|
 |
|
Các em thiếu nhi nhận lồng đèn và quà Trung thu trong Đêm hội Trăng rằm do UBND phường 2 (TP. Vũng Tàu) tổ chức. | Lễ hội Trung thu dành cho các em thiếu niên, nhi đồng đang diễn ra khắp nơi trong toàn tỉnh. Những bài hát rộn ràng về rằm Trung thu, những trò chơi vui nhộn, những món quà nho nhỏ trao tận tay những trẻ em nghèo... đã và đang mang đến cho các em một cái Tết Trung thu trọn vẹn.
Mới hơn 6 giờ tối, ngày 1-10, khu vực trước sân của Trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng phường 2, TP.Vũng Tàu đã nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng nói, tiếng cười của các em thiếu nhi xen lẫn vào nhau. Hòa chung với không khí này là những màn biểu diễn múa lân đặc sắc, những tiết mục văn nghệ rộn ràng...
Tụ hội về đây để cùng vui đón đêm hội trăng rằm với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo” do UBND phường 2 chức vào tối 1-10 (nhằm ngày 13-8 âm lịch), em nào cũng háo hức. Trên tay các em là những chiếc lồng đèn xinh xinh, với nhiều màu sắc và hình thù khác nhau. Lê Thị Thúy Vi, 9 tuổi, ngụ tại 45/35 đường Thùy Vân hào hứng cho biết: “Con được mẹ chở đến đây từ sớm. Được phát đèn Trung thu, được cho quà và chơi với các bạn, con thấy vui lắm”. Chị Vương Thị Lệ Hằng, mẹ của Thúy Vi cũng xúc động nói: “Tôi làm thợ chụp hình dạo trên bãi biển nên những dịp lễ, tết đều rất bận rộn, không có điều kiện để cho cháu đi chơi như các bạn cùng trang lứa, thấy thương con lắm. Hôm nay tranh thủ chở cháu đến đây, nhìn thấy cháu vui vẻ chạy nhảy khắp nơi với các bạn, tôi thấy vui lây”.
Dịp này, UBND phường 2 đã trao 190 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Không khí náo nhiệt đón chào Trung thu cũng dễ dàng nhận thấy tại “Đêm hội trăng rằm” do Liên Trì tịnh thất tổ chức. Tại đây có 120 em đang theo học tại các lớp học tình thương. Mỗi em là một mảnh đời khốn khó, em thì bán vé số dạo, em đi mổ cá thuê...Sau một ngày mệt nhoài với cuộc mưu sinh, các em lại đến với các lớp học tình thương do Liên trì tịnh thất tổ chức. Nhưng đêm 1-10, âm thanh rộn rã của những bài hát thiếu nhi về rằm Trung thu cùng những trò chơi vui nhộn; những chiếc lồng đèn xinh xinh và mùi thơm hấp dẫn của những chiếc bánh Trung thu được trao tận tay... đã đưa các em trở về với thế giới tuổi thơ thật hồn nhiên, trong trẻo, không phải vướng bận bởi nỗi lo cơm áo. Trần Thị Na Na, đang theo học lớp 4 tại đây, xúc động cho biết: “Từ khi theo học ở đây, con mới được ăn bánh trung thu và rước đèn cùng với các bạn. Nhận quà Trung thu lần này, con sẽ đem về để mấy mẹ con cùng phá cỗ đêm rằm”.
Tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu, tối 2-10 đã diễn ra các hoạt động vui chơi dành cho 139 em đang sinh sống tại đây như: rước đèn, múa lân, phá cỗ...Chị Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Trung tâm cho biết, hoạt động này sẽ tiếp tục được Trung tâm phối hợp với Công ty Đầu tư xây dựng Tân Phước Thịnh tổ chức vào sáng thứ 7 (15 âm lịch) với chương trình nấu ăn cho các em. Chiều cùng ngày, các em sẽ vui Trung thu tại khách sạn The Imperial Vũng Tàu (do khách sạn này tài trợ). Buổi tối, các em sẽ xuống phố cùng rước đèn Trung thu.
Tại các huyện, thị, thành phố và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, hoạt động trên cũng được tổ chức đồng loạt trong 2 ngày 14 và 15 âm lịch. Tại TP. Vũng Tàu, trong đêm 2-10 (14 âm lịch) hàng trăm em thiếu nhi đã có mặt tại trụ sở khối vận để phá cỗ Trung thu. Tại đây, các em đã tham gia các trò chơi vui nhộn… Tại huyện Châu Đức, 16 xã, thị trấn đều tổ chức đêm hội Trung thu cho các em tại các khu dân cư. Phòng Lao động –thương binh và xã hội huyện hỗ trợ mỗi xã, thị trấn 20 suất quà (mỗi suất 100 ngàn đồng) để tặng các em có hoàn cảnh khó khăn. Tại huyện Côn Đảo, những hoạt động vui đón Trung thu như: múa lân, biểu diễn văn nghệ, trao giải hội thi làm lồng đèn, cộ đèn... sẽ diễn ra vào tối thứ 7 tại Trung tâm văn hóa huyện.
Với sự chung tay của toàn xã hội, các em thiếu nhi trong toàn tỉnh đang có một cái Tết Trung thu thật ấm cúng và hạnh phúc.
Bài, ảnh: An Chung
|