Thứ sáu, 30/7/2010, 21:38 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
THỂ THAO
Vòng 18 V-League 2009: Thanh Hóa trở lại

Thứ hai, 29/6/2009, 08:09 GMT+7

Văn Quyến lại ghi bàn nhưng không cứu nổi một trận thua cho SLNA.

Quân khu 4 tiếp tục chìm xuống cuối bảng sau trận thua thứ 5 liên tiếp ngay trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng vào chiều qua 28-6. Trong khi đó, TPHCM có trận thắng thứ hai liên tiếp trên sân Thống Nhất bằng tỉ số nghẹït thở 3-2 trước SLNA, qua đó tiếp tục cuộc “đào thoát” khỏi nhóm cuối bảng.

Vòng đấu 18 không chỉ có thế, đó còn là sự trở lại của ứng viên rớt hạng Thanh Hóa sau chuỗi trận toàn thua.

TPHCM – SLNA 3-2: TÂN BINH TIẾP TỤC LÊN TIẾNG.

Mới phút 13, Văn Quyến đã làm chết lặng sân Thống Nhất khi tận dụng sự không hiểu ý giữa thủ môn Khoa Điển và trung vệ Lương Trung Tuấn, cướp bóng và ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho SLNA. Nhưng chỉ ba phút sau đó, tân binh Antonio đã đánh đầu hiểm hóc san bằng tỉ số 1-1. Hưng phấn sau bàn gỡ, các cầu thủ TPHCM càng chơi càng hay. Họ tấn công dồn dập và ghi thêm hai bàn thắng nữa do công của Ngũ Chí Thắng (65’) và Jackson (88’) để dẫn trước đến 3-1. Bàn gỡ 2-3 của Đình Đồng ở phút 90+2 đã quá muộn để giúp SLNA giành lại một điểm.

QUÂN KHU 4 – SHB ĐÀ NẴNG 1-2: MẤT THẮNG.

Chuỗi trận toàn thua của đội bóng Quân khu 4 vẫn chưa chịu dừng lại. Các cầu thủ Quân khu 4 chơi bóng với tất cả sức lực của mình nhưng cũng chỉ ngăn không bị thủng lưới sớm trong hiệp một. Bởi phút 54, tiền đạo Merlo bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho SHB Đà Nẵng từ cú đá phạt góc của Quốc Anh. Chưa dừng lại ở đó, phút 60, cầu thủ vừa nhập quốc tịch VN – Nguyễn Rogerio dốc bóng tốc độ qua các hậu vệ Quân Khu 4 trước khi dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0. Đội chủ nhà cũng ghi được bàn thắng ở phút 67 do công của Moses đá bồi sau pha dứt điểm bị phá ra của Mota, nhưng cũng đành chấp nhận trận thua thứ 5 liên tiếp.

THANH HÓA – K.KHÁNH HÒA 2-0: TRỞ LẠI BẰNG CHIẾN THẮNG!

Sự trở lại HLV Nguyễn Văn Tiến ít nhiều đã phát huy tác dụng. Mới phút 17, tiền đạo nhỏ con Hoàng Đình Tùng đã đánh đầu mở tỉ số từ đường chuyền thuận lợi của Văn Tuấn. Bàn thắng thứ hai của Thanh Hóa cũng đến từ đầu, khi Alejandro đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 35. Những phút còn lại, chủ nhà Thanh Hóa không thể ghi thêm được bàn thắng dù K.Khánh Hòa bị đuổi mất trung vệ thép Issifu từ hiệp một. Chiến thắng này đã giúp Thanh Hóa tạm cắt được cơn vận hạn của mình. Trong khi đó, trận thua cho thấy những bất ổn nội bộ của K.Khánh Hòa dường như là có thật, bởi thực lực của họ vẫn hơn hẳn Thanh Hóa đang khủng hoảng.

HAGL - T&T HN 0-2: “PHỐ NÚI” BUÔNG XUÔI

HAGL có lẽ sẽ tiếc mãi cơ hội nguy hiểm họ tạo được là ở phút 22. Tiền vệ Duy Quang chuyền bóng từ trung lộ làm “vặn lưng” cả hàng thủ T&T HN, nhưng tiền đạo tân binh Mustapha trong pha đối mặt với thủ môn Dương Hồng Sơn lại kết thúc ra ngoài. Bởi chỉ ít phút sau đó, họ bị đội khách dồn ép và ghi 2 bàn thắng.

Đầu tiên, trong một tình huống không có gì nguy hiểm, cặp trung vệ HAGL cùng đánh đầu hụt để tiền đạo Endene thoải mái đón bóng dội ra dứt điểm mở tỉ số 1-0 cho T&T HN phút 34. Còn ở bàn thua thứ hai phút 71, cầu thủ vào sân thay người Trọng Hải sút hiểm hóc vào góc xa ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách. Trận thua càng đáng xấu hổ hơn với HAGL khi ngôi sao con cưng của họ là Lee Nguyễn nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 77.

THỂ CÔNG – MYKADO NAM ĐỊNH 3-1: NAM ĐỊNH LÚN SÂU!

Bảo Khanh đệm bóng cận thành mở tỉ số 1-0 ở phút 31 sau đường căng ngang thuận lợi của đồng đội từ cánh trái. Nhưng chỉ hai phút sau, Văn Biển sút xa từ khoảng cách 25m gỡ hòa cho Mykado Nam Định. Bàn thắng dường như “chọc giận” các cầu thủ Thể Công và họ đã tấn công dồn dập, ghi liền hai bàn thắng do công của Lima (51’) và Bảo Khanh (73’). Chiến thắng đã giúp Thể Công tiến sát nhóm các đội dẫn đầu bảng, còn Nam Định sau trận thua thứ hai liên tiếp này lại tiếp tục lún sâu xuống nhóm cuối bảng.

ĐT.LA - ĐỒNG THÁP 0-0: TẺ NHẠT!

Sự trở lại của tiền đạo số một Timothy sau án treo giò khiến lối chơi tấn công của Đồng Tháp nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đội khách chơi lấn lướt trước các cầu thủ chủ nhà ĐTLA ngay trong hiệp một nhưng thiếu một chút may mắn để ghi bàn. Hiệp hai ĐTLA chơi có khá hơn nhưng trận đấu vẫn không thể có bàn thắng và chia điểm trong tẻ nhạt! Đây đã là trận hòa thứ 10 của ĐTLA – kỉ lục của V-League 2009.

Tường Đan


BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BB

1

SHB Đà Nẵng

18

12

3

3

39

34

16

2

TĐCS Đồng Tháp

18

7

7

4

28

26

16

3

SLNA

18

6

9

3

27

25

20

4

Thể Công

18

8

2

8

26

25

26

5

Becamex Bình Dương

17

7

5

5

26

28

23

6

Đồng Tâm Long An

18

5

10

3

25

29

22

7

Khatoco Khánh Hòa

18

6

6

6

24

23

22

8

T&T Hà Nội

18

7

3

8

24

26

25

9

HAGL

17

7

2

8

23

26

28

10

XM Hải Phòng

18

7

1

10

22

19

27

11

TP HCM

16

6

3

7

21

19

22

12

Quân Khu 4

18

7

0

11

21

22

29

13

GM Mikado Nam Định

18

5

5

8

20

17

25

14

Thanh Hóa

18

4

4

10

16

20

38

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
“Nóng” chuyện của các thầy (28/06/2009)
HLV đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Trần Vân Phát: Chúng tôi đi đúng quy trình hướng (27/06/2009)
9 đội bóng tham gia Festival bóng đá nữ U14 châu Á (27/06/2009)
Ba kỷ lục quốc gia mới tại giải tay cung xuất sắc toàn quốc 2009 (27/06/2009)
Bán kết confederations cup 2009: "Dư chấn" ở lục địa đen (26/06/2009)
Bà Rịa-Vũng Tàu đạt huy chương Vàng đồng đội nam (26/06/2009)
Ra mắt Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa (26/06/2009)
Khởi tranh giải bóng đá các câu lạc bộ năm 2009 (25/06/2009)
Bán kết Confederations Cup 2009: Nam Phi hy vọng vào khán giả! (25/06/2009)
V.League chính thức “lên mạng” (25/06/2009)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC