Thứ ba, 2/12/2008, 14:53 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
THỂ THAO
Vòng loại World Cup 2010: Pháp thảm bại tại Vienne !

Thứ hai, 8/9/2008, 07:49 GMT+7

Niềm vui thắng trận của các cầu thủ Áo.

Sau màn trình diễn đáng thất vọng tại Euro 2008, đội tuyển Pháp tiếp tục đối mặt với hàng loạt chỉ trích sau trận thảm bại 1-3 trước Áo 1-3 ở vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu diễn ra vào rạng sáng hôm qua 7-9...

So với lực lượng đã thảm bại tại Euro 2008, đội tuyển Pháp được xem như một đội tuyển hoàn toàn mới ở trận đấu gặp Áo tại vòng loại World Cup 2010. Trong khung gỗ: thủ thành 23 tuổi Steve Mandanda được giao nhiệm vụ bắt chính. Ở hàng thủ, hậu vệ phải Bakari Sagna lần đầu tiên được ra sân trong đội hình chính thức, sau khi “lão tướng” Lilian Thuram tuyên bố giải nghệ, riêng trung vệ Philippe Mexes cũng trở lại sau nhiều tháng vắng mặt.

Trong khi đó, hàng tiền vệ cũng có nhiều biến động với sự xuất hiện của hàng loạt cái tên mới như: Samir Nasri, Mathieu Flamini, Jeremy Toulalan, Lassana Diarra... Nổi bật nhất là tiền vệ 21 tuổi Nasri, cầu thủ chơi rất hay trong màu áo Arsenal ở những trận đầu tiên của giải ngoại hạng Anh mùa này. Với lực lượng hùng hậu, cùng rất nhiều cầu thủ trẻ người ta hi vọng Pháp sẽ nghiền nát tuyển Áo, để khẳng định sẽ trở lại sau màn trình diễn đáng thất vọng tại Euro 2008.

Nhưng đúng với câu “hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều”, các cầu thủ Pháp dưới sự dẫn dắt của HLV Domenech đã chơi một trận đấu quá tồi trước Áo rạng sáng hôm qua. Họ không thể hiện được đâu là sức mạnh thật sự của một đội bóng từng làm mưa làm gió trên đấu trường thế giới. Không những thế, họ còn bị các cầu thủ vô danh của Áo là: Ivanschitz, Aufhauser và Janko nã ba bàn thắng vào lưới ở các phút 28, 42 và 73. Bàn thắng rút ngắn tỉ số của tiền vệ Govou ở phút thứ 62 chỉ mang ý nghĩa danh dự.

Chiến thắng 3-1 trước Pháp là một khởi đầu đẹp như mơ cho đội tuyển Áo, đồng thời đây cũng là trận thắng đầu tiên của họ trước Pháp trong 38 năm qua. Ngay sau trận thắng trên, Liên đoàn bóng đá Áo đã thưởng nóng cho đội nhà khoảng 500.000 USD.

Trong khi đó, đối với tuyển Pháp, trận thua này sẽ khiến họ đương đầu với những chỉ trích trong thời gian tới. Riêng HLV Raymond Domenech sẽ đối diện với nguy cơ bị sa thải, do đội tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của ông không để lại được bất kỳ dấu ấn nào, dù trong đội hình của họ có rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay.

Bảo Ngọc

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Hội cổ động viên Bình Dương: Tiếp tục là số 1 tại V-League (06/09/2008)
Van Nistelrooy: “Real vẫn có đủ chân sút” (06/09/2008)
Vòng loại World Cup 2010: Brazil đứng trước nguy cơ bị loại (06/09/2008)
Giải đua xe đạp tỉnh BR-VT mở rộng lần III – 2008: Hấp dẫn những pha đua tốc độ (07/09/2008)
V-League: Những cuộc chia tay buồn (05/09/2008)
Khai mạc giải bóng đá U21 báo Thanh niên 2008: Chủ nhà thất bại (05/09/2008)
Những hợp đồng đắt giá nhất mùa hè chuyển nhượng (05/09/2008)
Đội tuyển bóng đá DIC Group - Bà Rịa - Vũng Tàu: Quyết tâm cho mục tiêu thăng hạng (04/09/2008)
Giải cờ vua Việt Nam Dragon Capital mở rộng - 2008: Kỳ thủ Lê Quang Liêm giành chức vô địch (04/09/2008)
Robinho: “Tôi không phải kẻ hám tiền” (04/09/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC