|
 |
|
Đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi đến chương trình “Bảy sắc cầu vòng” những món “quà của biển” | Hơn 20 ca khúc được ra mắt trong chương trình ca nhạc “Bảy sắc cầu vồng”, trong đó mỗi tác phẩm là một cách thể hiện khác nhau tạo nên những sắc cầu vồng ấn tượng tại Liên hoan âm nhạc và giao lưu hoạt động của các chi hội – Hội nhạc sĩ Việt Nam khu vực phía Nam lần I năm 2007. “Bảy sắc cầu vồng”, một chương trình lớn nằm trong chuỗi các hoạt động liên tiếp diễn ra tại liên hoan, đã vẽ lên một bức tranh âm nhạc với đầy đủ sắc màu, cung bậc tình cảm, nét đẹp văn hoá của các vùng miền...
Hơn 200 nhạc sĩ thuộc các thế hệ đã về dự liên hoan âm nhạc và hàng trăm khách mời đến dự chương trình tại rạp Điện Biên (TP. Vũng Tàu) có dịp được thưởng thức một bức tranh về đất nước, con người Việt Nam… được vẽ từ những sắc màu âm nhạc khác nhau. Đó là “Nơi anh gặp em”, là những điệu “Hò biển”, là tiếng ca vắt vẻo nơi “Sa Pa tôi yêu”, là khúc ca ngọt ngào tình tứ như khi “Em đi trong mưa”, “Mưa thì thầm”… Chưa có dịp vang xa, nhưng hơn 20 ca khúc trong chương trình “Bảy sắc cầu vồng” thật sự là một bức tranh sống động với những nét văn hoá đặc trưng, với những lời ru huyền diệu và gửi gắm trong đó cả những lời tâm sự chân thành của các nhạc sĩ.
MC của đêm ca nhạc đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, Ủy viên ban chấp hành Hội nhạc sĩ Việt Nam, trong lời giới thiệu nhạc phẩm “Như núi như mây” được nhóm V.Pop trình bày đã bật mí đây là sáng tác mới được viết lời sau khi anh đọc tập truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Nghệ sĩ ưu tú Hòa Hiếu, Đoàn ca múa nhạc tỉnh BR-VT, cũng đã gửi đến các nhạc sĩ, những người đến thưởng thức “Bảy sắc cầu vồng” điệu múa “Quà của biển” với nét đẹp của thanh niên trai tráng làng chài, là cuộc sống sinh hoạt khi ra khơi, khi thả lưới đánh cá, khi vui cùng trong niềm vui tôm cá đầy khoang và rộn ràng trong thanh âm trong trẻo.
Ca sĩ Duy Quang lại làm cho khán phòng như ấm áp trở lại bằng những ca khúc cũng rất trữ tình như “Mưa thì thầm” của nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu, hội viên chi hội nhạc sĩ Quảng Ngãi, lại mang đến những điệu “Hò biển”. “Trong những chuyến đi công tác, tôi sưu tập được những điệu hò đưa linh đặc trưng của ngư dân miền biển như: hò nhổ neo, hò rị, hò vạn mệnh… Và trở về Quảng Ngãi, năm 2005, tôi đã viết ca khúc này”, nhạc sĩ Minh Châu kể về tác phẩm của mình. Khi “Hò biển” đang ngân vang trên sân khấu “Bảy sắc cầu vồng” thì phía hàng ghế đại biểu, nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu chia sẻ: “Tôi tin rằng, sau liên hoan lần này, tôi lại có thêm nhiều cảm xúc để sáng tác tiếp những bài hát về biển”. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam, lại gửi đến những nét đẹp duyên dáng của “Người Hậu Giang”; chi hội nhạc sĩ Cần Thơ mang về nét duyên thầm trong “Sa Pa tôi yêu”… Khán giả Huỳnh Văn Dũng (87 Lê Lai, phường 1, TP. Vũng Tàu) nói: “Lần đầu tiên tôi được thưởng thức những bài hát này nhưng thực sự tôi rất ấn tượng bởi mỗi ca khúc lại mang một phong cách khác nhau. Và qua chương trình này, tôi được gặp lại những ca sĩ quen thuộc như Đàm Vĩnh Hưng và những giọng ca mới mẻ như Duy Quang, Thanh Trà… làm tôi nhớ mãi”.
 |
|
Nhạc sĩ Mạnh Hùng với bản khí nhạc “Khát vọng Bà Nà” | Nhạc sĩ Mạnh Hùng, hội viên Hội Nhạc sĩ Bình Định, xuất hiện trên sân khấu trong trang phục dân tộc, chiếc sáo vỗ không lỗ bấm, ki pạ dân tộc Ê – đê và nhạc cụ Nông - hồ - lô của người Hoa… và thể hiện bản khí nhạc “Khát vọng Bà Nà” đã làm cho chương trình ca nhạc thêm phong phú về những nét đẹp văn hóa của các vùng miền. Bà Nà là một địa danh nổi tiếng hoang sơ ở Bình Định nhưng lại tràn đầy khát vọng của con người khi cách đây 2 năm người ta đã phát hiện ra vùng đất này. Khi nhạc sĩ Mạnh Hùng tạo nên những tiếng thú, tiếng chim kêu… từ sự kết hợp các loại nhạc cụ dân tộc, phía dưới sân khấu những tràng pháo tay vang lên giòn giã. “Khát vọng Bà Nà là mong mỏi của tôi, lấy âm nhạc để giới thiệu đến mọi người về vùng đất hoang sơ đầy tiềm năng này của quê hương mình”, nhạc sĩ Mạnh Hùng tâm sự.
Sau đêm nhạc, nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định: “Chương trình ca nhạc Bảy sắc cầu vồng là cơ hội để các nhạc sĩ giới thiệu tác phẩm của mình, giao lưu với các chi hội bạn qua đó phản ánh sinh khí, tiềm năng sáng tạo của các nhạc sĩ trẻ…”
Bài, ảnh: Hải Đăng
|