Thứ sáu, 3/9/2010, 20:57 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
VŨNG TÀU CHỦ NHẬT
Gắn văn nghệ với công tác từ thiện xã hội

Thứ sáu, 3/9/2010, 10:10 GMT+7

Thời gian qua, các chương trình nghệ thuật kết hợp với hoạt động từ thiện xã hội được tổ chức ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh. Qua mỗi chương trình, hàng trăm triệu đồng ủng hộ người nghèo, góp phần xoa dịu những nỗi đau, giúp nhiều mảnh đời bất hạnh có cơ hội và tiếp thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Hội thi lễ tân khách sạn Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam:
Nâng cao tính chuyên nghiệp

Thứ sáu, 3/9/2010, 10:09 GMT+7

Từ ngày 11 đến ngày 15-9, Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) sẽ tham dự Hội thi lễ tân khách sạn ngành du lịch Việt Nam do Tổng cục Du lịch tổ chức tại Hà Nội. Trước đó, OSC Việt Nam đã có sự khởi động qua Hội thi lễ tân khách sạn OSC Việt Nam.
Làm thêm để luyện tay nghề

Thứ sáu, 3/9/2010, 10:07 GMT+7

Ngày nay, chuyện sinh viên tranh thủ kiếm việc làm bán thời gian để có thu nhập và rèn luyện kỹ năng là khá phổ biến. Việc làm thêm giúp sinh viên tích lũy được kinh nghiệm trong giao tiếp, có cơ hội cọ xát và hoàn thiện vốn tiếng Anh của mình…
Nổi trôi phận đò

Thứ sáu, 3/9/2010, 10:06 GMT+7

Bất cứ hàng gì họ cũng chở, từ khách ra tàu, khách tham quan đến hàng hóa, máy móc, dầu, nước cho ngư dân đem ra tàu đi biển. Giá cả cũng tùy loại hàng hóa, thấp nhất 5.000 đồng/lượt. Một chuyến đò đưa khách đi tham quan có giá tối thiểu 50.000 đồng tùy thuộc vào số người và độ dài đoạn đường.
Hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội
Heo may Hà Nội gợi kỷ niệm xưa

Thứ sáu, 3/9/2010, 10:04 GMT+7

Một sáng chớm lạnh, thức dậy biết trời Hà Nội đã sang thu. Trong thời tiết này mà được đi dạo trên những con phố của Hà Nội thì thật tuyệt vời. Hồi còn đi học, tôi và các bạn thường đạp xe dọc theo những con phố, ăn những món ăn của các bà, các chị gánh hàng rong... Chợt nhớ tuổi thơ tôi đã đi qua cũng đã mấy lần chục năm rồi.
Nghề cho thuê trang phục

Thứ sáu, 3/9/2010, 10:03 GMT+7

Khoảng 10 năm nay, phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương ngày càng phát triển, đã nảy sinh ra nghề cho thuê trang phục biểu diễn văn nghệ. Nếu như trước đây chỉ có một vài cá nhân nhỏ lẻ làm công việc này thì ngày nay đã có nhiều người, thậm chí có cả doanh nghiệp chuyên cho thuê trang phục..
Tuần lễ “chung tay vì một ASEAN tươi đẹp”:
Giới thiệu văn hóa địa phương qua hoạt động văn nghệ

Thứ sáu, 3/9/2010, 10:01 GMT+7

“Đến với tuần lễ giao lưu văn hóa “Chung tay vì một ASEAN tươi đẹp”, do Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh tổ chức, tuy chỉ tham gia đêm giao lưu văn nghệ, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, chúng tôi góp phần giới thiệu cho bạn bè các nước những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam nói chung và vùng đất xứ biển Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng”, anh Lê Anh Quỳnh, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh cho biết.
Hội thao người cao tuổi 2010:
Khỏe để sống vui, sống có ích

Thứ sáu, 3/9/2010, 10:00 GMT+7

Cuối tuần qua, những người cao tuổi trong tỉnh đã có dịp gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau thi thố trong các môn thể thao và trò chơi vận động. Mặc dù tuổi cao, nhưng trong mỗi trò chơi, mỗi môn thi đấu, những người cao tuổi luôn hết mình thể hiện sức dẻo dai, khéo léo…
Văn hoá các vùng miền trên đất Thái Nguyên

