|
 |
|
Nadal với danh hiệu Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp. | Với chiến thắng 3-2 trước ĐKVĐ Roger Federer trong trận chung kéo dài 288 phút diễn ra rạng sáng 7-7, tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã đăng quang chức vô địch Wimbledon lần đầu tiên trong sự nghiệp…
Đó là trận chung kết hấp dẫn, nghẹt thở nhất trong lịch sử. Ở hai ván đầu tiên, Nadal đều giành chiến thắng với cùng tỉ số 6-4, nhưng tay vợt số một thế giới Roger Federer đã cố gắng để giành chiến thắng ở hai ván tiếp theo với cùng tỉ số 7-6.
Ở ván đấu quyết định, khi tỉ số đang là 2-2 thì cơn mưa mùa hè ở nước Anh đã khiến trận đấu phải tạm hoãn hơn 30 phút mới có thể tiếp diễn. Sau khi trở lại cả hai tay vợt đều chơi rất ấn tượng và so kè với nhau từng điểm một và khi tỉ số đang là 7-7 thì Federer đã có một pha đánh bóng hỏng rất đáng tiếc để Nadal vượt lên dẫn 8-7. Rồi tận dụng ưu thế giao bóng, tay vợt Tây Ban Nha đã đặt dấu chấm hết cho triều đại Federer với chiến thắng chung cuộc 9-7.
Với thời gian 288 phút thì đây là trận chung kết Wimbledon có thời gian dài nhất trong lịch sử, vượt qua mốc 256 phút khi huyền thoại Jimmy Connors đánh bại John McEnroe ở chung kết năm 1982.
Đối với Federer trận thua trên không chỉ kết thúc chuỗi 65 trận toàn thắng trên mặt sân cỏ, mà còn chấm dứt luôn cả sự thống trị của anh tại giải đấu này kể từ năm 2001 đến nay. Chưa hết, thất bại này cũng đồng nghĩa tay vợt 26 tuổi này chưa có được bất cứ danh hiệu nào trong năm 2008.
Còn đối với Nadal đây là chức vô địch Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp và là danh hiệu Grand Slam thứ hai của anh trong năm 2008. Chưa hết chiến thắng đó còn giúp tay vợt 22 tuổi của TBN trở thành tay vợt thứ 3 trong lịch sử vô địch cả Roland Garros và Wimbledon trong cùng một mùa giải sau các tay vợt huyền thoại Bjorn Borg năm 1980 và Manolo Santana năm 1966.
Phát biểu trên BBC sau trận đấu này, Nadal cho biết: “Tôi thật hạnh phúc. Thật không thể tin được tôi lại có thể đăng quang chức vô địch tại đây. Đây là giấc mơ từ thời thơ ấu cảu tôi. Đây sẽ là một trong những giây phút đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi”.
Trong khi đó, Federer đã không giấu được sự thất vọng khi trả lời phỏng vấn trên Reuters rằng: “Tôi không có gì phải ân hận, chúng tôi đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời. Nadal đã xứng đáng có được chiến thắng. Hơi tiếc vì không thể bảo vệ chức vô địch, nhưng tôi sẽ lại đăng quang vào năm tới”.
Riêng với báo chí thế giới, việc Nadal đánh bại Federer tại Wimbledon được xem như một sự kiện trọng đại của làng quần vợt thế giới nói chung và Tây Ban Nha nói riêng. Bởi đó không chỉ là dấu chấm hết cho Federer, mà còn là dấu hiệu cho thấy sự mở đầu của kỷ nguyên thống trị của Nadal.
Bảo Ngọc
|