Thứ ba, 2/12/2008, 15:33 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
THỜI SỰ & BÌNH LUẬN
Tôn vinh “hiệp sĩ bắt cướp”

Thứ bảy, 5/7/2008, 08:17 GMT+7

Trong những ngày qua, một thông tin trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng được bạn đọc quan tâm, đó làviệc có 5 công dân tiêu biểu của TP.Hồ Chí Minh, trong đó có hai “hiệp sĩ bắt cướp” được mời tham dự kỳ họp thứ 13 HĐND TP.Hồ Chí Minh. Tuy không có quyền biểu quyết, nhưng việc được mời tham gia trực tiếp kỳ họp là cơ hội để các cử tri đại diện này gửi gắm tâm tư nguyện vọng, bày tỏ những bức xúc đối với lãnh đạo thành phố.

Hai “hiệp sĩ bắt cướp “ - tên gọi thân thương của người dân đối với những người dũng cảm bắt cướp- được mời dự họp là ai? Người thứ nhất, đó là anh Nguyễn Văn Minh Tiến, 34 tuổi, một thợ điện tự do, sống ở phường Tân Quý, quận Tân Phú. Mỗi ngày của anh bắt đầu từ việc lấy báo cho vợ bán sáng sớm, rồi trở về nghề điện tử. Nhưng những giờ rảnh rang, vắng khách, anh lại leo lên con “ngựa sắt”, rảo khắp các con đường để tìm cướp. Hơn 10 năm “hành nghề”, Nguyễn Văn Minh Tiến đã thực hiện hơn 300 vụ bắt cướp và chỉ để “lọt lưới” khoảng 10 vụ. Anh đã nhiều lần được biểu dương, khen thưởng, đã từng được cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đề nghị lãnh đạo công an TP.Hồ Chí Minh mời vào ngành công an nhưng với nhiều lý do, anh đã từ chối.

Người thứ hai là anh Hoàng Văn Chính, 34 tuổi, quê ở Ninh Bình, là nhân viên DNTN Kim Hoàn Hùng Vỹ, là người đã dùng dao chém tên cướp có sử dụng vũ khí để cướp tiệm kim hoàn Hùng Vỹ trên đường Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, quận 1 vào ngày 18-6 vừa qua, cứu được nhiều người và bảo vệ được tài sản. Vụ việc tóm tắt như sau: Khoảng 18 giờ ngày 18-6, tiệm kim hoàn Hùng Vỹ đang có 7 người cả khách hàng lẫn nhân viên thì xuất hiện 2 tên đi trên một chiếc xe máy dừng xe bước vào. Sau đó chúng rút trong người ra 2 khẩu súng ngắn khống chế mọi người . Lúc đó anh Hoàng Văn Chính đang ăn cơm sau nhà đã lẻn ra cửa hậu, trèo qua nhà hàng xóm mượn con dao và nhờ chủ nhà gọi điện báo công an đến hỗ trợ. Khi quay lại, anh dùng dao chém thẳng vào một tên, cùng lúc đó công an phường Bến Thành ập đến nên tên cướp còn lại tẩu thoát, chưa lấy được gì. Anh Hoàng Văn Chính đã được lãnh đạo Công an TP. Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen vì đã dũng cảm trong việc chống tội phạm nguy hiểm.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng xuất hiện không ít trường hợp người dân dũng cảm bắt cướp. Mới đây, anh Bùi Quang Định, tài xế xe taxi 56K 3680 cũng đã có một hành động dũng cảm. Vào khoảng 12 giờ ngày 5-6, anh Bùi Quang Định đang lái xe trên đường Huyền Trân Công Chúa thì phát hiện hai tên cướp chở nhau trên xe môtô biển số 72L5-2309 giật giỏ xách của một phụ nữ chạy xe cùng chiều, làm người phụ nữ này ngã xuống cùng hai con nhỏ. Sau khi giật giỏ xách không thành do giỏ xách treo chặt trên xe, xe môtô của hai tên cướp loạng choạng ngã xuống đường. Ngay lúc đó, anh Định nhanh chóng cho xe taxi vượt lên chặn đầu và cùng người dân đi đường bắt giữ hai tên cướp giao cho cơ quan công an.

Trong xã hội ta, những “ hiệp sĩ bắt cướp” như các anh Nguyễn Văn Minh Tiến, Hoàng Văn Chính, Bùi Quang Định không phải là hiếm. Đó là những con người không sợ hiểm nguy, vì cuộc sống an bình của cộng đồng mà xả thân, mặc dù việc làm của họ gặp không ít khó khăn, nguy hiểm, có khi còn bị đe doạ cả về tính mạng. Những con người đó luôn được xã hội trân trọng, tôn vinh. Thế nhưng, làm thế nào để những tấm gương sáng đó ngày càng được nhân rộng lên, trở thành phong trào của toàn dân, toàn xã hội? Một vấn đề đặt ra là làm thế nào để bảo vệ được những con người dũng cảm đó. Có không ít trường hợp người dân sau khi tham gia bắt cướp đã bị trả thù, thậm chí có người đã phải hy sinh cả tính mạng hoặc tàn phế suốt đời. Vì vậy, cần phải có biện pháp, cơ chế bảo vệ người dân tham gia bắt cướp nói riêng và tham gia đấu tranh chống tội phạm, chống cái xấu, cái ác, bảo vệ cuộc sống an lành cho người dân. Có như vậy, xã hội mới có thêm nhiều “hiệp sĩ bắt cướp”.

Lưu Dương

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
40 năm Ngã ba Đồng Lộc (04/07/2008)
Trách nhiệm với cử tri (04/07/2008)
Thực hiện “khoán 10” trong khoa học công nghệ (03/07/2008)
Sức mạnh của sự minh bạch (02/07/2008)
Hãy chia sẻ cùng "xe ba gác" (01/07/2008)
Chớ để “chìm xuồng”! (30/06/2008)
Ai thao túng thị trường gas ? (28/06/2008)
Nhân lực cho ngành du lịch (27/06/2008)
Để không còn nỗi đau ma túy (26/06/2008)
Con đê và triều cường (25/06/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC