|
Tiền đạo Ruud van Nistelrooy của Real Madrid tỏ ra khá bình thản trước việc một số chân sút rời CLB và tin tưởng rằng đội bóng vẫn còn đủ những cây săn bàn khác. Real Madrid không chỉ đã thất bại trong việc đem về một chân sút đẳng cấp theo như yêu cầu của HLV Bernd Schuster trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, mà họ còn mất đi 3 tiền đạo là Roberto Soldado, Julio Baptista và Robinho.Tuy thế, chân sút chủ lực của CLB, Ruud van Nistelrooy vẫn tin tưởng rằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn có đủ các tiền đạo trong đội hình hiện tại.
Sau khi Alan Curbishley từ chức, HLV Harry Redknapp được nhắc đến như là một ứng cử viên sáng giá nhất có thể ngồi chiếc ghế nóng của West Ham United. Tuy nhiên, mới đây vị chiến lược gia của Portsmouth đã khéo léo từ chối lời đề nghị quay trở về đội bóng mà ông từng dẫn dắt từ năm1994 đến 2001: “West Ham là một CLB tôi rất yêu mến. Các CĐV luôn có chỗ đứng trong trái tim tôi. Tuy nhiên, tôi đang có một sự nghiệp thành công tại Portsmouth và các CĐV của Pompey cũng không muốn mất đi một HLV như tôi”.
Hậu vệ của Manchester City, Javier Garrido cho rằng với nguồn tài chính dồi dào của mình, Man City sẽ trở thành một Chelsea mới và thậm chí còn thành công hơn cả đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Garrido tuyên bố: “Dưới thời của Thaksin, mặc dù ông ấy đã cố gắng hết sức nhưng Man City vẫn không đủ sức thu hút những cầu thủ tên tuổi. Tuy nhiên, hiện giờ chúng tôi có đủ khả năng để chiêu mộ bất cứ cầu thủ nào. Sức mạnh của Man xanh cũng chính là lời cảnh báo đến Roman Abramovich. Có thể trong tương lai, chúng tôi sẽ còn thành công hơn cả Chelsea”.
Huyền thoại bóng đá Argentina, Diego Maradona vừa phản bác lại lời tuyên bố “Các cầu thủ là những nô lệ thời hiện đại” của Chủ tịch FIFA. Maradona tuyên bố một cách khá châm biếm: “Blatter ngồi ở chiếc ghế Chủ tịch FIFA để phục vụ chúng ta. Do vậy, ông ấy mới chính là nô lệ của bóng đá. Ông ấy sẽ chả là gì cả nếu thiếu các cầu thủ. Các cầu thủ còn biết chơi bóng trong khi Blatter thậm chí không biết đá quả bóng đi như thế nào”.
Thảo Nguyên
|