 |
|
Thụy Sỹ (áo đỏ) vấp ngã trước Thổ Nhĩ Kỳ. |
Đội chủ nhà Thụy Sỹ mất tiền đạo xuất sắc Alexander Frei ngay trong hiệp đầu trận thua CH Czech 0-1 ở ngày khai mạc. Trong khi đó, đội khách Thổ Nhĩ Kỳ có một mất mát khác, khi tiền vệ Emre Belozoglu bị đau trong một buổi tập sau trận thua Bồ Đào Nha 0-2, mà tối thiểu anh phải nghỉ đến hết giai đoạn 1 của giải.
Vào trận, các cầu thủ chủ nhà áp dụng lối chơi thiên về sức mạnh, tốc độ, với những đường chuyền dài vượt tuyến, tận dụng tối đa mặt sân trơn trợt, sủng nước mưa.
Trái lại, người Thổ gặp nhiều khó khăn với thời tiết tệ hại và họ chấp nhận rời sân sau hiệp một với bàn thua ở phút 32, do công của Hakan Yakin.
Tuy nhiên, vào hiệp nhì, mưa đã ngưng, sân rút nước trở nên khô ráo hơn, có lợi cho lối chơi phối hợp nhỏ, chuyền bóng ngắn của TNK. Bước ngoặc của trận đấu xảy ra khi HLV Terim Fahtim tung vào sân hai tiền đạo chủ chốt, trong đó Senturk trở thành người hùng của TNK, khi anh ghi bàn gỡ hòa ở phút 55, sau cú sút cầu vồng ngoạn mục.
Trận đấu tưởng kết thúc hòa 1-1 và như thế đội chủ nhà vẫn có lợi thế, dù sẽ gặp đội đầu bảng Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối, nhưng đã cầm vé đầu tiên vào tứ kết. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra ở phút 90+2, với bàn thắng muộn màng, nhưng quý giá của Turan.
Chủ nhà Thụy Sỹ trở thành đội đầu tiên chia tay với cuộc đua tứ kết, trong khi TNK dù có lợi thế, nhưng vẫn phải gặp CH Czech trong trận quyết định chiếc vé tứ kết thứ hai của bảng A.
SGGP
|