|
 |
|
Jonny Trí Nguyễn (bên trái) đảm nhận vai chính trong phim Nụ hôn thần chết. | Phim Tết 2008 đã vào mùa khi hầu hết các hãng phim đều lần lượt bấm máy. Đề tài mới, thể loại phong phú và đặc biệt với sự góp mặt của những gương mặt lần đầu tiên bước vào làng điện ảnh; xem ra phim Tết năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ!
NHIỀU ĐỀ TÀI MỚI
Không chạy theo xu hướng câu khách bằng những câu chuyện “nhạy cảm” kiểu Trai nhảy hay Chuông reo là bắn của phim Tết 2007, mùa phim Tết năm nay đã xuất hiện nhiều đề tài mới và lạ. Nếu như Em muốn là người nổi tiếng (đạo diễn Nguyễn Đức Việt, hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam) còn ít nhiều có bóng dáng của kiểu đề tài khá “thị trường” là ước mơ trở thành “sao” làng ca nhạc của ba nữ sinh viên thì Nụ hôn thần chết (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, hãng phim Thiên Ngân), Duyên trần thoát tục (đạo diễn Lê Cung Bắc, hãng phim Senna), Thủ tướng (đạo diễn Lê Hoàng, hãng phim Giải Phóng và hãng phim Thanh niên phối hợp)… đều là những đề tài chưa từng xuất hiện trong làng phim Việt hiện nay.
Khởi quay từ ngày 6-8, Nụ hôn thần chết là câu chuyện về chàng tử thần khờ khạo lên trần gian làm nhiệm vụ bắt hồn một cô gái bằng nụ hôn của mình, nếu không sẽ phải chịu lời nguyền phạt của thần linh. Nụ hôn của một người đến từ cõi âm ti xem ra sẽ có nhiều tình tiết kinh dị nhưng theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì Nụ hôn thần chết cũng không kém phần lãng mạn, tình cảm. Trong khi đó, nội dung của bộ phim cổ trang Duyên trần thoát tục lại kết hợp từ những câu chuyện thần thoại Việt Nam và các điển tích mang thuyết luân hồi của đạo Phật. Phim kể về tiền kiếp của cô gái Lê Quyên. Nàng vốn là một công chúa nhưng bởi can ngăn anh trai là một hoàng đế bạo tàn mà cô phải dấn thân vào con đường lưu lạc.
Nhưng có lẽ mới lạ nhất trong mùa phim Tết năm nay là bộ phim Thủ tướng Lê Hoàng (người viết kịch bản kiêm đạo diễn). Tại buổi họp báo giới thiệu phim Thủ tướng của đạo diễn Lê Hoàng cho biết: “Tôi muốn làm một bộ phim có đề tài mới và cách thể hiện mới. Nhân vật thủ tướng trong phim không phải đang ở trong một giấc mơ mà thực sự anh ta là một thủ tướng trẻ, mới 26 tuổi. Thủ tướng trong phim là người đứng đầu đất nước nhưng trong tình yêu thì anh ta cũng bình đẳng với mọi người”. Đạo diễn Lê Hoàng cũng khẳng định: “Thủ tướng là một bộ phim lãng mạn với nhiều tình tiết bất ngờ dành cho giới trẻ”… Không hoành tráng kiểu Võ Lâm truyền kỳ, không “nóng” kiểu Chuông reo là bắn nhưng có thể nói những bộ phim tham gia thị trường phim Tết 2008 đang được khán giả mong chờ bởi chính các đề tài có tính mới lạ này.
VÀ NHỮNG DIỄN VIÊN KHÔNG CHUYÊN
Ngoại trừ một số diễn viên chuyên nghiệp đã từng quá quen thuộc như Việt Trinh (vai chính trong Duyên trần thoát tục) thì hầu hết những gương mặt vào vai các nhân vật quan trọng trong mùa phim Tết năm nay đều là những “kẻ tay ngang”. Bên cạnh một Jonny Trí Nguyễn mới được biết đến trong thời gian gần đây qua Dòng máu anh hùng, Sài Gòn nhật thực là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, người mẫu Thanh Hằng, MC Đan Lê, siêu mẫu BB Minh Thúy, ngôi sao tiếng hát truyền hình Nguyễn Ngọc Phương Trinh… Trong số họ có rất nhiều gương mặt lần đầu tiên bước chân vào điện ảnh. Đặc biệt, cho dù đạo diễn Lê Hoàng chưa chính thức công bố nhưng kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Anh, người chưa từng tham gia một vai diễn nào gần như đã nắm chắc vai thủ tướng trẻ tuổi trong bộ phim cùng tên. Với chàng Việt kiều Jonny Trí Nguyễn dù đã được “thử lửa” qua một vài bộ phim nhưng thế mạnh của Trí Nguyễn lại nằm ở những pha hành động bởi anh vốn xuất thân là một cascadeur. Và dù đã tham gia đóng phim nhưng vai diễn trong Em muốn là người nổi tiếng lại là vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng của MC Đan Lê. Từng góp mặt trong Những cô gái chân dài nhưng nhân vật cô tiếp thị rượu trong Nụ hôn thần chết sẽ là vai diễn nặng ký đối với người mẫu Thanh Hằng…
Liệu những gương mặt không chuyên này có để lại được dấu ấn trong mùa phim tết năm nay? Câu trả lời hẳn là có bởi các đạo diễn đã đặt niềm tin vào họ. Nhưng trên hết, chính họ - những diễn viên không chuyên – chắc chắn sẽ mang đến những hơi thở mới cho mùa phim Tết sắp tới.
Bảo Ly
|