Thứ sáu, 3/9/2010, 09:58 GMT+7

Lần ấy chúng tôi lên Thái Nguyên với ông Nguyễn Cường, Giám đốc Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam, đúng dịp Bảo tàng đang triển khai khu trưng bày ngoài trời về không gian văn hoá những vùng miền tiêu biểu của Việt Nam. Gần như cả không gian của bảo tàng được huy động để làm khu trưng bày ngoài trời - một kiểu “bảo tàng mở” sinh động, gần gũi với đời sống thực.
Hành trình qua xứ sở Bò Tót:
Bài 2: Toledo- phố cổ bên sông

Thứ sáu, 3/9/2010, 09:56 GMT+7

Cố đô Toledo cách Madrid 100 km, dân số 78.000 người. Đây là nơi mà trong quá khứ, người Hồi giáo đã chung sống hòa bình với người Do Thái và người Thiên Chúa giáo suốt 700 năm. Trên vùng đất này hiện vẫn tồn tại ba khu dân cư riêng biệt theo ba tôn giáo Thiên Chúa, Do Thái và Hồi giáo. Để đến với thành phố di sản văn hóa thế giới này, du khách phải đi qua vùng đồi Andaluciá- nơi có những cánh rừng ô-liu bạt ngàn xanh mướt. Trên đường đi, thỉnh thoảng du khách lại bắt gặp một tấm panô lớn in hình chú bò mộng đen tuyền.
Tạp bút
Sông quê!

Thứ sáu, 3/9/2010, 09:51 GMT+7

Quê tôi nằm kề bên bờ con sông Luộc hàng năm phù sa bồi đắp cho những bãi ngô bãi mía. Bầy trẻ con chúng tôi thường đẵm mình cả ngày trên sông mà không chán. Con sông quê đã gắn bó với tuổi thơ của tôi như những trang nhật ký hồng. Ký ức trong tôi là hình ảnh ngồi ngóng mẹ đi chợ về với nắm xôi chén cháo. Nhớ sao những ngày hai buổi tới trường cùng chèo đò chở nhau đi học. Hạnh phúc biết bao khi tuổi thơ của tôi gắn liền với dòng sông, bến nước, con đò. Nó đã từng chứng kiến bao cuộc chia ly rồi không bao giờ có ngày trở lại. Con sông đã bao lần tiễn đưa lớp lớp thế hệ học trò qua sông; bao lần đón nhận những thăng trầm của cuộc sống. Hạnh phúc ấm no của người dân quê tôi cũng nhờ dòng sông mang nặng phù sa của bão tháng bảy của mưa tháng ba.
Thơ
Chiều Hồ Tràm

Thứ sáu, 3/9/2010, 09:51 GMT+7

Mây tím bềnh bồng, tím hoàng hôn
Chiều đi nghe nhớ ngập tâm hồn
Lời ca ai hát vàng sương khói
Chiều tím đợi chờ ấm môi hôn
Huyện Long Điền:
Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai

Thứ sáu, 27/8/2010, 10:37 GMT+7

Cuối tuần qua, UBND huyện Long Điền đã có buổi làm việc với chủ đầu tư các dự án trên địa bàn huyện nhằm tháo gỡ khó khăn, tìm biện pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Long Điền cho biết sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án, đồng thời kiên quyết kiến nghị UBND tỉnh thu hồi những dự án chậm.
Kỷ niệm 65 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9:
Trên đường vào tước ấn kiếm của vua Bảo Đại

Thứ sáu, 27/8/2010, 10:37 GMT+7

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã đánh đổ chế độ thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, thực dân áp đặt trên đất nước ta gần một trăm năm và chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến hàng ngàn năm, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc và mở đường đưa đất nước phát triển lên chủ nghĩa xã hội.
Cấm đi trên bãi biển!

Thứ sáu, 27/8/2010, 10:36 GMT+7

Gần đây, dư luận phản ánh tình trạng các khu du lịch bao chiếm, độc quyền luôn cả bãi biển; bãi biển bị “chia năm sẻ bảy”, manh mún. Lối đi ra biển bị hàng rào bịt kín, không cho người dân đi lại nếu không trả tiền.
 
CÁC TIN KHÁC
“Kình ngư” nhỏ tuổi (27/08/2010)
Người ký họa chân dung cho du khách (27/08/2010)
Kết cườm, nghề lắm công phu (27/08/2010)
Quy định mới, bức xúc cũ (27/08/2010)
Cả nhà cùng hoạt động nghệ thuật (27/08/2010)
Bài 1: Madrid, dọc đường góp nhặt… (27/08/2010)
Máy quay ngô của bà (27/08/2010)
Bên tượng đài Mười O ngã ba Đồng Lộc (27/08/2010)
15 năm chưa có số nhà ổn định (20/08/2010)
Nhớ chè cồn Huế (20/08/2010)


Các tin đã đưa ngày

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC