|
 |
|
“Hát theo nhạc”, trò chơi được nhiều em thiếu nhi hăng hái tham gia. | 7 giờ 30 phút, êkíp thực hiện chương trình “Vui cùng âm nhạc” đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng (VH-HTCĐ) phường Long Hương, TX. Bà Rịa, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình của “Vui cùng âm nhạc”. Chỉ 30 phút sau, âm thanh, sân khấu và khán giả cũng đã đông đủ cho chương trình bắt đầu.
Trung tâm VH-HTCĐ phường Long Hương nằm lọt thỏm trong một khu chợ đông đúc. Từ sáng sớm, các em học sinh ở hai trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Long Hương kéo nhau đến trung tâm từ rất sớm để xem các cô chú của Trung tâm Văn hoá – Thông tin tỉnh dọn dàn âm thanh, nhạc cụ từ xe lên sân khấu. Những cậu con trai vây quanh chiếc xe ô tô, đôi mắt không dấu được vẻ tò mò, thích thú. Chẳng mấy chốc, những ca khúc về thiếu nhi Kìa con bướm vàng, Chú voi con ở bản Đôn, Mưa hè, Cả nhà thương nhau… đã rộn ràng trên sân khấu. Rất nhiều tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do chính các em thiếu nhi của 2 trường tiểu học Nguyễn Trãi, tiểu học Long Hương thể hiện như đưa cả mùa hè với những tiếng ve gọi hè, với những chùm phượng đỏ rực, với những giọt mưa long lanh… về trong từng câu hát.
Anh Kim Trọng, MC vui tính của chương trình “Vui cùng âm nhạc” đố các em học sinh những câu hài hước, giới thiệu bài hát bằng những câu chuyện ý nghĩa… Hơn 200 em học sinh có mặt trong hội trường trung tâm vui mừng, vỗ tay vang vang. Sôi động nhất là trò chơi “Nghe nhạc đoán tên bài hát”. Sau khi nghe một đoạn nhạc, các em thiếu nhi giơ tay lên, em nào cũng cố rướn người thật cao và nói thật to “Thưa chú, con, con biết…”. Thế nhưng, khi micro chuyển đến thì bỗng nhiên có em lại quên mất tên bài hát. Hàng trăm em nhỏ khác lại có thêm một cơ hội nữa để trả lời. Cả hội trường cứ thế rộn ràng tiếng cười, tiếng vỗ tay hoà cùng khúc nhạc tuổi thơ.
Những câu đố càng về sau thì nốt nhạc lại càng khó dần nhưng những cánh tay vẫn không ngừng giơ cao. Các bạn nhỏ ai cũng muốn mình được trả lời. CLB Vành Khuyên (thuộc Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh) sau khi tham gia nhiều tiết mục đơn ca, đặc biệt là tiết mục tốp ca “Hè về mưa rơi” cũng hăng hái trả lời câu hỏi của MC Kim Trọng. Không khí của mùa hè lại như ùa về theo từng câu hát. Em Nguyễn Lê Thị Riêng, thành viên của nhóm Vành Khuyên, vui vẻ nói: “Những chuyến về biểu diễn ở huyện, tụi em có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đến đâu, các bạn cũng rất ủng hộ, nhún nhảy và vỗ tay theo nhịp bài hát”.
Khi nghe anh Trọng nói xin mời 3 nhóm, mỗi nhóm 5 bạn tham gia trò chơi cuối cùng “Hát theo nhạc” thì sân khấu trong chốc lát đã kín chỗ. Em nào cũng muốn được lên, được hát theo nhạc và được nhìn kỹ hơn… bộ râu của anh Trọng MC. Em Nguyễn Thị Hằng, 8 tuổi, học sinh trường Tiểu học Long Hương dù không tham gia hát như các bạn nhưng cũng tỏ ra rất vui thích: “Lần đầu tiên con được xem một chương trình vui đến vậy. Dù không hát hay như mấy bạn nhưng con vẫn thích nghe nhạc. Con thích nhất là phần trình diễn của mấy bạn trường con”.
Chương trình “Vui cùng âm nhạc” tại phường Long Hương đã kết thúc nhưng mùa hè của các em thiếu nhi vẫn còn rất vui và ý nghĩa. Anh Trần Văn Hùng Phong, chủ nhiệm Trung tâm VH-HTCĐ phường Long Hương cho biết: “Hàng năm, Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh đều hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình “Vui cùng âm nhạc” để phục vụ các em thiếu nhi trên địa bàn của phường trong dịp hè. Đó là cơ sở để chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ tiếp theo để thu hút các em học sinh tham gia”. Ngày 26-6 và 1-7 vừa qua, chương trình “Vui cùng âm nhạc” lại có thêm hai suất phục vụ tiếp theo tại huyện Tân Thành và Đất Đỏ. “Vui cùng âm nhạc” sẽ khép lại với một chương trình lớn được tổ chức cho các em tại Hồ Tràm – Xuyên Mộc vào trung tuần tháng 7 này.
Bài, ảnh: Hải Đăng
|