|
 |
|
Các y, bác sĩ Trung tâm Mắt tỉnh trong một ca phẫu thuật mắt cho người nghèo. | Kết thúc giai đoạn 1 chương trình phòng chống mù lòa (PCML) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có 3.000 người được phẫu thuật đục thủy tinh thể (TTT) và mộng quặm. Hiện giai đoạn 2 (2008-2009), giai đoạn cải thiện thị lực cho học sinh và giải phóng mù lòa cho người lớn đã được triển khai. Với nhiều cố gắng của đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Mắt tỉnh, ánh sáng đã được mang lại cho hàng ngàn người, đặc biệt là người nghèo.
HẠNH PHÚC KHI THẤY LẠI ÁNH SÁNG
Ông Nguyễn Văn Hết, ở số nhà 59 Cô Giang, phường 4, TP. Vũng Tàu năm nay 71 tuổi, do tuổi cao nên mắt mờ. Ông làm thợ hồ suốt hơn 50 năm nay và nuôi 10 con khôn lớn. Do cuộc sống khó khăn nên ông không mấy quan tâm đến việc đi khám chữa mắt, ngay cả khi chỉ nhìn thấy mờ. Ngày biết có chương trình mổ mắt từ thiện và được người thân và khu phố quan tâm ông mừng lắm. Ông kể: “Anh trưởng khu phố 2 nhiệt tình, lên danh sách, đưa đi khám ở khu phố, và được quyết định mổ. Đến ngày mổ còn có xe đưa đón tận nhà. Tôi mổ con mắt thứ nhất ở bệnh viện Lê Lợi, con mắt thứ 2 thì được mổ ở Trung tâm Mắt tỉnh. Các bác sĩ trẻ, làm nhiệt tình, mổ một lát là xong, sau khi mở băng mắt tôi thấy mọi thứ rõ ràng trước mắt, vui lắm”.
Với chị Trần Thị Ngọc Liên ở phường Phước Trung, TX. Bà Rịa, chuyện thấy lại ánh sáng cho đôi mắt của mình cũng đồng nghĩa với việc không bị chết đói. Nhà chị Liên rất nghèo, chồng chị bị đau thần kinh tọa, không làm được việc nặng, mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai và gánh chuối nướng, bắp luộc của chị. Đến nay, 7 người con tuy đã khôn lớn, nhưng cuộc sống vất vả, thiếu thốn khiến chị không lúc nào thôi làm việc. Năm nay, đã 52 tuổi nhưng chị vẫn là lao động chính của gia đình, hàng ngày vẫn rong ruổi trên các nẻo đường với gánh hàng rong. Cách đây 2 năm, người mua cứ phàn nàn về chuyện chị nướng chuối cháy, vì thế hàng bị ế ẩm… Lâu dần chị nhận ra mắt mình bị mờ, và ngày càng mờ hẳn, chị hầu như không nhìn rõ vật gì. Suốt hơn 2 năm như thế, chị tưởng chừng như mình sẽ mù hẳn và sẽ không bao giờ còn thấy gì nữa. Chị mang chuyện này tâm sự với chị hội trưởng hội phụ nữ khu phố và được giới thiệu có chương trình mổ mắt từ thiện tại Trung tâm mắt tỉnh, không tin rằng mình có thể nhìn thấy lại ánh sáng, nhất là khi không có tiền, chị nửa mừng nửa lo. Ngày vào viện khám và chờ lịch mổ, bác sĩ bảo, chị bị đục TTT, may mắn, chị được mổ kịp thời. Sau khi mổ xong, mở băng ra chị đã nhìn thấy lại mọi vật sáng hơn sau hơn hai năm sống trong mờ ảo. Chị Liên vui vẻ: “Không gì bằng nhìn thấy ánh sáng, dù có phải lao động cực nhọc thế nào”.
VÌ NHỮNG CA PHẪU THUẬT AN TOÀN
Cuối năm 2004, đầu năm 2005, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành y tế tỉnh đã tổ chức chiến dịch xoá mù lần thứ nhất cho nhân dân trong tỉnh. Chiến dịch kết thúc, hơn 1.500 người được mổ đục TTT và hơn 200 ca mổ mộng quặm giải phóng mù lòa.
Tháng 2-2006, Trung tâm Mắt tỉnh BR-VT được thành lập, mặc dù Trung tâm Mắt và các đơn vị liên quan đã nỗ lực thực hiện chương trình PCML với số lượng phẫu thuật khoảng 800-1.000 ca mỗi năm (2006-2007), nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của nhân dân trong tỉnh.
Theo bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Trung tâm Mắt, trước đây, việc sử dụng phương pháp mổ ngoài bao, chất lượng cải thiện thị lực chưa cao hoặc có nguy cơ tái mù khiến nhiều người thiếu tin tưởng vào chương trình mổ mắt từ thiện, một số tìm đến các dịch vụ cao ở TP. Hồ Chí Minh, một số e ngại không dám mổ. Năm qua Trung tâm Mắt đã được trang bị một máy phaco, và với phương pháp mổ phaco nguy cơ nhiễm trùng và tái mù thấp hơn nhiều. Trong năm 2007, trung tâm đã mổ cho 2/3 trong tổng số ca phẫu thuật bằng phương pháp phaco. Hiện nay toàn tỉnh có hàng ngàn người bị đục TTT nếu được mổ sớm sẽ không bị mù. Bác sĩ Giáp cũng cho biết: Chiến dịch xoá mù đợt 2 (2008-2009) dự kiến mổ miễn phí cho 2.000 ca đục TTT, trong đó 1.000 ca mổ phaco và 1.000 ca mổ ngoài bao; phẫu thuật 1.000 ca mộng quặm và 500 ca bắn laser đục bao sau thứ phát. Bên cạnh đó, cùng với việc tổ chức xây dựng mạng lưới chăm sóc mắt ban đầu, ngành y tế sẽ tăng cường bác sĩ phẫu thuật mắt tuyến tỉnh, bác sĩ khám sàng lọc mắt tuyến huyện và nhân viên chăm sóc mắt ban đầu tuyến xã, phường và thôn, ấp. Chỉ tiêu toàn tỉnh cần có: 6 bác sĩ phẫu thuật mắt, 100% huyện thị có y, bác sĩ mắt, 100% xã, phường có nhân viên chăm sóc mắt hoạt động thường xuyên. Theo đó sẽ tổ chức 4 lớp tập huấn chăm sóc mắt ban đầu trong năm 2008. Trang bị và nâng cấp cơ sở vật chất cho các tuyến, nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng và duy trì hoạt động chương trình một cách ổn định.
Bài, ảnh: Đức Hạnh
|