|
 |
|
Drogba ăn mừng chiến thắng trước Arsenal. |
Ngôi sao người Bờ Biển Nga Didier Drogba đã có màn trình diễn tuyệt vời với cúp đúp giúp Chelsea đá bại Arsenal 2-0 vào đêm 7-2. Nhưng tiền đạo này càng chơi ấn tượng chừng nào thì người dân Bờ Biển Ngà lại càng bực mình chừng nấy...
Nguyên nhân dẫn đến sự nghịch lý trên là do Drogba đã chơi cực kỳ tệ trong màu áo đội tuyển Bờ Biển Ngà ở cúp các quốc gia châu Phi 2010. Nhưng ngay khi trở lại Chelsea, Drogba lại bắt đầu tỏa sáng rực rỡ với những màn trình diễn xuất thần và những bàn thắng đẹp như mơ. Từ đó, người dân Bờ Biển Ngà bắt đầu nghi ngờ tiền đạo 31 tuổi này đã không thi đấu hết mình vì muốn dành sức chơi cho Chelsea để được lãnh tiền thưởng cao hơn.
Julien Tapé - chủ một quán bia ở Bờ Biển Ngà nói: “Drogba là kẻ lừa dối. Mọi người có thể thấy Drogba thi đấu thế nào kể từ khi rời Angola. Tại sao ở CAN cậu ta không thi đấu chỉ cần một phần tư phong độ như thế và đưa Bờ Biển Ngà đi xa hơn. Do đó bắt đầu từ bây giờ chúng tôi không quan tâm. Drogba có ghi 100 bàn cũng mặc xác anh ta”.
Đây thật sự là điều đáng buồn cho Drogba, vì từ trước đến giờ ngôi sao này vốn được xem là người hùng của Bờ Biển Ngà. Người ta mê say, ngưỡng mộ bất cứ điều nhỏ nhặt nào liên quan đến anh. Nhưng khi mà Drogba sút tung lưới Arsenal thì chẳng ai thèm ăn mừng, trái lại ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán và tuyên bố sẽ tẩy chay tiền đạo này.
Với sự tỏa sáng của Drogba, Chelsea đã lấy lại ngôi đầu bảng và hơn M.U 2 điểm. Thế nhưng HLV Ancelotti lại rất thận trọng khi cảnh cáo các học trò rằng: “Tôi không nghĩ cuộc đua tới chức vô địch Premier League giờ chỉ là chuyện riêng giữa Chelsea và Man Utd. Còn quá sớm để khẳng định điều đó. Arsenal là đội bóng mạnh và có những cầu thủ chất lượng. Mọi người đừng quên Arsenal đã có bước tiến thần tốc rút ngắn khoảng cách về điểm số như thế nào ở nửa đầu mùa giải”.
Bảo Ngọc
|