|
 |
|
Đông đảo người dân từ mọi miền đất nước về trẩy hội. | Cố đô 18 vị Vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) vào tiết tháng 3 - tiết Thanh minh bầu trời như đẹp hơn, không khí dịu mát là sức hút hàng vạn người từ khắp miền Tổ quốc hội tụ về nơi đã sinh ra con Hồng cháu Lạc.
Tỉnh Phú Thọ là địa phương có vinh dự thay mặt cả nước chăm lo, bảo tồn, tôn tạo và tổ chức Quốc giỗ các Vua Hùng từ mùng 6 đến mùng 10 - 3 âm lịch (đại giỗ là ngày 10-3) theo đúng truyền thống như câu ca: Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba.
Theo Ban Tổ chức đã có rất nhiều người hội tụ về đây ngay từ ngày mùng 5 mùng 6. Ngày nghỉ cuối tuần này lại trùng vào dịp Giỗ Tổ, nên dự kiến số lượng khách rất đông, trong đó có nhiều khách quốc tế.
Qua cầu Việt Trì, mọi người đã có thể cảm nhận được cái lung linh của ngày đại giỗ, bởi gần như mọi tuyến phố, tuyến đường của TP. Việt Trì rợp cờ hoa. Đại lộ Hùng Vương và đường Nguyễn Tất Thành người đông như nêm. Khá đông kiều bào từ Ba Lan, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản... đã lên đất Tổ, náo nức chờ đợi ngày dâng hương nơi thờ 18 vị vua Hùng. Theo chương trình, sau đó đoàn kiều bào sẽ về tưởng niệm 8 vị vua nhà Lý ở Đền Đô (Bắc Ninh) trước khi về quê hương cờ lau Đinh Tiên Hoàng ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).
Một thành viên UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, nét mới linh thiêng của ngày Giỗ Tổ năm nay là du khách được vào thắp hương tưởng niệm Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân (tại Đồi Sim, xã Chu Hóa, TP. Việt Trì) vừa được khánh thành cách đây mấy ngày. Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân khởi công xây dựng ngày 27-3-2007, khánh thành ngày 28-3-2009 với tổng vốn đầu tư 140 tỷ đồng. Đây là một quần thể kiến trúc đẹp với nhiều hạng mục từ cổng đền, biểu tượng, nghi môn đến sân hành lễ cùng khu nhà thờ hình chữ đinh. Tượng Lạc Long Quân bằng đồng, nặng 1,5 tấn, cao 1,98m trong tư thế ngồi uy linh, đức độ, đôi mắt như hướng về nơi xa xăm của biển cả hay núi ngàn xanh thẩm. Hai bên là lạc hầu, lạc tướng.
Tại xã Hiền Lương (huyện Hạ Hòa) vào thời hậu Lê đã có Đền thờ mẹ Âu Cơ, nay trên Đồi Sim cách kinh đô của 18 vị vua Hùng không xa có thêm Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân là thêm minh chứng đạo lý uống nước nhớ nguồn của văn hóa Việt đã trải qua hơn 4.000 năm lịch sử. Phải chăng đó chính là hồn của câu ca: Công Cha như núi Thái Sơn/nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
 |
|
Rước kiệu trong lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. | Không hẹn mà gặp, ngày Quốc giỗ năm nay trùng dịp 3 tỉnh Phú Thọ, Lào Cai và Yên Bái vừa phối hợp tổ chức tuần lễ Du lịch về cội nguồn năm 2009 như là một cách để kích cầu phát triển du lịch thời suy thoái kinh tế.
Mấy hôm nay, từ Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ, Đền Giếng trên núi Nghĩa Lĩnh của xã Hy Cương đổ về thành phố ngã ba sông – nơi Việt Trì có giống cá Anh Vũ ngon vào loại bậc nhất hay ngược lên Vủ Ẻn, Đoan Hùng quê hương của bưởi, của chè đâu đâu cũng là hội. Biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi dân gian như nấu cơm, giã gạo, gói bánh chưng, bánh dầy cho đến hội thảo, đọc thơ... đậm chất văn hóa xưa, ắp đầy sử thi thời dựng nước. Chung vui với cố đô Đền Hùng có nhiều đoàn nghệ thuật của các tỉnh, thành phố đến từ nhiều ngày trước. Riêng thủ đô Hà Nội mang lên 2 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, đó là Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long với một số chương trình nghệ thuật ngợi ca Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, thành phố anh hùng, thành phố hòa bình sắp kỷ niệm 1.000 tuổi, như nói lên sự nối dài của cuộc trường chinh dựng nước ở Đền Hùng đến giữ nước, dựng xây ở Cổ loa, Hoa Lư, Đại La, Huế và Hà Nội ngày nay.
Gợi nhớ về xa xăm của thời hồng hoang với bánh chưng, bánh dầy như thể ký ức không thể nào quên của bao thế hệ người Việt, Hà Nội đưa cả nghệ thuật ẩm thực lên đất Tổ để làm giỗ. Đó là bánh cốm Hàng Than, giò chả Ước Lễ, bánh dầy Quan Gánh và cả hoa quả ngon như cam Canh, bưởi Diễn, hồng xiêm Xuân Đĩnh...
Ngược đường lên cố đô nhân ngày Quốc Giỗ mùng mười tháng ba mà sao thấy Tổ quốc mình hôm nay đẹp thế.
Xuân Lương
|