệu của chúng tôi. Chúng ta gặp rất nhiều khó khăn vì Thái Lan là một đội bóng mạnh. Ngoài lợi thế “thiên thời, địa lợi”, họ còn có cả nhân hòa nữa.
* Vậy ông nhận xét thế nào về màn trình diễn của nữ Việt Nam hôm nay?
- Tôi chẳng có gì phải phàn nàn về phong độ cũng như tinh thần của các học trò. Họ đã chơi xuất sắc, đăc biệt là trong hiệp một. Chúng tôi có hai cơ hội ăn bàn mười mươi mà nếu tận dụng được, trận đấu có thể đi theo một hướng khác. Sang hiệp hai, khi cơ hội đến tay, Thái Lan đã tận dụng được và chiến thắng. Sự khác biệt giữa người thắng - kẻ bại hôm nay chính là khả năng chớp cơ hội. Bóng đá là vậy, đôi khi vẻ đẹp của nó lại đến từ sự tiếc nuối.
* Sau SEA Games 24, một số trụ cột như Kim Chi, Tuyết Mai ... sẽ chia tay ĐTQG, ông sẽ làm thế nào để duy trì sức mạnh cho đội?
- Sự ra đi của họ sẽ để lại một khoảng trống lớn cho đội tuyển, nhưng chuyển giao thế hệ là chuyện bình thường trong bóng đá. Tôi tin rằng nữ Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ và có tiềm năng phát triển để dần thay thế các bậc đàn chị.
Hoàng Hà
|