|
Đó chính là vai diễn mới của Ngọc Thuận (diễn viên được biết đến rộng rãi qua phim Trai nhảy) trong bộ phim Mùa Thu đi một nửa (30 tập) của đạo diễn Võ Việt Hùng.
Trong bộ phim này, Ngọc Thuận vào vai Thái, một du học sinh từ Pháp trở về Việt Nam và gặp gỡ Diễm Phương (Thúy Diễm thủ vai). Trong thời gian này, anh phát hiện bị ung thư và buộc phải cắt cụt một chân (nói dối gia đình bị tai nạn). Trong quá trình nằm viện, tình cảm giữa Thái và Diễm Phương nảy nở nhưng vì không muốn người yêu bị khổ sở vì sự tật nguyền của mình, anh tìm cách chia tay và bỏ sang Pháp. Nhưng ở đó anh chợt nhận ra Diễm Phương chính là một nửa thực sự của mình nên đã trở về.
Hai người yêu nhau phải trải qua nhiều rào cản để đến với nhau nhưng bị kịch vẫn tiếp diễn khi anh mắc bệnh vô sinh và thay đổi tâm tính, mắc chứng ghen tuông khủng khiếp...
Ngọc Thuận rất hứng thú với vai diễn này bởi đây là một vai diễn có tâm lý phức tạp (bệnh tật, đau đớn, ghen tuông...). Anh tâm sự từng có 2 người bạn thân bị mắc bệnh ung thư và mất cách đây không lâu nên rất đồng cảm với những người có căn bệnh hiểm nghèo này. Mùa thu đi một nửa quy tụ nhiều diễn viên trẻ như Minh Luân, Quang Tuấn, Thúy Diễm, La Ngọc Duy, Én vàng 2008 Tuấn Anh...
Thành Trung
Từ ngày 16-3 đến 14-4, tại Viện trao đổi văn hóa với Pháp, TP. Hồ Chí Minh (IDECAF) sẽ diễn ra Tháng phim Pháp ngữ với sự tham gia của các bộ phim xuất sắc thuộc khối Pháp ngữ.
Khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức những bộ phim đặc sắc như Seraphine (Martin Provost, Pháp, 2000), Caramel (Nadine Labaki, Lebanon, 2007), Nỗi sợ hãi bóng tối (Pháp, 2007), Vùng tự do (Christophe Malavoy, Pháp, 2005), Giả trang (Lyes Salem, Algerie, 2007), Còn lại là lặng yên (Nae Caranfil, Romania, 2007), Cớm giỏi, cớm dở (Erik Canuel, Canada, 2006), Những ngày đen tối (Denys Arcand, Canada, 2007), Rất tuyệt (Dominique Standaert, Bỉ)...
Đặc biệt, Việt Nam cũng tham gia Liên hoan phim này với bộ phim Trăng nơi đáy giếng (Nguyễn Vinh Sơn, 2008), dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai, do hãng phim Giải Phóng hợp tác sản xuất với Hãng Alliance, được tài trợ bởi quỹ Fond Francophone và Fonds Sud của Pháp.
Trăng nơi đáy tiếng chủ yếu nói về cuộc sống của một cô gái Huế, với một kịch bản nhẹ nhàng, không có nhiều cảnh dàn dựng, ít nhân vật, ít bối cảnh. Bộ phim mang đậm chất Huế, với đội ngũ diễn viên đều là người Huế đóng phim lần đầu, trừ diễn viên Hồng Aùnh.
Bộ phim đã đoạt giải Cánh diều bạc cho phim truyện nhựa xuất sắc và các giải biên kịch xuất sắc (Châu Thổ), họa sĩ xuất sắc (Mã Vi Hải), nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Hồng Ánh) trong liên hoan phim Cánh diều vàng vừa qua.
Tất cả các buổi chiếu phim không bán vé, trừ buổi chiếu Trăng nơi đáy giếng.
Vĩ Thanh
|