|
 |
|
Niềm vui của tiền đạo Dirk Kuyt sau khi ghi bàn thắng vàng cho Liverpool | Rạng sáng hôm qua 28-8, tiền đạo người Hà Lan Dirk Kuyt đã ghi bàn thắng muộn màng ở phút thứ 118 để giúp Liverpool đánh bại Standard Liege 1-0, đồng thời giành một suất góp mặt tại vòng đấu bảng Champions League...
Trước khi trận đấu diễn ra, ai cũng nghĩ Liverpool sẽ nghiền nát đội bóng vô danh Standard Liege của Bỉ. Bởi xét về mọi mặt, Liverpool đều nhỉnh hơn từ lợi thế sân nhà Anfield với sự cổ vũ của 43.000 CĐV, đồng thời có đầy đủ hảo thủ trong đội hình như: Torres, Gerrard, Robbie Keane...
Nhưng thực tế diễn ra trên sân đã khiến những ai yêu mến đội bóng áo đỏ phải nhiều phen hú vía và tức giận vì cách thi đấu thiếu lửa, kém cỏi của đội nhà. Có thể nói ngoại trừ bàn thắng của Kuyt ở phút thứ 118 thì phần lớn thời gian Liverpool không thể tạo nổi một pha nguy hiểm thật sự. Hơn thế họ phải liên tục chống đỡ những màn tra tấn của đội khách, theo thống kê chỉ trong vòng 45 phút hiệp đấu đầu tiên, Standard Liege có đến năm cơ hội ghi bàn mở tỉ số của trận đấu, nổi bật trong đó là hai tình huống cặp tiền vệ Mbokani và Fellaini đối mặt với thủ thành Pepe Reina, nhưng rất may là thủ môn người Tây Ban Nha đã thi đấu quá xuất sắc để giữ sạch mành lưới cho đội chủ nhà Liverpool !
Ở hiệp hai diễn ra tương tự như hiệp một, nếu như Liverpool chỉ có một cơ hội từ cú đánh đầu vọt xà ngang của tiền vệ Arbeloa thì ngược lại Standard Liege có đến ba cơ hội mười mươi nhưng tất cả đều bị tiền đạo De Camargo phung phí. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức hai đội vẫn hòa nhau với tỉ số 0-0 và CĐV trên sân Anfield đã rất tức tối khi liên tục huýt sáo phản đối đội nhà.
Đúng với qui luật muôn đời của bóng đá, Standard Liege là đội tấn công nhiều, tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng không ghi được bàn thắng thì họ đã phải trả giá với bàn thắng của Kuyt. Đó là khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn khoảng hai phút nữa kết thúc, từ đường chuyền ngang của tiền vệ Babel, Kuyt nhanh chân lao vào đệm bóng vào góc gần, ghi bàn thắng đáng giá ngàn vàng cho Liverpool.
Nói là đáng giá ngàn vàng, vì nếu thua Liverpool sẽ mất khoảng 24 triệu USD. Nhưng chiến thắng quá nhọc nhằn này đã khiến HLV Rafael Benitez đang đối mặt với nhiều áp lực từ các CĐV. Áp lực càng nặng hơn, khi tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard đã dính chấn thương nặng phải tiến hành phẫu thuật và phải đối mặt với nguy cơ phải nghĩ thi đấu hơn nửa tháng !
Bảo Ngọc
|